Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn những ngày mưa nhớ em

2021-06-13 01:25

Tác giả: Trần Minh Hy


blogradio.vn - Những ngày này, chỉ được trò chuyện cùng em qua những dòng tin nhắn trên mạng xã hội , gặp em trên video call…, chỉ như thế là chưa đủ. Tôi muốn chạy đến trước mặt em và ôm em thật chặt để không phải vuột mất em. Phải đợi đến bao giờ tôi mới có thể được gặp em. Hết đêm nay, ngày mai, ngày mốt? Hay phải đợi hết những ngày mưa của Sài Gòn?

***

Sài Gòn gần đây mưa rồi. Người ta nói, nếu ai đang yêu thì khi nhìn ngắm những hạt mưa rơi sẽ cảm thấy nhớ người mình yêu hơn. Đúng vậy. Mùa mưa ở Sài Gòn, cũng là mùa đại dịch covid và cũng là mùa không có em. Còn nhớ những ngày em còn ở đây, ở trong căn trọ nhỏ trong cái hẻm gần trường, ngày nào tôi cũng cùng con xe màu xanh nước biển nhạt của mình chạy khoảng 7 cây số thôi để đi tìm em, căn trọ nhỏ nhưng mà ấm cúng lắm, bởi vì có em. 

Chúng ta cùng ăn, cùng uống, cùng nói, cùng cười, thỉnh thoảng lại đèo nhau trên con xe để đưa em đi dạo, dạo ở Sài Gòn. Sài Gòn trước đây với tôi chẳng có gì ngoài khói bụi, sự đông đúc tấp nập, sự ồn ào của tiếng còi xe nhưng từ khi có em thì đối với tôi bây giờ, Sài Gòn toàn những kỉ niệm, những kỉ niệm mà mỗi khi trời đổ cơn mưa, tôi lại ngẫm nghĩ về những kỉ niệm ấy, rồi nhớ em.

Ở đây mưa to lắm, tiếng mưa rào rào trên mái hiên nhà rồi rơi từng giọt xuống, nhìn buồn thật. Tôi còn nhớ cái mưa đầu mùa, hai đứa mình như những đứa trẻ cùng chở nhau đi đắm chìm vào cơn mưa đến buốt lạnh, chạy loanh quanh dưới mưa tìm món ăn nghe lạ tai mà em muốn ăn "Takoyaki" gọi đơn thuần là bánh bạch tuộc nướng, mua thêm chai trà xanh rồi lại quay về căn trọ nhỏ, mới ngấm mưa lạnh thế mà sao bây giờ, ấm đến lạ. Nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi em nhỉ.

tan_-_vo_2

Bây giờ ở nơi em thế nào rồi? Có mưa không ? Hay em có nhớ đến tôi không ? Còn tôi thì nhớ em từng giờ từng phút. Sóng mũi cứ cay cay, tôi không ngăn được những giọt nước mắt cứ cuộn tròn rồi lăn xuống ướt đẫm chiếc gối mà hằng đêm tôi gối đầu. Yêu là phải như vậy sao? Phải nhớ em đến điên dại như vậy sao?

Nhớ lại ngày mới gặp em, em cứ hay trêu đùa với tôi mà tôi lại chẳng mảy may quan tâm đến. Hay cũng có thể gọi như cách em hay nói "né người ta như né tà". Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đâu biết được bây giờ lại yêu em đến thế, nhớ em đến thế. Chuyện cũ qua rồi, tôi cũng chẳng nghĩ được rằng tôi sẽ được em yêu thương như vậy. Em biết điều gì là tuyệt vời nhất trong tình yêu không nhỉ ? Đó là "yêu và được yêu".

Ngày nào Sài Gòn cũng mưa và ngày nào tôi cũng thương nhớ em, ở mảnh đất cô đơn này, tôi lại lười bước chân ra khỏi nhà, cứ thích ở yên trong căn phòng đọc những cuốn sách, nghe những bản nhạc ballad nhẹ nhàng, nhớ em, cứ thế mà một ngày dài cứ trôi qua và trôi qua. 

cap-doi-yeu-xa-hinh-2

Lúc cạnh bên em, thời gian như con thoi đưa, rất nhanh, rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi ước rằng thời gian cho tôi xin thêm một phút để được ở bên cạnh em. Mỗi ngày đều rất sợ câu nói "Đã 9 giờ rồi", thoáng chốc lại hết một ngày bên cạnh em. Ấy vậy mà, khi nơi này không có em nữa, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày dài, cực kì dài. Dài đến nỗi tôi thấy nặng nề và mệt mỏi.

Những ngày này, chỉ được trò chuyện cùng em qua những dòng tin nhắn trên mạng xã hội , gặp em trên video call…, chỉ như thế là chưa đủ. Tôi muốn chạy đến trước mặt em và ôm em thật chặt để không phải vuột mất em. Phải đợi đến bao giờ tôi mới có thể được gặp em. Hết đêm nay, ngày mai, ngày mốt? Hay phải đợi hết những ngày mưa của Sài Gòn?

© Trần Minh Hy - blogradio.vn

Xem thêm: Như một lời tỏ tình l Radio Truyện Hay

Trần Minh Hy

người bước qua ranh giới của cuộc đời..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top