Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những thước phim thanh xuân quay chậm

2019-08-07 08:22

Tác giả: Tony


Blogradio.vn - Tuổi thanh xuân giống như một bộ phim mà bạn là đạo diễn vậy, phim hay hoặc dở là do ta có cống hiến hết mình với nó hay không?

***

Cũng gần 1 năm trôi qua kể từ cái ngày tôi rời xa bạn bè và gia đình để đi tìm những thử thách mới và thỏa mãn ước mơ châu Âu từ thủa bé. Tuổi thanh xuân, đặc biệt với một thằng con trai đang tập trưởng thành như tôi là một khoảng thời gian mơ hồ nhất của sự nghiệp và tình yêu. Nhiều người bảo đây là độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, tôi cũng nghĩ thế, dù là vô định nhưng có lẽ độ tuổi 2x sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong tâm trí như là một nơi để tìm về sau này - một nơi mà người ta bất giác nở một nụ cười đầy tiếc nuối. 

Tuổi thanh xuân giống như một bộ phim mà bạn là đạo diễn vậy, phim hay hoặc dở là do ta có cống hiến hết mình với nó hay không: hết mình với công việc ở một công ty đầy mơ ước, hết mình với ước mơ trải nghiệm ở một chân trời mới và hết mình với tình yêu dù chỉ là đơn phương. Người ta thường bảo tuổi trẻ có hai thứ dồi dào nhất đó thời gian và sức lực, có lẽ cũng chính vì thế mà những người trẻ thường có nhiều cơ hội để "hết mình" nhiều hơn những lứa tuổi khác. 

Tôi thường quan niệm thế này: Ngày hôm nay là lựa chọn của chúng ta ngày hôm qua, ngày mai là lựa chọn của hôm nay. Mọi sự việc đều có sự kết nối với nhau, ta có thể lựa chọn việc tiếp tục nuối tiếc về 1 chuyện đã qua để ngày mai chìm đắm trong sự ưu phiền hoặc gạt bỏ đi để bắt đầu 1 hành trình thú vị phía trước. Khi ta hết mình với một điều gì đó, có nghĩa là ta đang nhìn về phía trước, nhìn về kết quả mà ta mong muốn đạt được. Dù kết quả thực tế có như thế nào đi nữa thì đó chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ khi ta đầu tư những thứ quý giá nhất của tuổi thanh xuân: thời gian và sức lực.

nhungthuocphimthanhxuanquaycham

Tuổi thanh xuân là một chiếc túi cảm xúc: vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng cũng có. Đây là độ tuổi chứng kiến nhiều sự thay đổi nhất trong cuộc đời mỗi người: từ những chàng trai thành những người đàn ông và từ những thiếu nữ trở thành những người phụ nữ. Khi có những sự thay đổi lớn như vậy, con người ta luôn phải đối mặt với những khó khăn nhất định, dù mang tâm thế là người đang trưởng thành nhưng nhiều lúc họ vẫn không thể che giấu cảm xúc của những thanh thiếu niên, cho nên sự thay đổi của cảm xúc trong một thời gian ngắn là điều dễ hiểu.

Chàng trai đang tập làm người lớn kia có thể hết mình chuẩn bị một buổi tối lãng mạn cho cô gái mà anh yêu một cách đầy hy vọng nhưng cũng hụt hẫng khi cô ấy nói "Hôm nay em có việc đột xuất". Hay như cô bạn kia nhảy cẫng lên vì sung sướng khi vừa nhận được offer của công ty hằng mơ ước dù trước đó cô ấy đã buồn thảm khi vòng phỏng vấn không được như mong muốn.

Sự kết hợp của những cung bậc cảm xúc tạo nên những bức tranh thanh xuân đầy sắc màu, khác với bức tranh của tuổi trưởng thành - những gam màu buồn bã sẽ bị miễn cưỡng che lấp bởi những gam màu vui vẻ.

Tôi không ngại sai lầm, vì tôi đang sống trong tuổi thanh xuân. Có một câu nói mà tôi rất thích: "Những quyết định đúng đắn đến từ kinh nghiệm và kinh nghiệm đến từ những quyết đinh sai lầm". Mỗi người đều chỉ trải qua tuổi trẻ một lần trong đời. Nếu chúng ta không dám mắc sai lầm ở độ tuổi này để đạt được thứ gọi là "kinh nghiệm" thì những sai lầm chúng ta mắc phải trong tương lai sẽ phải trả giá rất đắt. 

Tôi không chắc những thứ mình đã, đang và sẽ làm ở độ tuổi này có thật sự chính xác hay không nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy vui khi làm những điều đó cho dù đó là việc từ bỏ một thứ hữu hình để theo đuổi một thứ vô hình hay theo đuổi những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Vì tôi hiểu được rằng, khi vòng xoáy cuộc đời kìm hãm đôi chân của tôi lại, tôi chẳng thể làm được những điều đó được nữa.

© Tony – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top