Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thu Hà Nội và những ký ức còn lại

2019-09-24 01:20

Tác giả: Đặng Toàn


blogradio.vn - Hà Nội sắp có đợt gió mùa đầu tiên trong năm nay. Vậy là Hà Nội sắp chuyển mình sang Thu với những sáng tinh mơ chớm lạnh. Bất giác, lòng có chút bồi hồi và xuyến xao.

***

Sinh ra ở mảnh đất sông Mã anh hùng nhưng cả thanh xuân của tôi là tình yêu dành cho Hà Nội, mà đúng hơn là cho thu Hà Nội. Đặt chân đến Thủ đô tính đến nay cũng gần mười năm, nhưng chưa bao giờ thôi khao khát và mong chờ cái cảm giác được lạc trôi những xúc cảm khi Hà Nội vào thu. Thu Hà Nội mang một vẻ đẹp mê đắm lòng người, cùng với đó là một trái tim hoang hoải những nỗi nhớ và những ký ức ngổn ngang. Yêu thu Hà Nội cũng bởi lẽ, trái tim ta lạc nhịp khi bắt gặp ánh mắt ai vào một ngày thu đầy nắng và gió.

Có những người đã sống ở Hà Nội một thời gian, nhưng vì một lý do nào đó mà họ phải rời xa. Và điều đáng tiếc nhất đọng lại trong họ đó là  sẽ không còn  được thưởng thức thêm cái  thi vị ngọt ngào của tiết trời sang thu ấy nữa. Đúng mà, đến những người như ta –  sống ở mảnh đất Hà Thành văn hiến ngàn năm đang còn bồi hồi mỗi lần thu cận kề và thấy tiếc nuối mỗi lần thu rời xa cơ mà. Nhưng đi qua biết bao mùa thương nhớ có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thu Hà Nội là vẫn ở đó, vẫn đẹp đến nao lòng.

thu

Hà Nội sang thu - vẫn còn bóng dáng cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Trời thu trong xanh, nắng thu chẳng gắt như hạ, cũng chẳng nhạt như đông, giống như một thiếu nữ e ấp và dịu dàng làm ta mê đắm. Những con đường ngập lá vàng rơi hòa quyện với những sắc màu của thiên nhiên tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo. Những hàng cây rì rào tiếng gió heo may thổi pha chút hương thơm dịu nhẹ của ngọc lan làm xao xuyến tâm hồn của người thi sĩ. Mưa cũng chẳng dai  dẳng làm ta khó chịu nữa, cứ vội đến vội đi nhưng đủ làm tâm hồn ta dịu mát sau những mệt mỏi trong cuốc sống lắm bon chen. Nói đến thu Hà Nội, nếu không nhắc đến hoa sữa thì đúng là một thiếu sót lớn. Đó là đặc ân riêng mà thu ban phát cho Thủ đô yêu dấu. Cũng chẳng biết tự bao giờ, ta thấy yêu cái hương thơm nồng nàn ấy, yêu hàng cây nở rộ trắng muốt cả một vòm trời. Yêu cái cách đi qua những con đường kỷ niệm, giật mình hít hà rồi hoài niệm về những ký ức xa xưa.

Thu Hà Nội khiến ta đắm chìm vào những hồi ức của mùa cũ. Một mình tản bộ trên những con đường, bỗng thấy lòng có chút thảng thốt. Là mùa thu đó, ta cùng người rong ruổi trên những con đường bất tận, không biết điểm đến cũng chẳng màng điểm dừng, chỉ biết đươc rằng đi cùng nhau đó là cả một may mắn và hạnh phúc. Là một ngày thu đầy nắng và gió, ánh mắt ta vô tình  chạm nhau, cả hai bất giác cười rồi bối rối quay đi. Cũng chẳng biết từ khi nào, mà ta cảm nhận thu Hà Nội lại lãng mạn đến thế, lãng mạn như cái cách mà thứ tính cảm đầu đời ấy đã khiến trái tim ta lạc nhịp. Rồi những ngày sau đó, chỉ còn là những con đường kỷ niệm, những hồi ức bị lãng quên, những hy vọng mong manh bị cơn mưa thu cuối mùa kéo đi. Chẳng lời hẹn ước, chẳng câu từ biệt, Ta như kẻ bị bỏ lại giữa những mênh mông của cuộc đời. Hơi ấm vẫn còn vương vãi đâu đây, nhưng người đi xa lại vội vã mang theo những nồng nàn mà bỏ mặc vào hư vô.

thu

Thu Hà Nội chóng vánh lắm, đến và đi mà chẳng báo hiệu gì cả, nhưng sao trái tim của kẻ cuồng si vẫn cứ muốn níu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp ấy cho riêng mình nhỉ? Phải chăng do lòng còn chút  hoài niệm về một thời thanh xuân đã cũ, hay do sự đời, những mệt mỏi của cuộc sống lắm chênh vênh làm những xúc cảm ngày ấy còn dang dở,ta chưa kịp đón nhận thì cơn gió thu vô tình thổi chiếc lá cuốn bay. Yêu một thu Hà Nội nồng nàn là an yên với những xúc cảm của riêng mình, để cái tình trong thu vẫn là một hồi ức tươi đẹp trong những năm tháng thanh xuân đầy vụng dại. Qua bao mùa thay lá, biết đâu vào một khoảnh khắc thu nào đó, ta tìm thấy một sự đồng điệu trong tâm hồn?

Heo may về dắt em qua những ngày gió thổi, để ký ức xa xưa chìm dần vào quên lãng. Để em đi tìm chiếc lá úa đỏ giữa trời thu Hà Nội đậm sắc hương.

© Đặng Toàn – blogradio.vn

Mời xem them chương trình:

Thu về rồi mình yêu nhau đi anh

Đặng Toàn

Ở đâu đó, vẫn có những người Thương ta như định mệnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

back to top