Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày
2024-06-15 15:05
Tác giả:
Trần Thị Tú
blogradio.vn - Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu. Tiếp thêm niềm tin cho những bạn đang cần. Chia sẻ nỗi niềm với những người đang băn khoăn lạc lối, cổ vũ những ai đang ấp ủ ước mơ.
***
Đã bao giờ, trong một buổi chiều, bất chợt xuất hiện trong đầu bạn một suy nghĩ: “Hiện tại mình đang làm gì nhỉ?” Sau đó nhớ lại quá khứ, rồi tương lai, nên làm gì tiếp theo hay cứ mãi trôi nổi như một áng mây bình dị? Đến một lúc khi những vết nhăn nheo đã rõ mồn một trên trán, bỗng giật mình nhìn lại sự việc, nhìn lại cảnh quang, lòng lại im lặng hỏi một câu: “Mình đã sống cuộc đời tuổi trẻ có đáng giá không?” “Tuổi trẻ như chiếc gương phản chiếu có âm thanh, bạn chọn hét to vào đó, thì sẽ vọng lại cả ‘hình ảnh’ và ‘âm thanh’ của chính mình, bạn chọn trau chuốt và đánh bóng thì nó sẽ đánh bóng lại tương lai của bạn”. Và thế, một tác phẩm viết bởi tác giả Rosie Nguyễn đã mang đến cho người đọc một trải nghiệm thực tế bằng chính kinh nghiệm của bản thân khi có một thời thanh xuân cháy bỏng nhiệt huyết nhưng cũng rất nhiều lo âu.
“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” là cuốn sách không nặng nề giáo điều, không chỉ trích cực đoan, đơn giản chỉ là những tâm sự bình dị của người đi trước. Rosia Nguyễn mang đến cho bạn trẻ những tư tưởng tích cực nhất để mạnh mẽ bước chân vào đời. Cuốn sách được coi như là kim chỉ nam cho giới trẻ. Được trình bày trong 5 phần khá ngắn gọn với những chủ đề khác nhau như: “Tôi đã học như thế nào?”, “Đi cũng là một cách tự học”, “Lấp lánh trước khi tỏa sáng”, “Quà tặng kèm”. Nó cô đọng những bài học, những trích dẫn đáng suy ngẫm như: “Đừng học vì trào lưu, hãy học vì ham thích theo đuổi trí thức đích thực, khám phá đam mê của bản thân”, “Ta chỉ có một cuộc đời để sống, sao ta lại không làm những điều thực sự có ý nghĩa với bản thân”
Những bài viết trong trang sách là những bài học của “tôi” trong hành trình rèn luyện chính mình, những câu chuyện từ bao nhiêu chàng trai cô gái mà “tôi” gặp trên khắp nẻo đường, và từ rất nhiều người trẻ khác mà “tôi” có dịp tiếp xúc trong các dự án tư vấn hướng nghiệp của mình. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu. Tiếp thêm niềm tin cho những bạn đang cần. Chia sẻ nỗi niềm với những người đang băn khoăn lạc lối, cổ vũ những ai đang ấp ủ ước mơ.
Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng có một câu nói nổi tiếng: “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả bạn một tỉ đô xanh”. Vậy người trẻ ơi, nếu như được lựa chọn thì bạn có bán đi một năm tuổi trẻ của mình không? Và nếu không, thì bạn sẽ làm gì để những năm tháng tuổi trẻ trôi qua thật đáng giá?
Tuổi trẻ của “tôi” và nhiều người khác đã có những vấp ngã đầy đau đớn, đã có những sai lầm ngớ ngẩn. Tuổi trẻ của bạn không nhất thiết phải lặp lại tất cả những vất vả gian nan đó. Thời gian một đi là không trở lại. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông cuộc đời.
Một chủ đề của cuốn sách tớ rất tâm đắc đó chính là: “Lấp lánh trước khi tỏa sáng” bởi đây là phần đã khích lệ cho tớ sống theo đuổi đam mê, tạo nên giá trị của bản thân. “Những ai tìm được đam mê đó là những người may mắn, vậy tại sao ta lại không kiên trì theo đuổi đam mê đặc biệt là trong những tháng năm đẹp nhất tuổi trẻ?” Và “khi mọi thứ đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh bằng cách bay ngược chiều gió chứ không phải là xuôi theo chiều gió”.
Đọc hết cuốn sách này chắc chắn rằng bạn sẽ có thêm động lực và niềm tin nhìn thấy được tương lai khác nhau trong những hành động khác nhau. Tớ tin rằng tuổi trẻ không được đo bằng độ tuổi sinh lý mà còn được đo bằng tinh thần nỗ lực, sự dấn thân theo đuổi đam mê và tạo nên giá trị của bản thân của mỗi người.
© Trần Thị Tú - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu Hôm Nay Mệt Mỏi Hãy Cứ Nghỉ Ngơi | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.







