Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗ lực không ở lời nói mà ở hành động

2024-06-17 16:25

Tác giả: Trần Thị Tú


blogradio.vn - Cuốn sách “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” sẽ nói cho bạn biết: “những người cô độc làm thế nào để yêu, những người nghèo khó làm thế nào để giàu, những người mơ hồ làm thế nào để chọn lựa, những người mỏi mệt làm thế nào để tiến bước về phía trước, những người mang trong lòng vết thương làm thế nào để hạnh phúc…”

***

Xuất phát điểm của mỗi người là không giống nhau thế nhưng chưa chắc người có xuất phát điểm cao lại thành công hơn bạn, vì sao vậy? Vì chỉ cần bạn nỗ lực hơn người thì mọi thứ không thể tất thảy sẽ trở thành “có thể”. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau hoà vào những trang giấy vần văn của cuốn “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn”.

Cuốn sách chính là đứa con tinh thần của nữ nhà văn Chu Xung – một tác giả mới nổi trong làng văn cổ vũ ý chí của Trung Quốc. Bản thân cô tự cho rằng mình là một cô nàng 8x, đã có tuổi nhưng lối văn vẫn rất tự do, phong khoáng. Và, có thể suốt cuộc đời của cô sẽ độc lập với cây bút của chính mình và cống hiến cho nó. Chính bởi lẽ đó mà lời văn của cô mang màu sắc gần gũi xuyên suốt tác phẩm này.

Các yếu tố bên ngoài như mối quan hệ gia thế, tiền bạc,… đều mang tính chất phụ hoạ trên con đường thành công của bạn. Điều quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng, nỗ lực từ bản thân chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ một yếu tố ngoại cảnh nào khác. Thứ gì dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi. Nếu bạn dựa vào tiền để vào được một công ty làm việc, nhưng không có năng lực thì chỉ vài ngày hay vài tháng là bạn đã thất nghiệp. Vậy mới nói, tài năng quan trọng hơn những yếu tố phụ hoạ khác. Cuốn sách “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” sẽ nói cho bạn biết: “những người cô độc làm thế nào để yêu, những người nghèo khó làm thế nào để giàu, những người mơ hồ làm thế nào để chọn lựa, những người mỏi mệt làm thế nào để tiến bước về phía trước, những người mang trong lòng vết thương làm thế nào để hạnh phúc…”

Với gần 380 trang sách, “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” gồm 6 chương: Yêu chính mình thật nhiều, trông như tự luyến thì đã sao; Một cuộc đời buồn tẻ chẳng đáng sống; Sợ nhất là bạn một đời tay trắng nhưng vẫn tự an ủi rằng mình bình dị đáng quý; Vì sao bạn tốt lại dần xa cách; Giáo dục thật sự “ăn thua” ở cha mẹ và Nữ siêu nhân có được thế giới, nữ bệnh nhân có được tình yêu. Chu Xung đã chia sẻ những bài học đắt giá của mình từ kinh nghiệm cuộc sống đến các bạn trẻ. Thứ nhất, bản thân muốn được người khác yêu thương thì trước hết hãy học cách yêu thương chính mình. Thứ hai, đừng chọn sống một cuộc đời bình lặng, buồn tẻ. Thứ ba, tay trắng không đáng sợ, chỉ là khi chỉ còn hai bàn tay trắng nhưng vẫn tự an ủi vậy là đủ rồi mới đáng sợ. Thứ tư, bản thân người phụ nữ cần gì, hãy để cuộc đời họ cho bạn thấy. Ngoài ra, trong mỗi phần bao gồm những câu chuyện hấp dẫn khác nhau đang chờ đón bạn đọc.

