Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đến sau à, hãy xoa dịu và yêu thương nỗi đau của cô ấy!

2020-12-06 01:25

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Đàn bà cũ, nghe thì chua xót nhưng cũng rất xứng đáng được yêu thương. Bởi, họ đã từng ngại yêu sau đổ vỡ, nhưng cũng sẽ lay động trước chân thành của ai đó dành cho mình. Và người đến sau à, hãy xoa dịu cơn đau ấy, hãy cùng cô ấy cất lại quá khứ kia đi, và bắt đầu một tương lai mới với những ấm áp đang chờ đợi.

***

Hưng ngồi bên cửa sổ, trong buổi trưa lặng lẽ, mắt nhìn những chiếc lá của mùa thu rụng vàng dưới sân. Thả dòng suy nghĩ theo cơn gió, thổi tàng cây xào xạc, cái buồn nhè nhẹ vương trên gương mặt anh.

Thanh xuân này như chiếc lá xanh trên cành, nó được làm bạn với tiếng chim và yêu thương với gió, nếu thiếu một trong những thứ ấy, sẽ vô hồn, tiều tụy như cây khô đã chết, và cuộc sống còn gì nữa khi mất những gam màu. 

Tuổi trẻ như sóng biển vỗ liên hồi trong đại dương bao la, như nhịp tim rung động trước tình yêu, ngày đêm nhung nhớ. Lúc nào, con tim cũng đánh bại được lý trí, chỉ biết yêu say đắm mà chẳng cần nghe ai.

Hưng yêu Ngọc đã được ba tháng, dù anh đã mở lời nhưng chưa bao giờ được Ngọc đáp trả lại tình cảm, đơn giản vì Ngọc đã trải qua những khủng hoảng của tình yêu, hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Nỗi đau ấy, cứ như cơn ác mộng, nhiều đêm khiến cô phải bật khóc, vấp ngã một lần đau điếng cho tới nay, ngại yêu, sợ lặp lại nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Ngọc từ chối hết tất cả tình cảm bất cứ ai dành cho mình, cứ muốn bình yên làm người mẹ đơn thân.

Đêm nay là ngày sinh nhật của Ngọc. Hưng cứ suy nghĩ mông lung chẳng biết tặng gì cho cô ấy. Nhớ ngày này năm trước, đêm đó anh ôm chú gấu đứng bên hàng cây trước nhà Ngọc, nhìn từng người đi ra trong niềm vui nói cười. 

a

Ngọc đang dọn dẹp trước sân, anh gọi Ngọc ra tạo một sự bất ngờ, tặng quà cho Ngọc và ngỏ lời yêu, Ngọc đã từ chối lời yêu ngay trong đêm ấy. Hưng bước chân ra về, trên con đường vắng tanh, sự thất vọng cộng với nỗi cô đơn giăng kín lối anh về. 

Ngọc vẫn đứng trước cửa, nhìn theo cái dáng của anh xa xa rồi mất dần. Anh không bỏ cuộc, đêm nay sẽ tiếp tục ngỏ lời yêu. Bởi vì anh yêu cô ấy, yêu bằng một tình yêu rất thật, bằng chính con tim mình và anh luôn tin rằng sự chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù đêm nay, Ngọc có từ chối đi chăng nữa, anh vẫn chịu và sẵn sàng tâm lý đón nhận, giống như năm trước.

Đang ngồi suy nghĩ miên man giữa buổi trưa lặng, bất chợt tin nhắn điện thoại reo vang thoáng nhìn anh nhận ra đó là tin nhắn của Ngọc.

“Đêm nay Ngọc không có tổ chức sinh nhật, vì thế Hưng đừng mang quà sang nha”.

“Đã lỡ chuẩn bị rồi, thôi thì một năm chỉ có một lần, Ngọc nhận đi. Có lẽ sau này ngày sinh nhật của Ngọc, Hưng sẽ không còn ở đây nữa”.

“Ủa Hưng đi đâu?”.

“Hưng định đi làm xa nhà một thời gian”.

“Vậy, bao lâu chúng ta gặp lại?”.

“Chắc vài năm”.

“Khi nào Hưng đi?”.

“Đúng ra là hôm nay, nhưng vì còn ngày sinh nhật của Ngọc nên Hưng định ở lại rồi mai đi”.

bennhaumuathu

“Sao lại gấp như vậy?”.

