Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi viết cho tình bạn của chúng ta

2014-03-05 12:15

Tác giả:


Café Blog - Dù chúng ta có cách xa nhau hai đất nước, dù 30 năm hay 50 năm và lâu hơn thế nữa, tóc bạn và tôi bạc trắng mái đầu. Khi ai đó hỏi: “Tên người bạn thân nhất của bà là ai?”. Tôi và bạn vẫn đánh vần được tên nhau, to, rõ ràng và tràn đầy trìu mến. Chúc mừng bạn đã tìm thấy một bàn tay để nắm, một đôi chân đi cùng bạn đến bất cứ đâu, một trái tim để san sẻ nước mắt và nụ cười. Hạnh phúc nhé bạn!

***
Tôi và bạn tình cờ gặp nhau năm lớp 6 khi học chung một trường, một lớp. Bạn nhỏ nhắn như chú chim chích bông, tôi đen nhèm gầy guộc, vậy mà Trời xui đất xui thế nào tôi và bạn thân nhau từ đấy. Ấu thơ của bạn trong căn nhà nhỏ là nhiều chuyện buồn. Bạn mất mẹ từ khi bạn 2 tuổi, trái tim bạn có một lỗ hổng to và sâu hoắm. Dù tôi đã cố nhưng chẳng lấp lại cho bạn được bao nhiêu. Tôi là người âm thầm, lặng im đi bên cạnh bạn. Tôi và bạn hay trò chuyện, đùa giỡn với nhau dưới sân trường. Trong mùa xà cừ rụng lá, từng bước chân nhỏ làm xào xạc bẻ gãy đám lá khô.

Vài lần tôi thấy những giọt nước mắt lặng lẽ của bạn, nó hệt như bài toán khó mà tôi cô bứt tóc bứt tai để nghĩ. Năm lớp 9 bạn và tôi bất ngờ tách lớp, nhà trường gom những bạn học giỏi vào lớp chọn. Hôm ấy, bạn cứ nắm lấy bàn tay tôi mãi. Bạn khóc khi chúng ta không còn chung một lớp, không còn những lời thầm thì to nhỏ. Tình bạn chúng ta cứ tưởng sẽ nhạt dần, bởi ai cũng có những người bạn mới. Nhưng không, chúng ta lại thân thiết nhau hơn. Giờ ra chơi chúng ta vẫn hẹn hò nơi cây bàng trổ lá những mầm lá xanh non. Hai đứa nổi tiếng trong trường, vì một tình bạn âm thầm theo năm tháng như vậy.
Cái Ngày mỗi người trao tay nhau cuốn lưu bút cho tuổi học trò, kết húc ba năm vật lộn với bài vở thi thố. Rồi lại vật lộn tiếp cho mùa thi chuyển cấp, với bạn tôi là người cuối cùng khóa sổ cho cuốn lưu bút ấy. Với tôi bạn là người đầu tiên mở cửa cho cuốn lưu bút của tôi. Bạn viết dài bạn làm thơ rất hay, lên cấp 3 lại thêm một ngã rẽ cho tình bạn của chúng ta .Tôi và bạn học hoàn toàn khác trường nhau, ít có cơ hội gặp trò chuyện qua lại. Nỗi lo, nỗi buồn của cuộc sống cứ bủa vây, chúng ta lại viết thư tay trao tay nhờ người chuyển giúp.

tôi viết cho tình bạn

Ngày nhận được thư bạn, ký ức đẹp đẽ và bình yên lại trở về. Buồn vui lại chia nửa cho nhau. Ba năm sau, cuốn lưu bút cuối cấp kết thúc một thời nhất quỷ nhì ma. Chúng ta đi về hai hướng kẻ Bắc, người Nam, trải qua bao lần chia li. Trải qua bao ngã rẽ cuộc đời, những lúc vấp ngã chỉ biết úp mặt vào bàn tay mà khóc. Những giọt nước mắt đầu đời rơi xuống chênh vênh. Bạn gọi cho tôi, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào.

Rồi bất ngờ thấy bài biết của nhau, được đăng trên Blog Việt. Tôi viết cho mối tình đầu mộng mơ, bạn viết về mối tình cuối ngọt ngào. Hai đứa bật cười vui sướng. Ngày gặp lại, chúng ta kéo nhau đi gần hết ngõ ngách Hà Nội. Cùng tham gia buổi làm từ thiện cho trẻ em xóm nghèo ven sông Hồng.

Những ngày tháng đã đi qua …

Hôm nay bạn gọi điện thoại báo tin hỉ. Bạn yêu một anh chàng ngoại quốc, tháng 3 năm nay bạn cưới. Năm 2014, tình bạn chúng ta tròn 15 năm.

Tôi âm thầm chuẩn bị những món quà tặng bạn. Khi bạn mở chiếc hộp màu đỏ ấy, bạn sẽ nhìn thấy ảnh tôi và bạn trong những lá thư và cuốn lưu bút. Bạn sẽ nhìn thấy tranh tôi thêu tặng bạn, cuốn sách có bài viết của bạn "Em yêu anh dù ngày mai có ra sao”. Bạn làm dâu nơi đất khách quê người, nơi mùa đông có tuyết. Bạn sợ nhất mùa đông, nên tôi tặng bạn kỉ vật của thời gian. Bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy chúng, tôi biết vì đó là trái tim tôi.

Dù chúng ta có cách xa nhau hai đất nước, dù 30 năm hay 50 năm và lâu hơn thế nữa, tóc bạn và tôi bạc trắng mái đầu. Khi ai đó hỏi: “Tên người bạn thân nhất của bà là ai?”. Tôi và bạn vẫn đánh vần được tên nhau, to, rõ ràng và tràn đầy trìu mến.

Chúc mừng bạn đã tìm thấy một bàn tay để nắm, một đôi chân đi cùng bạn đến bất cứ đâu, một trái tim để san sẻ nước mắt và nụ cười.

Hạnh phúc nhé bạn!


Tặng Mèo yêu dấu bạn của tôi.

•    Gửi từ Trang Hồ





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top