Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thật may vẫn có người đưa vai để chúng ta được khóc

2020-07-29 01:30

Tác giả: Magic


blogradio.vn - Thật may khi đêm nay anh vẫn còn chưa ngủ và thật may ở giữa bảy tỉ người vẫn có một người đưa vai cho chúng ta được khóc. 

***

Anh thả điện thoại xuống giường, bước ra bậc thềm châm điếu thuốc. Hơi thuốc phả vào trong không gian hòa vào làn sương đêm. Ngoài phố đã vắng vẻ, anh cũng không vội đóng quán. Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang trên sàn, anh mặc kệ.

“Sao anh lại hút thuốc nữa rồi, đóng quán thôi anh ơi”. Cô cười nhẹ.

Giọng cô vang lên trong đêm, có chút quan tâm, lại có chút hững hờ.

Anh bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Anh vừa nói chuyện qua điện thoại với cô mà, với lại thường cô không muốn ra ngoài vào giờ tối muộn thế này.

Hôm qua anh trông thấy cô đăng cái gì đó trên zalo, cảm giác bất an nên hôm nay nhấc máy gọi cho cô, cũng chỉ để cô biết rằng luôn có anh ở đó để nghe cô tâm sự, mặc dù anh biết cô không phải là cô gái yếu đuối.

“Bọn mình uống bia đi anh? Em mất việc rồi, cũng chỉ có thể tìm anh thôi”.

Há hốc mồm, anh không tin vào những gì đang nghe thấy được. Rõ ràng anh chưa bao giờ thấy cô thế này.

981

Đêm hôm qua em đã mất ngủ, nghĩ ngợi rất nhiều, uất ức cũng có, tủi hờn cũng có. Công việc đó em đã làm vơi niềm đam mê mãnh liệt, với tình yêu và nhiệt huyết của mình, em đã dành rất nhiều thời gian để vun đắp và em mất nó vì một lý do rất không liên quan. Như kiểu em mất đi mối tình lâu năm vun đắp vậy. Đã lâu rồi em không thể khóc được, lần này, em muốn khóc nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào anh ạ.

Bây giờ em phải làm sao? Kể cả phải phản ứng với chuyện này thế nào em còn không thể biết được. Em có nên tức giận, em có nên ghét cuộc sống, em có nên căm hờn thêm cuộc sống này. Em cũng không làm được. Những cảm xúc như thế em cũng phải tự hỏi có nên hay không nữa.

Em đã từng tự tin như thế nào về bản thân, vậy mà thất bại như thế này em nên chấp nhận như thế nào. Em đã từng tin tưởng con người như thế, vậy thì giờ em nên nghi ngờ như thế nào.

Em đã từng thương yêu như vậy để rồi em tổn thương thế này? Em nên giải quyết vết nứt trong lòng này làm sao.

Em tự thấy mình không thể đồng thời phản ứng hết với tất cả các cảm xúc như vậy. Em nên phản ứng như nào bây giờ hả anh?

6-1505899623470

Anh, em thậm chí đã không hiểu vì sao mình đến đây, khi mà em không biết mình nên bắt đầu nói với anh như thế nào. Giãi bày hoàn cảnh với anh thế nào? Liệu em có nên mang cho anh thêm nhiều lo lắng trong khi em biết, cuộc sống của anh bây giờ cũng không hề dễ chịu? Những khó khăn của em có mệt mỏi hơn của anh không? Liệu rằng sự than vãn của em có phải là quá yếu đuối?

Nhưng anh ơi, em thấy lần này hình như mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của em rồi.

Anh biết lần này vấn đề của em thật nghiêm trọng. Đã lâu anh không còn trông thấy em như vậy, từ ngày em chia tay với cậu ấy, từ ngày cậu ta cưới người con gái khác làm vợ. Anh không còn thấy ánh mắt vô định đó. Và dù là từ ngày đó đến giờ anh cũng không hề thấy em rơi một giọt nước mắt nào.

Anh biết em là người thích giấu mọi thứ vào trong lòng, lặng lẽ tự mình vượt qua được. Cô gái hay cười, không bao giờ em để cho ai đó phải lo lắng cho mình. Nên cũng có lẽ vì vậy mà anh đã lo lắng nhiều hơn cho em, anh sợ em trở nên trầm lặng, không biết thể hiện bản thân mình thế nào.

Và thực sự, hình như em không biết thật.

