Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xem anh yêu em nhiều thế nào?

2023-10-09 02:55

Tác giả: Kun Chan


blogradio.vn - Xem anh yêu em nhiều thế nào? - Câu nói này chắc anh không thể tiếp tục thực hiện cho em rồi. Thôi thì từ nay anh sống tiếp trọn vẹn điều này với người anh chọn nha.

***

Ba năm rồi, kể từ ngày mà em khoe với anh rằng em đã đậu đầu vào thạc sĩ UEH rồi nha. Em cứ ngỡ ngày mà em đậu đầu vào, anh sẽ cùng em đi ăn mừng cho niềm vui của em. Em cứ ngỡ anh sẽ khen ngợi sự cố gắng của em, vậy mà ta lại chia tay nhau thời điểm ấy. Em vẫn chăm chỉ đến trường luyện thi, vẫn tranh thủ học bài mỗi ngày để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi ấy. Em nhớ em có nói với anh rằng: "Anh đừng hỏi kết quả thi của em nha, nếu em đậu em sẽ báo. Còn thấy em im luôn là em rớt rồi nha". Anh mỉm cười xoa đầu em động viên: "Cố lên, em sẽ làm được mà".

Rồi em đậu đầu vào với kết quả thuộc top đầu. Ngay khi có kết quả, cứ theo như thói quen, ngay lập tức em gửi anh xem và bắt đầu soạn những dòng tin: "Mập ơi mập à, em đậu rồi nghen, điểm thuộc top cao nha. Anh định đãi em ăn gì nào? Thấy chưa, em đã nói em sẽ đậu rất cao mà". Vậy mà, nhận thức trong em chợt bừng tỉnh, em tự nhắc mình rằng: "Mình và anh đã chia tay rồi mà". Em xoá hết tin nhắn đang soạn khi nãy, và rồi chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: "Em đậu rồi". Em cứ nghĩ anh sẽ bảo em giỏi lắm, em cố gắng học thật ngoan nha. Nhưng anh chỉ nhắn là: "Uh, anh biết rồi". Và thế là sau hai năm học, em cứ nghĩ ngày em tốt nghiệp anh nhất định sẽ ôm một bó hoa thật đẹp cùng với một con gấu bông thật dễ thương đứng trước mặt em và nói: "Em đã làm rất tốt". Vậy mà điều đó lại không xảy ra, dù kết quả đầu ra của em là 8.2. Em cứ nghĩ ráng học thật ngoan, rồi anh sẽ rất vui, anh sẽ khen rằng cô gái của anh thật giỏi. Vậy mà em không nhận được bất kỳ một điều gì từ anh cả vì mình chia tay nhau rồi mà.
Mập à, thời gian qua anh đã sống thế nào? Có tốt không? Công việc có bận rộn lắm không? Anh có còn thức khuya với những dự án căng não? Anh có ăn uống đầy đủ, anh có ngủ ngon giấc không? Anh có còn giật mình khi ngủ không? Tóc anh giờ bạc có nhiều lắm không? Anh có phải về khuya lắm không? Anh giữ sức khoẻ nhé, ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ hợp lý nhé. Cố chăm sóc cho bản thân mình một chút, anh đừng bỏ bê bản thân nhé. Anh có còn đến nơi hẹn ấy trong 2 năm qua không? Sau này anh đừng đến đó nữa, đừng đến nơi đó một mình nữa. Em sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa đâu, em sẽ không đến một mình nữa đâu.
Cảm ơn anh vì thời gian qua đã yêu thương em thật lòng. Chỉ là hết thương em thôi mà, rồi sau này từ từ em cũng sẽ bớt thương anh lại, chẳng qua là thời gian của em kéo dài hơn anh một chút thôi. Rồi sau này kiểu gì em cũng sẽ thương người khác mà. Em sẽ trân trọng anh ấy, sẽ thương anh ấy và chăm sóc cho anh ấy. Cho đến khi nào em có thể quên được anh, cho đến khi em đã hết tình cảm với anh thì khi ấy em sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.
Bà nội thế nào? Bà vẫn khoẻ chứ? Dạ Thảo công việc ổn không? Em ấy có người yêu chưa? Còn Pepsi thế nào? Tốt nghiệp rồi có dự định gì không? Pepsi giống anh quá, giống y như anh vậy, rất dễ thương, rất đáng yêu. Cứ nghĩ rằng dù chia tay vẫn có thể là bạn, vậy mà còn thua cả người xa lạ. Thậm chí em còn mất luôn tình bạn với mấy đứa kia luôn chứ, thôi không sao vì tụi nó thân với anh hơn với em mà. Em một mình cũng quen rồi. Hy vọng mọi thứ với anh đều như cũ, không mất đi quá nhiều điều.
fb73942705d4d2d50f7330d70bbca4fc
Mập à, anh có đang hạnh phúc bên tình cảm mới không? Người ấy có làm cho anh vui vẻ và cảm thấy bình yên hơn khi ở cạnh em không? Em ấy có xinh, có dễ thương và đáng yêu không? Em ấy có làm nũng anh không? Em ấy hẳn rất ngoan, không lì như em đâu anh nhỉ? Em ấy có quan tâm đến sức khoẻ của anh không? Có nhắc anh phải chạy xe cẩn thận, nhắc anh mặc thêm áo ấm, nhắc anh ăn uống đúng giờ, nhắc anh đi ngủ sớm, nhắc anh đừng làm việc quá sức không? Em ấy thi thoảng có nhổ tóc bạc cho anh không, có vỗ về giấc ngủ của anh không? Em ấy có hay giành uống thức uống của anh như em không? Gia đình em ấy thế nào? Có phù hợp với gia đình của anh không? Ba mẹ anh có quý em ấy không? Hai em của anh có thân với em ấy không? Và...anh có thương em ấy nhiều lắm không? Liệu có nhiều như em thương anh không? Anh phải hạnh phúc nha, em thực sự hy vọng em ấy có thể đem đến cho anh một gia đình anh cần, những bữa cơm gia đình, một mái ấm đúng nghĩa.
SHMILY - Câu nói này chắc anh không thể tiếp tục thực hiện cho em rồi. Thôi thì từ nay anh sống tiếp trọn vẹn điều này với người anh chọn nha. Em cũng đã cảm nhận được trọn vẹn trong thời gian qua rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến bên em, thương em và chăm sóc cho em. Cảm ơn anh rất nhiều và đã đồng hành với em trong suốt một thời gian rất dài như thế. Em xin lỗi vì đã không kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi anh. Xin lỗi mập, rất xin lỗi nếu thời gian qua em đã làm anh đau khổ. Em hy vọng mọi việc sẽ trôi qua nhanh thôi và rồi mọi thứ sẽ ổn.
Thương anh, mập của em.

© Kun Chan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Kun Chan

SHMILY (See How Much I Love You)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top