Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tha thứ có thực sự mang lại sự hạnh phúc

2025-10-08 16:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mộng mơ đến một mối tình thời học sinh thật đẹp, cùng nhau trải qua những khó khăn, cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau sống chung và cùng nhau cố gắng. Cuộc đời lúc đó trong mắt tôi chỉ toàn màu hồng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, biến cố diễn ra ngay sau đó không lâu.

***

Tình yêu đơn phương với mọi người là gì? Với tôi nó như một bông hoa hướng đang hướng về mặt trời vậy chỉ có thể dõi theo mặt trời mà chẳng thể nào có thể chạm đến được.

Có lẽ, ai cũng đã từng chết mê chết mệt một cô bạn, một nụ cười dịu dàng hay những hành động dễ thương của một nửa bên kia nhỉ (hay còn gọi là tình yêu sét đánh). Mình từng không tin vào điều ấy và cả tình yêu tuổi 17 nữa, mình từng nghĩ nó thật vớ vẩn yêu ai chỉ cần yêu và tỏ tình là được. Nhưng cuộc đời đã vả cho mình một vả thật mạnh khi gặp được cô gái ấy.

Đó là một buổi chiều lớp 11 lần đầu tiên trái tim của một chàng trai biết rung động, một nụ cười thật rạng rỡ tỏa ra thứ ánh sáng làm lu mờ hết đi tất cả mọi vật xung quanh, trong đôi mắt của tôi lúc ấy chỉ còn mỗi hình ảnh của nàng. Một cô gái da trắng, cao và có một nụ cười thật đẹp làm trái tim cậu trai tuổi 17 hụt mất 1 nhịp. Ôi tôi đã yêu cô bạn ấy mất rồi.

Tôi và cô bạn học hai lớp khác nhau nhưng cô bạn ấy lại có những người bạn thân ở lớp tôi nên cũng hay qua chơi. Cũng rất may khi tôi lại là một người hòa đồng và hầu hết quen được tất cả mọi người trong lớp nên cũng mạnh dạn làm quen và trò chuyện với cô bạn ấy. Mỗi lần trò chuyện tôi lại cảm giác càng thích cô gái ấy hơn, càng làm tôi mê mẩn hơn và đắm chìm vào tình yêu từ bao giờ không hay. Bọn tôi đã đi chơi, đi ăn, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện và rồi tôi cũng đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình, tôi cứ nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi nhưng tôi đã bị từ chối. Và hè năm lớp 11 đó của tôi thật tồi tệ.

Ai cũng biết hè năm lớp 11 rất quan trọng khi ta phải chuẩn bị cho kì thi đại học, nhưng tôi chẳng thể tập trung nổi khi trong đầu toàn hình bóng của người con gái ấy. Lần đầu tiên tôi cảm giác yêu một người nhiều đến vậy. Tôi cũng chưa từng bỏ cuộc, chỉ là dõi theo cô ấy một cách âm thầm mà thôi. Và có lẽ ông trời có mắt khi tôi lại có cơ hội nói chuyện lại với bạn ấy, sau một chuyến đi chơi cuối năm thì bọn tôi đã yêu nhau trong âm thầm. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời khi tôi lại chính là người được tỏ tình, trái tim và lí trí lúc ấy như hòa làm một. Mộng mơ đến một mối tình thời học sinh thật đẹp, cùng nhau trải qua những khó khăn, cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau sống chung và cùng nhau cố gắng. Cuộc đời lúc đó trong mắt tôi chỉ toàn màu hồng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, biến cố diễn ra ngay sau đó không lâu.

