Phát thanh xúc cảm của bạn !

23 tuổi – giữa lưng chừng cuộc sống

2016-08-17 01:31

Tác giả:


blogradio.vn - Hãy cứ lựa chọn công việc và môi trường phù hợp vì nó là cuộc đời của mình. Hãy cứ thích một người và cũng đừng quên nói ra cho người đó biết, dù kết quả có như thế nào, thì đó cũng là điều mà cuối cùng chúng ta nên biết. Tôi chỉ luôn muốn làm những điều mà sau này khi đã già nua tôi không hối hận vì đã không làm nó.

***

23 tuổi, tôi chông chênh giữa cuộc sống này.

23 tuổi, cái tuổi lưng chừng của cuộc sống, bộn bề giữa bao nhiêu ngã rẽ, có bao nhiêu quyết định phải lựa chọn.

Công việc đang làm không phải công việc tôi yêu thích, nó chưa phù hợp với tôi, nó khá là nặng và tôi có cảm giác như mình đang bơi trong cái bể kiến thức mênh mông mà mãi không thấy bờ. Tôi yêu quý con người quanh tôi, những người bạn những người đồng nghiệp của tôi, họ đều rất tốt, họ đều chăm chỉ và hết mình trong công việc, đó là điều đáng trân trọng và thật đáng kính. Nhưng đối với tôi công việc này thực sự không phù hợp và buộc lòng tôi phải tìm một công việc khác hợp với sức mình hơn, nơi mà ở đó khiến tôi vui vẻ hơn thoải mái hơn, điều đó nó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải xa họ, xa những người đang bên tôi bây giờ.

23 tuổi, những đứa bạn của tôi, đứa thì đã có gia đình, đứa thì có con, còn tôi thì vẫn chưa có gì.

https://media.blogradio.vn/Upload/CMS/Nam_2016/Thang_8/Ngay_16/Images/em-la-con-gai.jpg

23 tuổi, tôi thất bại trong việc thích một người.

Tôi gặp anh trong một lần rất tình cờ ở công ty, không biết anh đã quên nhưng tôi thì lại rất nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Dù chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi nhưng nó cũng làm tôi chú ý đến anh. Rồi tôi bắt đầu để ý đến anh, ngồi một chỗ rồi nhìn anh những lúc anh đi qua, những lúc anh đi ăn, ngay cả lúc đi chơi cùng công ty, cách anh nói chuyện với mọi người. Khuôn mặt, ánh mắt của anh lúc anh nói chuyện với bạn của anh, tất cả điều đó khiến cái sự thích anh trong tôi lớn dần lên.

Theo dõi trang cá nhân của anh, bắt đầu nói chuyện với anh, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một sự lạnh lùng và những tin nhắn trả lời thưa thớt. Tôi đã cố nói chuyện với anh nhưng dường như là mọi thứ đang theo chiều đi xuống. Anh lạnh lùng đến nỗi bản thân tôi không hiểu nổi, nhưng tại sao tôi vẫn vui và hạnh phúc khi nhận được tin trả lời từ anh mặc dù phải đợi rất lâu và tôi cũng có thể buồn vì sau cả ngày dài mà anh không nhắn tin lại.

Rồi một ngày, bạn của anh đã nói với anh rằng tôi thích anh, nhưng sau đó thái độ của anh với tôi cũng rất bình thường. Vẫn những tin nhắn thưa thớt về công việc không một chút thay đổi trong cách nói chuyện, không một chút rung động. Tôi có cảm giác như anh vẫn luôn nói chuyện một cách xã giao và giữ khoảng cách mặc dù đã biết là tôi thích anh.

23 tuổi – giữa lưng chừng cuộc sống

23 tuổi, tôi đang đứng giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Tôi không biết có nên tiếp tục con đường tôi đang đi không, không biết có nên tiếp tục thích anh hay không, vì tôi sợ con đường ấy sẽ không có đích đến, vì tôi sợ con đường ấy là còn đường vòng và không có lối ra.

23 tuổi cái tuổi chưa đủ lớn nhưng cũng không quá ngắn để nhìn nhận cuộc đời này. "Đời người này ngắn lắm, cớ chi ai ôm hết âu lo, sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài… ". Đó là bài hát “Bài ca tuổi trẻ” về cuộc đời tôi cảm thấy rất hay. Mỗi người chỉ sống một lần, hãy cứ làm điều mình thích, hãy cứ vô tư, tự do và bay nhảy.

Hãy cứ lựa chọn công việc và môi trường phù hợp vì nó là cuộc đời của mình. Hãy cứ thích một người và cũng đừng quên nói ra cho người đó biết, dù kết quả có như thế nào, thì đó cũng là điều mà cuối cùng chúng ta nên biết. Tôi chỉ luôn muốn làm những điều mà sau này khi đã già nua tôi không hối hận vì đã không làm nó. Vậy nên bây giờ tôi chỉ muốn đến đứng trước mặt anh và nói rằng "Em thích anh", dù cho kết quả có thế nào thì em vẫn sẽ tiếp tục thích anh.

© Hảo Hảo – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top