Sau hai ba, ai cũng nỗ lực vun vén từng phút giây
2016-09-09 01:35
Tác giả:
Cô gái của hiện tại đang là cô gái lúc mấp mé tuổi hai ba. Cô gái tuổi hai ba chênh vênh nhiều ngã rẽ phải chọn lựa những ngày tháng tự lực bon chen với dòng đời khắc nghiệt khác xa với hồn nhiên trên ghế nhà trường.
Cô gái của hiện tại ngoài sức trẻ căng tràn cô không có thêm gì níu giữ trong tay. Những ngày tuổi mười mấy ngây thơ nhìn đời với màu hồng thơ mộng, nhiều kế hoạch viển vông, những ảo tưởng về dòng đời bình yên dưới con mắt trong veo của đứa tuổi mới lớn. Kì vọng cả tương lai đầy màu sắc những ngày hai mươi mấy tới.
Nhưng rồi những năm hai ba tuổi...
Ngoài việc cặm cụi đèn sách bốn năm chăm chỉ trên giảng đường, những lịch trình đâu đó lãng xẹt, chỉ để lại những lo toan sau ngày tốt nghiệp, mơ hồ không rõ lối đi với đống kiến thức sách vở sau tốt nghiệp.

Hai ba tuổi, những mối quan hệ rộng hơn với những khái niệm mới về bạn thân, những người xung quanh, những mối quan hệ vừa thương vừa yêu chẳng thể đặt tên. Con người ngang qua nhau vô tư đặt trọn niềm tin lớn tựa vào nhau những ngày chông chênh cô đơn lại đương tay rời nhau khi lòng bộn bề nhất mà không rõ lý do. Những yêu thương mong manh đến nỗi chỉ cần im lặng đi qua nhau thương yêu mấy cũng thành người dưng. Chợt nhận ra rằng, chẳng có ai thừa tình thương cho cô gái ngoài gia đình mình, chẳng thể kiếm tìm ai khác ngoài ba mẹ bao dung những bực bội, khó chịu của tuổi trẻ, chẳng thể kiếm tìm nơi nào bình yên cho đôi chân thở than ngoài mái ấm gia đình.
Hai ba tuổi, tập thu mình hơn với những xô bồ, tập quen với việc những gánh nặng bủa vây, áp lực với những bon chen kiếm tìm vật chất. Hai chữ bình yên không còn định nghĩa quá phức tạp mà đơn giản chỉ là sau ngày dài ngoài ấy, nhẹ nhàng không thở than góc phòng vắng một mình tự xoa dịu yêu thương bằng bản nhạc nhẹ nào đó, tự thưởng cho bản thân bữa tối đơn giản góc quán vắng nào đó, mỉm cười rằng tuổi trẻ vẫn đẹp.
Hai ba tuổi, khi có đứa bạn đã bận rộn chăm sóc cho gia đình riêng, có đứa đang đâu đó với người thương, bản thân lại tự co tròn con tim khép mình lại. Có thể vì sợ nhận tổn thương như những câu chuyện tình dang dở đâu đó trên báo đài, có thể vì ngại thay đổi những thói quen đã thành lịch trình hai mươi mấy năm qua, có thể vì giữa những mối quan hệ ấy chưa tìm thấy yêu thương đồng điệu nhịp tim thổn thức cùng nhau cũng có thể tại duyên số, duyên chưa se nên phận chưa vẹn.

Hai ba tuổi, với cả danh sách những ước mơ. Ước ao có một công việc đáng để khoe tự hào với thầy cô, có những ngày không nghĩ suy cứ vô tư xách ba lô bay tới miền đất mới mà không ai phàn nàn. Tự lập làm những gì mình muốn, yêu những người mình thương, xa những người rải rác phiền lòng.
Cô gái của tôi những năm tới là hai sáu, hai bảy rồi cũng ba mươi tuổi thanh xuân.
Là lúc không thể cứ ngang bướng mãi như những ngày hai ba. Hai mươi mấy ấy ngoài tuổi trẻ để dám làm dám đi, cần có cả sự chắc chắn cho tương lai, cần một nơi an toàn cho sự nghiệp, cần chín chắn cho những mối quan hệ nghiêm túc yêu thương bởi lẽ thanh xuân chẳng quá dài để mập mờ những chuyện tình với những người mang yêu thương thoảng hương gió bay.
Hai mươi mấy sau tới, cô gái vẫn cứ thật mạnh mẽ sau khi đủ sức sống đi qua những ngày giông gió tuổi hai ba. Cô gái sau hai ba phải thật nỗ lực để vẽ thêm nét hồng cho bức tranh những ngày thanh xuân. Sau hai ba, sẽ có thật nhiều những trải nghiệm sự đời, những ngổn ngang quanh bon chen cuộc sống, những hạnh phúc nhỏ nhoi tự tặng thưởng cho nụ cười.
Sau hai ba, cô gái của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc với những nỗ lực yêu thương cô vun vén từng giây phút tuổi hai ba.
© Sam Thái – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Không ai sung sướng cả
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.