Đã nhiều năm như vậy, em không hề yêu thêm ai, cho dù anh biết có một vài người khiến em rung động nhưng em đã thật sự bối rối thể hiện được tình cảm của mình. Giờ đây cũng vậy, người con gái anh quen hay suy nghĩ cho người khác nên có lẽ mọi chuyện không chỉ đơn giản là mất việc, mà em đã chịu một cú sốc, một sự tổn thương nghiêm trọng đúng không. Anh đang chờ, chờ em nói ra cùng anh những thứ đã làm em đau đớn thế này.

Phải làm sao với em đây?

414ee

Em ạ, để vượt qua một chuyện, có lẽ cách duy nhất là đối đầu và giải quyết nó, giải quyết những mâu thuẫn, những hờn giận trong lòng. Em chọn im lặng,cũng có nghĩa em chọn lấy cho mình hàng trăm những băn khoăn, những nút thắt cứ xoắn xuýt trong lòng không gỡ ra được. 

Anh thương em, mọi người thương em, sẽ lắng nghe những điều đau khổ trong em, sẽ giúp em vượt qua. Chịu đựng một mình, lo lắng một mình sẽ càng làm cho những người yêu thương em lo lắng nhiều hơn, cảm giác bất lực khi nhìn em như vậy.

Em hãy cứ khóc đi có được không? Trên vai ai cũng được, để mọi chuyện nó giống như một cơn giông, nếu mưa xuống bầu trời sau đó sẽ xanh và mát lành, còn nếu không mưa, thực sự sẽ rất nóng nực, em có hiểu điều đó không?

Em à, anh hiểu rằng trong cuộc sống này, em không muốn bản thân dựa dẫm vào ai, em mạnh mẽ và độc lập, em mong bản thân sẽ là chỗ dựa cho người khác lúc họ yếu đuối nhất. 

Nhưng em ạ, một lần nếu có thất bại, thì hãy cứ dựa vào ai đó mà khóc được không? Để những nỗi niềm được giải tỏa, để lòng nhẹ bẫng lại, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới ở phía trước. Để có thể tự tin hơn vào ngày mai, để có người đưa vai cho em là điểm tựa của em.

Nếu căm hờn thì cứ căm hờn đi, nếu tức giận thì cứ tức giận đi. Và nếu em nghĩ đến ngày mai em không biết làm thế nào thì cứ để hôm nay được tự do thoải mái làm những gì mình thích đã. Rồi khi ngày mai đến, khi ánh nắng le lói bên khung cửa, điều đầu tiên nghĩ đến có thể chỉ đơn giản là “Hôm nay hắn là một ngày thật đẹp”, em có thể tắm mình trong ánh nắng mới và bỏ lại hôm qua ở phía sau mà tiếp tục tung cánh bay lên.

co_dau

Dẫu anh biết rằng em đã chịu nhiều bất công, chịu nhiều thiệt thòi nhưng em ạ, cái chúng ta nên vui đó chính là vẫn còn nhìn thấy được bầu trời xanh ngắt, ánh nắng vàng ươm trải dài trên con đường quê đầy hoa dại. Dẫu lòng người thay đổi khiến em lo sợ, thì hãy nhớ rằng vạn vật không ngừng chuyển động, con người luôn thay đổi là điều tất yếu, bản thân em cũng vậy. 

Cuộc đời đặt cho ta nhiều câu hỏi nhưng không phải câu hỏi nào cũng có đáp án, đôi lúc đáp án mà em chọn sẽ lại cho em thêm một câu hỏi khác, vậy thì việc tìm được câu trả lời phù hợp nhất cho bản thân lúc này cũng đã là tuyệt vời đúng không.

Em hỏi anh vì sao lại chưa nghỉ ngơi, anh không có câu trả lời nào cả. Đơn giản vì anh cũng không biết tại sao. Chỉ khi em đến anh hiểu rằng anh chưa đóng cửa vì như thế khi em đến chúng ta mới có thể gặp nhau.

Em hoàn toàn không thích trời mưa. Nó ẩm ương lắm, lại làm cho người ta bị ướt, ngấm nước mưa lại còn dễ bị ốm nữa. Hôm nào cũng nắng thì hay quá anh nhỉ?

Cô cười, đôi mắt nheo lại, rồi lại thở dài.

Thật may khi đêm nay anh vẫn còn chưa ngủ và thật may ở giữa bảy tỉ người vẫn có một người đưa vai cho chúng ta được khóc. 

© Thiện Minh - blogradio.vn

Xem thêm: Tình yêu và sự nghiệp chọn gì để không nuối tiếc?


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top