Sẽ có lúc cuộc sống đưa ta vào tình thế khó xử, bạn cảm thấy quá đỗi bất công rằng “tại sao có kẻ chỉ cần dựa vào thế lực của gia đình thì một bước lên mây, còn mình thì vẫn đang chật vật với công việc có đồng lương bèo bọt?” Khi bạn cố gắng đến kiệt sức mà không được công nhận, còn người khác chỉ cần múa vài đường liền được tấm tắc ngợi ca. Vậy chớ đừng lo lắng, cuốn “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” sẽ vẽ ra con đường bạn cần phải đi, chỉ dẫn cho bạn những điều nên làm để thực hiện ước mơ. Nếu hôm nay bạn vẫn còn suy nghĩ sẽ dựa vào ai đó để tiến thân trong công việc thì hãy ghé lại đây cùng đọc cuốn sách này để thay đổi tư duy. Nếu không, cái giá sau này bạn phải trả sẽ rất đắt.

Cuốn sách khuyên chúng ta rằng: Vào thời điểm bản thân cần nỗ lực hãy để bản thân mình cố gắng hết mức có thể. Để rồi vào thời điểm cần hưởng lạc, an nhàn, chúng ta có cái để nhìn lại, để gợi nhớ lại. Đời người như mộng, thoắt cái đã mười mấy hai mươi năm. Vì lẽ đó, hãy sống một cuộc đời đáng sống. Một câu nói đầy ấn tượng của Chu Xung đã thức tỉnh cái tâm hỗn loạn trong tôi: “Không bao giờ nói “không” không phải là thiện lương, mà là nhu nhược một cách vô tri. Học cách nói “không” không phải là tàn nhẫn, mà là tự do chân thật.” Bất kì mối quan hệ nào cũng nên xuất phát từ hai phía cho - nhận. Nhưng nếu bản thân mình đang cố gắng cho quá nhiều thì chắc hẳn mối quan hệ này có vấn đề, nên xem xét lại. Bạn luôn “say yes” với tất cả mọi yêu cầu của đối phương thì cuối cùng nhận lại một mối quan hệ “lợi dụng” gắn mác “thân tình”.

Để thành công trong cuộc sống, theo Chu Xung: “ngoài cố gắng ra chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác”. “Cái thật sự quyết định thành tựu của một người, xưa nay đều không phải là năng khiếu, cũng không phải vận may, mà là tính tự giác nghiêm khắc và sự đầu tư công sức ở cường độ cao”. Vì sao chúng ta phải nỗ lực? Vì chúng ta là những người trẻ tuổi không cam chịu cuộc sống tầm thường, chúng ta muốn có nhiều tự do và lựa chọn hơn, muốn cuộc sống phong phú hơn, muốn được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn...

Giọng văn của tác giả Chu Xung nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, vững vàng. Tác giả từ từ gợi mở những quan điểm, bài học rất dễ tiếp nhận đồng thời tạo cảm giác gần gũi. Độc giả như đang trò chuyện với người bạn của mình chứ không phải đang cố đọc và hiểu những triết lý sâu xa. Mỗi chương là một câu chuyện, một khía cạnh cuộc sống giúp bạn trải nghiệm mọi khung cảnh. “Nếu tâm hồn bạn khô khan, thì dù ở nơi nào cũng cảm thấy tẻ nhạt, buồn chán. Nếu bạn là người có đam mê với cuộc sống thì vạn vật trên thế gian đều là cảnh đẹp ý vui, đặc sắc tuyệt vời”.

“Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” là nguồn sức mạnh cỗ vũ các bạn trẻ trên con đường nỗ lực để đi đến thành công. Cuốn sách sẽ cho bạn hiểu rằng: Thành công không tự nhiên mà đến, nó chỉ đến khi bạn biết nỗ lực. Rõ ràng mỗi người đều có thể tự đứng trên đôi chân của mình, hà cớ chi phải chờ đợi sự cứu trợ từ những yếu tố bên ngoài khác. Chẳng phải, kết quả từ sự nỗ lực của bản thân sẽ làm ta tự hào gấp bội phần hay sao!

© Trần Thị Tú - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Anh Đã Nhận Ra Mình Yêu Em | Radio Tình Yêu

Trần Thị Tú

" Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top