Hôm đó là ngày noel, một ngày tuyệt vời cho các đôi tình nhân đi chơi với nhau. Tôi cũng như những chàng trai khác rủ người yêu của mình đi chơi, chuẩn bị cho cô ấy một món quà thật đẹp, thật dễ thương và một bức thư thật tình mà tôi chẳng dám nói ra bằng lời. Nhưng hôm đó lời đề nghị của tôi bị từ chối vì lý do cô ấy bận ôn thi. Đúng nó thật hợp lí vì ngay sau hôm đó là bọn tôi có một kì thi cuối kì. Tôi muốn tạo bất ngờ nên đã mang quà và bánh hồ hởi mang lên nhà cô ấy, và thứ đập vào mắt tôi chính là cô ấy đang tay trong tay cùng một chàng trai khác. Trái tim tôi như thắt lại, nỗi đau và nước mắt đã không thể kìm nén được nữa. Tôi cắn răng, nắm chặt tay nhưng không dám ra trước mặt cô ấy. Tôi đã bỏ về và thứ tôi trút giận là những món quà, những bức tường, máu trên tay tôi cũng đã chảy cùng những giọt nước mắt. Nhưng tôi không vạch trần cô ấy, tôi muốn thấy cô ấy thật sự muốn đối xử với tôi như thế nào. Ngay hai ngày sau đó một dòng tin nhắn được gửi đến tôi: “Mình chia tay nhé, tớ thấy mình không hợp nhau”. Lúc ấy tôi mỉm cười nhưng chẳng thể ngăn được những dòng nước mắt chảy trên màn hình, tôi chỉ đáp lại 1 chữ: “Ừ” rồi tôi rời đi.

Sau đó tôi mới biết đó là anh chàng mà cô ấy đã thích từ lâu, nhưng khi biết anh ấy đã có người yêu nên bản thân tôi trở thành một người thay thế. Trái tim như vỡ ra làm trăm mảnh. Tôi bắt đầu tìm đến những cuộc chơi, rượu bia và thuốc lá chỉ để quên đi cô gái ấy nhưng chẳng thể nào quên được.

Bẵng đi một thời gian sau cô ấy hẹn gặp tôi để nói chuyện. Lí trí tôi đã khuyên rằng đừng đi vì tôi biết khi gặp sẽ có chuyện xảy ra, nhưng trái tim đã vỡ lại bảo tôi rằng có lẽ chính cô gái ấy mới có thể vá được những vết thương này. Vậy nên tôi đã gặp cô ấy. Chúng tôi gặp nhau ở nơi lần đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau và đúng như những gì tôi nghĩ, cô ấy muốn quay lại với tôi, cô ấy cũng chưa biết việc cô ấy làm tôi đã biết từ lâu. Lúc đấy tôi vừa buồn nhưng cũng vừa vui, cảm xúc lúc ấy thật hỗn độn. Nhưng một lần nữa trái tim tôi lại chiến thắng, tôi đã đồng ý và tha thứ hết cho những lỗi lầm cô ấy gây ra cho tôi.

Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ thật êm đềm và tôi sẽ công khai cô ấy khi hai đứa thi xong đại học, hét thật to rằng: “Đúng rồi cô gái xinh đẹp này chính là người yêu của tôi”. Nhưng có lẽ một lần nữa tôi đã chọn sai. Ở lớp tôi được gọi là bậc thầy tán gái của lớp nên cứ hễ có thằng nào thích ai thì đều nhờ tôi quân sư. Hôm đó, hắn gửi cho tôi và nhờ tôi quân sư, hắn che hết tên, tôi cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Nhưng một hôm người yêu tôi đổi ảnh đại diện và hắn bắt đầu che cả ảnh đại diện của cô gái ấy. Như câu nói một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, tôi bắt đầu nghi ngờ và bắt đầu lục lại những tin nhắn của tên kia gửi cho tôi và một điều không tin đã xảy ra trước mắt. Cái tên thân quen ấy đã hiện ra, đó là người yêu tôi. Trái tim tôi như sụp đổ hoàn toàn tôi đã giúp một tên tán tỉnh người yêu mình. Lần này tôi chọn rời đi hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với cô gái mà tôi gọi là nàng thơ của đời mình. Một người mà tôi yêu chân thành, dành cả tấm lòng cho cô ấy nhưng chỉ đổi lại sự lừa dối.

Nhưng tôi lại luôn trách bản thân có lẽ mình chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành, chưa phải một bờ vai mà cô ấy có thể dựa vào. Tôi cũng bắt đầu học cách buông bỏ, chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Và có lẽ khi các bạn đọc được bài viết này tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi.

Tôi sẽ nhớ em mãi mãi người mà tôi từng rất yêu, chúc em thật hạnh phúc và tìm được một chàng trai yêu em và trái tim em cũng dành trọn cho chàng trai ấy. Cảm ơn em vì tất cả, vì đã đến bên anh để anh luôn cố gắng hơn và tốt hơn. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta đều hạnh phúc và nắm tay nhau bước lên thánh đường trao nhau nụ hôn thật đẹp ấy. Tạm biệt em nàng thơ của anh.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Em Vì Tất Cả | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top