Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người trước 30 tuổi thực hiện tự do tài chính, là làm đúng những chuyện gì?

2022-03-01 01:20

Tác giả:


Có những người có suy nghĩ tiến bộ hơn thì nghĩ tới mục tiêu tự do tài chính. Vậy để thực hiện tự do tài chính, bạn cần làm những gì?

***

30 tuổi là độ tuổi chín muồi về cả nhận thức lẫn tình cảm. Tuy nhiên, đứng trước ngưỡng cửa 30, nhiều người vẫn cảm thấy quan ngại về tài chính, tiền bạc. Có những người có suy nghĩ tiến bộ hơn thì nghĩ tới mục tiêu tự do tài chính. Vậy để thực hiện tự do tài chính, bạn cần làm những gì?

Thực hiện tự do tài chính trước 30 tuổi, có thể không? Chúng ta thấy được một vài con số thực tế như sau:

- Trung Quốc: Năm 2016, theo thống kê của hệ thống chuyển nhượng cổ phần xí nghiệp nhỏ Trung Quốc đã đưa ra danh sách các người giàu dưới 30 tuổi, tính đến 30/09/2016, địa vị và danh tiếng của người cao nhất trong danh sách là 6,5 tỷ đô la Mỹ, trong top 20 người thì trẻ nhất mới chỉ 23 tuổi, trong top 10 thì chỉ có 26 tuổi.

- Thế giới: Evan Spiegel, một trong những nhà sáng lập Snapchat nổi tiếng, tài sản của anh ta đạt tới 1,5 tỷ USD, là một trong những nhà giàu trẻ nhất thế giới; người đồng sáng lập với anh ta, Bobby Murphy, là tỷ phú trẻ dưới 30 tuổi.

30 tuổi, tuổi lập nghiệp, đa số mọi người vừa mới làm việc được mấy năm, có chút tích lũy, rất nhiều người có thể là nhóm người "Moonlight clan"(chưa hết tháng đã hết tiền), việc tự do tài chính dường như là không thể!

Vậy thì họ đã làm đúng những điều gì để thực hiện tự do tài chính cho riêng mình?

Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân chính là họ phải đứng đầu ngọn gió, nắm chắc phương hướng của thời đại.

Forbes bình chọn những người ảnh hưởng dưới 30 tuổi, với đặc điểm là tỷ lệ khởi nghiệp cao, bối cảnh giáo dục tốt, giỏi về các lĩnh vực chủ yếu là khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội… Điều này rất đơn giản nhưng cũng rất khó, với lĩnh vực mà họ sở trường, thì phải làm đến mức xuất sắc, kịp thời gặp được “ngọn gió”, thì mới tự do tài chính. Bản lĩnh này, chính là thời cơ, năng lực, may mắn.

Người bình thường, bao gồm cả tôi, đều cho rằng khó để tự do tài chính, nhưng cái chúng ta có thể làm là làm tốt công việc của mình, bảo vệ người nhà của mình. Tự do, thực ra là một trạng thái.

Đồng thời, họ phải nuôi dưỡng cho mình những tri thức, nhưng thói quen lành mạnh và giúp ích cho họ trong con đường phát triển sau này:

- Tính kỷ luật cao, năng lực chấp hành mạnh: Người kỷ luật cao thường có mục tiêu dài hạn rõ ràng, cũng vì mục tiêu đó mà nỗ lực phấn đấu, cho nên năng lực chấp hành cũng mạnh, khi làm việc thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn, từ đó khiến cho mình đạt được thành công trong thời gian ngắn, 30 tuổi đã có thể tự do tài chính rồi.

- Năng lực học hỏi mạnh, có ý thức sáng tạo: Thứ bất biến duy nhất trên thế giới này là cái gì cũng thay đổi, cho nên chúng ta nên sống đến già học đến già. Chắc hẳn, mọi người đều thấy qua việc Alibaba vào thời gian trước đã đăng tin tuyển dụng người già lương cao, giả dụ họ không biết mua hàng trên mạng, không theo kịp tiến bộ, nói gì đến tuyển dụng lương cao sau này. Áp dụng điều này lên người trẻ, không học thì sẽ lạc hậu, cái doanh nghiệp nhìn trúng đó là giá trị sáng tạo của một người, chỉ có những người năng lực học tập mạnh mới có thể chiến thắng. Bồi dưỡng năng lực học tập từ nhỏ, nghĩ đến điều mà người khác không nghĩ tới, đó mới là ý thức sáng tạo.

- Có mắt nhìn, giỏi nắm bắt cơ hội: Một người có năng lực dự đoán trước khi đối mặt với vấn đề, kết hợp với sự phân tích tổng hợp về chính sách quốc gia và thời cục từ đó đưa ra kết luận chuẩn xác. Làm cái gì cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội là hiếm có, cũng có thể là thoáng qua, vậy mới cần chúng ta nắm chắc nó.

- Học cách quản lý tài chính, hiểu được việc đầu tư: Quản lý tài chính là khâu quan trọng trong quá trình quản lý tài phú, chỉ có tiền đẻ ra tiền, coi tiền là công cụ tạo ra tài phú chứ đừng làm nô lệ của nó, như vậy mới có thể có được tự do tài chính chân chính. Đương nhiên, cũng phải học được việc đầu tư, lấy 1 bắt 10. Không có ai tự do tài chính mà không hiểu cách quản lý và đầu tư tài chính cả.

Tóm lại, một người muốn thực hiện tự do tài chính trước 30 tuổi, phải có nhiều năng lực mới không bị đánh bại bởi hiện thực. Đương nhiên tâm thái của bản thân mới là điều mấu chốt.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio: Hạnh phúc chỉ dành cho ai xứng đáng | Bản full

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top