Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn thương nhớ

2019-11-17 01:27

Tác giả: Hạnh Tâm Diệu


blogradio.vn - Nơi đây có người thân của cô, có những người bạn yêu quý và có cả những người chưa quen - biết đâu tương lai sẽ trở thành tri kỉ. Và họ thân thuộc, yêu thương Sài Gòn không thua kém tình yêu của cô với Hà Nội.

***

Mang tâm thế của một người yêu thương Hà Nội hết lòng vô Sài Gòn dạo chơi. Cô được biết có những người lần đầu đặt chân tới Sài Gòn họ thốt lên, mình sinh ra dành cho nơi này. Kiểu như tiếng sét tình ái vừa gặp đã yêu. Còn cô, máy bay hạ cánh lúc phi trường về đêm. Ngồi trên taxi vào thành phố, thấy nhiều hàng quán vẫn sáng đèn, bày bán đồ ăn. Cô thầm nghĩ Sài Thành thức giấc sớm thật! Sau này cô mới biết đó là những quán ăn đêm. Vậy là ở Sài Gòn không lo chết đói.

Nơi đây có người thân của cô, có những người bạn thân quý và có cả những người chưa quen - biết đâu tương lai sẽ quen thân. Và họ thân thuộc, yêu thương Sài Gòn không thua kém tình yêu của cô với Hà Nội. Chính vì thế nên cô đón nhận và đến Sài Gòn bằng tất cả tấm lòng rộng mở. Đón nhận cả những cơn mưa vội đến và vội đi. Cô nuông chiều Sài Thành như thế đấy!

Đáp lại sự nuông chiều đó, Sài Thành bất ngờ tiếp đãi cô bằng cơn mưa thật to. Vâng, tắm mưa giữa đường phố tấp nập cũng nhiều lắm thú vị. Nhìn dòng người ngang qua trước mắt, họ bình thản mặc thêm chiếc áo mưa, rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Kiểu như việc ông trời bất chợt dội một gáo nước vào người là điều thường thường của phường. Trước khung cảnh đó, cô đã học được cách khiêu vũ với mưa. Thong thả.

f

Sài Gòn rộng quá nên người ở đây cũng có tấm lòng rộng mở. Đường Nguyễn Du rợp bóng hàng me, tản bộ thả những bước chân dưới tán cây cô nhớ đến Nguyễn Du nơi cô ở hoa sữa chắc đang cựa mình thức dậy. Cô tự hỏi hoa me có mùi gì, khi vào mùa nở bông con đường này sẽ mang hương vị như thế nào đây, có như mùi hoa sữa giữa trời thu Nguyễn Du Hà Nội hay không?! Rồi cô lắc lắc đầu mỉm cười, chắc cũng ngọt ngào như thế! Người nơi đây họ yêu quý những con hẻm những hàng cây thân thuộc cũng như cô thương phố của cô.

Hủ tiếu Sài Gòn sánh như phở Hà Nội. Muốn ăn một tô hủ tiếu không khó để tìm, nhưng để ăn một tô hủ tiếu ngon và hợp vị thực ra còn phụ thuộc vào tâm trạng khẩu vị của từng người và nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng chắc một điều rằng, ngồi ăn một tô hủ tiếu ở Sài Gòn sẽ khác hơn rất nhiều khi ngồi giữa Hà Nội. Dù bạn là người yêu ẩm thực hay không, thì khi đến đây hay bất kỳ một nơi nào hãy mạnh dạn nếm thử món ăn đặc sản, đặc trưng ở nơi đó. Thưởng thức món ăn không chỉ là no bụng, hay thỏa cơn thèm ăn. Mà những món ăn đó, chính những hương vị đó phần nào giúp ta hòa nhập ít nhiều hiểu được văn hóa và con người nơi đó, ít nhất thì sự kết nối giữa bạn và nơi bạn đến sẽ rút dần khoảng cách, bạn không thấy bị lạc lõng, cô đơn. Biết đâu hương vị đó sẽ là miền ký ức đẹp tươi của bạn mãi về sau.

h

Ngày cuối ở Sài Thành, cô lạc vào quán cafe sách đường Phan Chu Trinh trên tầng cao của tòa nhà có màu của thời gian. Cô mê sách nhìn thấy dòng chữ “books & Coffee” đôi chân chủ động lạc vào. Thời điểm đó cô không có tâm trạng để đọc bất kỳ cuốn sách nào. Điều cô muốn nhất lúc đó là làm cách nào gom thu tất cả Sài Gòn và trong mắt, đọng lại trong tâm. Cô đã chọn cho mình một góc nhỏ ngoàn ban công vừa đủ xinh, gọi một cốc bạc xỉu đậm chất Sài Gòn, nhìn xuống dưới dòng xe cộ, người đi bộ qua lại, đối diện là chợ Bến Thành hàng quán người đổi trao đến đi…trong tầm mắt là bức tranh động mà lòng cô đang tĩnh.

Cô chắc một điều rằng, khi cô nói về Sài Gòn không bao giờ đủ sâu sắc cũng như chẳng thể nào đong đầy bằng những người khác. Mỗi người đều có một góc nhìn, và tình thương không giống nhau. Nên hãy đến, hãy ra phố dạo qua con đường rợp bóng hàng me, ăn bát hủ tiếu, thử tắm mưa một lần, ngồi trên tòa nhà cao vừa đủ tầm nhìn để dõi theo nhịp sống của phố, rồi chợ đêm Nguyễn Huệ, rồi rất nhiều con hẻm hay ho, con người hay lạ, món ăn đặm vị… Tất cả, Sài Gòn trong mắt của cô hay của ai cũng đều dễ thứ tha, và thương hoài không đủ!

© Hạnh Tâm Diệu – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Hạnh Tâm Diệu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top