Phát thanh xúc cảm của bạn !

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

2021-09-18 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hầu hết nhà là nơi ai cũng muốn trở về sau những giây phút mệt mỏi hay khó khăn thất bại đang cố gắng xông pha gồng mình ngoài xã hội. Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất.

***

Về đêm, lúc chính lòng người lại mang những tâm trạng trĩu nặng nhất, tôi lại bơ vơ để hỏi lại chính mình:

"Liệu cuộc sống tôi sẽ gặt hái được gì mà bản thân lại đang gồng mình chống chọi với nó đến mệt mỏi như vậy".

Cuộc đời là sự chia lìa và đau buồn nhiều hơn là niềm hạnh phúc nhỉ? Không có gì để đạt đến độ hoàn hảo và chính xác đến 100%.

Mỗi đêm lúc cả thành phố đã xuống đèn đi vào màn đêm yên tĩnh thì tôi vẫn đèn sách học bài.

Một học sinh trung bình sẽ học từ 7h sáng đến 11h30p, từ 14h đến 17h và từ 7h đến 22h tối hoặc có thể nhiều hơn đó tùy từng người và từng cấp bậc nữa. Tổng lại có thể lên tới 11 tiếng hơn mỗi ngày chỉ dành cho việc học đối với cấp trung học và phổ thông như tôi hiện tại. Ấy vậy mà có nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả học tập và thậm chí còn bắt ép con mình tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao thành tích để mở mang với xã hội.

Nhưng thay vào đó mỗi ngày làm việc của một công nhân bình thường cũng chỉ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Trong thời gian đó đã đủ để làm họ cảm thấy mệt mỏi và stress rất nhiều.

Vậy thử nhìn lại thời gian học tập của học sinh thì sao, chẳng nhẽ việc học quan trọng tới mức ấy sao.

Có những cha mẹ còn vì điểm số mà đánh đập, răn đe chúng và ép con học đến liều mạng. Vì vậy một số bạn đã không chỉu nỗi áp lực đó mà lựa chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát.

Đối với tôi cũng vậy, tuổi 16, cái tuổi của sự bồng bột, hiếu thắng lại mang trong đó những cảm xúc nhất thời. Vì vậy mà tôi không thể khống chế nổi được suy nghĩ hay lời nói của bản thân trong lúc đang nóng giận hay mệt mỏi hoặc đang bị áp bức do cường độ học tập. Có đôi lúc 1 mình tôi đã òa khóc thật to như một đứa trẻ, dường như những giọt nước mắt ấy đã giúp tôi vơi tan đi những phiền muộn trong lòng.

Mỗi một bố mẹ chẳng thể quan tâm được nhiều đến con cái, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên hầu hết đều ngại nói ra những điều trong lòng bản thân đang uẩn khúc mà chỉ dám giữ kín nó lại. Vậy nên bố mẹ đã không thể hiểu được con mình như thế nào mà lại vô tình tạo thêm áp lực cho con, làm con luôn chán nản và nghĩ tới những điều tiêu cực.

Đôi lúc tôi lang thang đi thật chậm mang trên vai mình chiếc cặp nặng trĩu lê bước chân uể oải về nhà. Hầu hết nhà là nơi ai cũng muốn trở về sau những giây phút mệt mỏi hay khó khăn thất bại đang cố gắng xông pha gồng mình ngoài xã hội. Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất. Mỗi lần về đến đây, tôi lại nghe những lời bố mẹ nói văng vẳng bên tai về chuyện học hành, những lần so sánh không bao giờ hết đối với "con nhà người ta"... còn bao nhiêu là câu chuyện khác nữa. Lúc ấy tôi thực sự hoảng loạn và tưởng chừng như không còn lối thoát nào giữa cái không khí ngột ngạt và căng thẳng này, nhiều khi lại nghĩ quẩn nhưng không đủ can đảm để làm điều đó nên vẫn tiếp tục cố gắng an ủi bản thân bước tiếp.

Ba mẹ luôn cảm thấy mình đã quá mệt mỏi vì cuộc sống mưu sinh khó khăn mà có lúc trút giận lên con cái, nhưng họ đâu biết được rằng con họ cũng đang gánh chịu một phần không kém đó là bao nhưng vì chúng không có quyền để nói ra hay trút giận ngược lại.

Ai cũng có khó khăn của bản thân, nhưng chỉ mong bố mẹ một lần hiểu hơn về khó nhọc của con cái để họ có thể cảm thông và đừng áp đặt hơn những kì vọng lên những đứa con của họ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 522: Gác trọ mùa đông

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top