Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều bố chưa kể

2021-09-06 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - "À, bố thiếu thứ này cũng được, bố không có cũng không sao, bố dùng lại vẫn tốt mà, không cần phải mua gì cho bố đâu", nhưng khi mình muốn gì, mình thiếu gì thì bố sẽ không bao giờ từ chối mà bố sẽ mua cho con, miễn là con đủ đầy là được, còn bố sao cũng được.

***

Hãy dành lấy một ngày giữa cuộc sống tật bật này, ngoảnh đầu lại nhìn bố một cái, ngẫm lại mọi sự hy sinh vất vả cả cuộc đời bố.

Bố à! Một đời bố đã quá vất vả rồi.

Nếu có ai hỏi bạn có bao giờ cảm nhận được sức nặng trên đôi vai bố mình không? Thì câu trả lời của mình là có nhưng sẽ không bao giờ đủ cả, dù có biết được sự vất vả của bố như nào, nhưng cũng không bao giờ bạn biết được 100%.

Mình là một đứa rất hợp bố, hợp từ tính cách, đến suy nghĩ và không hiểu vì một lý do gì đấy mình chưa bao giờ cáu gắt với bố dù thế nào đi chăng nữa. Bố không bao giờ để cho mình cảm thấy lo lắng với mọi thứ, không bao giờ để mình thiếu thốn thứ gì thua bạn thua bè, đối với bố: "À, bố thiếu thứ này cũng được, bố không có cũng không sao, bố dùng lại vẫn tốt mà, không cần phải mua gì cho bố đâu", nhưng khi mình muốn gì, mình thiếu gì thì bố sẽ không bao giờ từ chối mà bố sẽ mua cho con, miễn là con đủ đầy là được, còn bố sao cũng được.

Mình nghe kể lại hồi có mình gia đình mình lúc đó cũng vất vả lắm, bố mẹ còn trẻ, bố phải làm nhiều nghề khác nhau. Bố bắt đầu từ rửa xe, rồi xe ôm, rồi làm bảo vệ trông công trình, làm bảo vệ trông công trình thì phải trông đêm. Hồi đó bố kể bố phải làm công trình đó cạnh bãi tham ma, mà đêm xuống bố phải đi tuần, bố thì không sợ ma, nhiều hôm chỉ có cái lều để ngủ gió rít, mưa to nhưng cũng chẳng làm được gì, rồi sau này khá hơn chút bố làm tranh đá quý, bố mình thì khéo tay lắm.

Hồi mình 6 tuổi có tối hai mẹ con chờ mãi không thấy bố về lo lắm, vì mọi khi giờ đấy bố cũng đã về nhà rồi. Một lúc sau, bố về mình còn nhớ mãi mình chỉ thấy đầu bố chảy máu nhưng bố vẫn cười, bố có sao đâu mà. Bố bị xe đâm chảy máu đầu nhưng bố không vào viện mà cứ thế cố đi xe về nhà mặc cho máu chảy đầy mặt. Rồi cách đây 1 năm bố mình thì cũng 47 tuổi rồi, hôm đấy nhà mình có để quên chìa khóa nhà ở trong nhà, bố mình lấy cái thang gỗ ra gỡ cái cửa sổ thông gió ở bếp trèo vào, chả may bố có trượt chân và cả người bố rơi tự do xuống đất. Bố ngã không ai biết mãi sau mới biết bố ngã, bố cũng không kêu đau, nhưng mình biết đau lắm, bố mất ngủ, đi lại khó khăn, đến lúc mình không chịu được mình kêu bố đi khám bố mới đi khám. Mình có bảo để con đi cùng bố, nhưng bố nhất quyết không. Bố lại lấy xe máy đi khám 1 mình với cái lưng đau, đó cũng là lúc mình không cầm được nước mắt, mình luôn nghĩ tại sao bố đau mà không bao giờ bố kêu lấy một lời. Bố sợ cả nhà lo cho bố!

Đi làm cả đời một nắng hai sương lo cho các con, lo cho gia đình, còn nhiều ấm ức ngoài kia nhưng bố sẽ vứt sau cánh cửa mỗi khi về nhà, bố chịu đựng một mình, một mình bố sẽ lo đủ các con chỉ cần sống tốt, lớn lên một cách khỏe mạnh, và luôn luôn là những đứa có ích cho cuộc đời với bố vậy là đủ.

Có những ngày trong ví bố chỉ còn 250 nghìn nhưng khi mình xin bố tiền bố vẫn cho, mình vở ví ra như chết lặng nhưng bố vẫn bảo "Con cầm lấy 200 nghìn mà đi sinh nhật bạn". Nếu là bạn bạn sẽ làm gì?

Sau cùng mình chỉ muốn nói rằng: Cuộc đời này chả ai cao cả bằng bố mẹ cả, dù bản thân chẳng có gì nhưng sẽ không bao để con thiếu thốn điều gì cả. Ai còn ba mẹ xin hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên họ vì một ngày nào đó có thể bạn sẽ không bao giờ được cảm nhận được mọi sự ấm áp này nữa.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top