Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con nhớ bố lắm, bố à

2021-07-30 01:18

Tác giả: Phuongg Thanhh


blogradio.vn - Tôi quên sao được câu nói “Giữ bố lại, đừng để bố đi các con ơi”. Nếu được nói lời cuối với bố, tôi muốn nói rằng “Con rất vui và hạnh phúc khi được làm con của bố, được quan tâm và che chở vô điều kiện. Con xin lỗi vì những lần mắc lỗi sai khiến bố buồn lòng. Cũng xin lỗi bố vì thiếu quan tâm lo lắng. Con nhớ bố lắm, bố à”.

***

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nhưng nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì có được người bố luôn yêu thương và chiều chuộng con cái theo cách riêng.

Khi tôi lên bảy tuổi, mẹ tôi đã bắt đầu kể cho tôi nghe về hai bên nội ngoại . Nội dung chính của tiêu đề hôm nay tôi muốn truyền tải đó là "Người bố của tôi”. Bố tôi là một người tuyệt vời trong mắt tôi. Nghe mẹ kể lại về bố khiến tôi không sao tin được, chỉ bồi hồi và im lặng.

Bố tôi sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc lúc đất nước đang chiến tranh , nội tôi có hẳn mười ba người con. Khi từ Bắc vào Nam khai hoang đất rừng sau bao nhiêu năm mệt mỏi ròng rã nhưng luôn có niềm vui an ủi đó là gia đình. 

Mẹ bảo rằng "Bố mày khổ từ nhỏ con ạ”. Lứa tuổi 13 năm ấy của bố tôi thật nhiều điều để kể. Người con trai năm ấy đã nghỉ học khi vừa vỏn vẹn hết lớp 3. Bố luôn nói bản thân là một người ham học hỏi nhưng vì điều kiện và mẹ không cho đi học nên đành nghỉ để phụ giúp gia đình.

bo_-_con_1

Sau khi lấy mẹ tôi, bố luôn tần tạo làm đủ mọi nghề để đủ điều kiện cho gia đình chỉ tiêu. Thứ khiến tôi phải rơi nước mắt chính là mỗi lần khóc vì cuộc đời khiến ông quá khổ. Đúng vậy, không có tiền và địa vị sẽ bị người khác khinh thường.

Mỗi buổi sáng bố đều đi xúc cát từ rất sớm vào những con đường mỳ, những nơi mưa to tạo thành rãnh đưa cát từ vách núi xuống. Chiếc xẻng cùng với đôi tay quen dần với hình dáng nhanh tay hất lên chiếc xe ba gác, nếu tận mắt nhìn thấy sẽ cảm nhận được tình thương qua những ngày làm việc mệt nhọc ấy.

Sau khi làm mệt bố liền trở về nhà hút một điếu thuốc lào như giải tỏa cơn mệt, sau đó là đi mua đồ ăn sáng cho những đứa con tuổi mới lớn. Những buổi trưa nắng gắt luôn kiên nhẫn chờ đợi con tan học, những cơn mưa rào khiến bờ vai người ướt đẫm. 

Những giọt mồ hôi rơi không ngừng để kiếm tiền nuôi con ăn học. Ấy thế mà căn bệnh hiểm nghèo lại một lần nữa dày vò lên bố. Sau những tháng ngày nằm trên giường bệnh, được nhận sự chăm sóc chu đáo từ mẹ. Con lại ham chơi những lần bố nhờ bóp chân, rửa mặt con lại cau mày.

bo_-con_4

Bản thân đứa trẻ này vẫn chưa hiểu được cảm giác mất đi người bố. Sau những cơn đau vật vã đã không thể nào giữ được người bên gia đình. Người đàn ông tuyệt vời nhất trong đời con đã thất hứa, đã rời xa mái ấm mà bấy lâu người đó luôn vun đắp nhất.

Tôi quên sao được câu nói “Giữ bố lại, đừng để bố đi các con ơi”. Nếu được nói lời cuối với bố, tôi muốn nói rằng “Con rất vui và hạnh phúc khi được làm con của bố, được quan tâm và che chở vô điều kiện. Con xin lỗi vì những lần mắc lỗi sai khiến bố buồn lòng. Cũng xin lỗi bố vì thiếu quan tâm lo lắng. Con nhớ bố lắm, bố à”.

© Phuongg Thanhh- blogradio.vn

Xem thêm: Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio

Phuongg Thanhh

Yeuvanhoc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top