“Tối nay, đến tặng quà cho Ngọc rồi Hưng về ngay. HHưng biết Ngọc còn thời gian vui chơi bên bạn bè, nên Hưng không dám làm phiền, chúc mừng sinh nhật Ngọc nha”.

“Đến đây tặng quà xong lại đi về thì đến để làm gì, Hưng không có gì để nói cùng Ngọc sao. Tối nay, Ngọc muốn đi dạo, nếu Hưng có rảnh thì đưa Ngọc đi nhé”.

“Thật không Ngọc?”.

“Thật chứ. Hưng không muốn đi cùng Ngọc sao?”.

“Muốn chứ”.

Tâm trạng của anh không còn buồn như ban đầu, sẵn sàng chuẩn bị một tinh thần tươi mới vào tối nay, việc đầu tiên là chuẩn bị quà, tiếp đến là suy nghĩ lời sao cho hay, những lời chân thật từ sâu đáy lòng để nói cùng Ngọc. 

Ngọc cũng có chút lung lay, từ lòng chân thành của anh sau ba tháng vừa qua, nhưng cô chỉ muốn có được một tình bạn, để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, vì như vậy cô không sợ lặp lại nỗi đau của quá khứ, huống gì Ngọc là người đàn bà cũ đã có con riêng. 

Hưng thì hoàn toàn độc thân, thế thì tại sao Hưng lại say đắm yêu một người đàn bà cũ nhỉ. Đúng là tình yêu không thể nói trước được điều gì, bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè mà cứ đi theo trái tim chỉ đường dẫn lối.

Đêm đã xuống, đường cũng lên đèn rực rỡ như ngọn nến, như muốn chúc mừng cho Ngọc thêm một tuổi mới để yêu thương. Hưng diện chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo mà lần đầu tiên gặp Ngọc trong một buổi tiệc cưới người quen.

choangkhanam

Ngày đó, Ngọc cũng mặc bộ váy trắng, hai người họ thành một đôi bưng quả trông xứng vô cùng. Kể từ đó, Hưng có ấn tượng với Ngọc trong lần tiếp xúc ngắn ngủi, và cho đến nay tình yêu của anh đã trở thành những cơn sóng của biển cả. 

Ngọc chính là bờ cát, những con sóng liên tục vỗ vào bờ nhung nhớ. Hưng đợi Ngọc ở trước nhà. Ngọc bước vào với bộ đầm trắng như lúc nào mới gặp, cô khẽ cười, nụ cười ấy đã nhiều lần vẽ trong giấc mơ của Hưng.

“Hưng đợi Ngọc lâu không?”.

“Cũng không lâu đâu, hôm nay trông Ngọc xinh quá”.

“Già rồi xinh gì nữa, đâu phải như thời con gái đâu”.

“Cái gì mà thời con gái, nghe xa xôi vậy. Ngọc chỉ mới có 30 tuổi thôi mà”.

“Có con thì già rồi còn gì nữa”.

“Tặng cho Ngọc nè, chúc Ngọc sinh nhật vui”.

“Lại là chú gấu bông kitty. Có lẽ từ nay về sau Ngọc sẽ ôm chú gấu này mà ngủ, vì mai Hưng đi nên muốn giữ một chút làm kỉ niệm”.

“Không sao, Ngọc muốn làm gì tùy Ngọc. Giờ chúng ta đi đâu đây?”.

“Thôi mình tìm nơi nào đó nói chuyện đi, vì Ngọc không biết bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau”.

“Ừ, vậy cũng được”.

yeu_3

Chiếc xe rời đi, tâm trạng của Hưng vui như chưa từng vui. Trên đường, anh luôn nghĩ ra những câu tỏ tình để nói cùng Ngọc. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. 

Chiếc xe rẽ về hướng bờ đập, không gian xung quanh thật tĩnh lặng, vầng trăng trên cao soi nghiêng xuống dòng nước, những ngôi sao xa xôi nhấp nháy phía góc trời như con gái đang cười mắc cỡ. 

Họ ngồi cùng nhau trong khung trời đầy lãng mạn và bình yên.

“Hưng nè. Nơi này đẹp quá, mà không biết bao lâu nữa mình mới được ra đây như thế này. Ngày mai Hưng lên đường rồi, giờ Hưng hát cho Ngọc nghe nha”.

“Nhưng… Hưng hát không hay”.

“Kệ, người ta nói hát hay không bằng hay hát, hát cho Ngọc nghe đi”.

“Mà hát bài gì bây giờ?”.

“Thì bài gì cũng được”.

“Vậy Hưng hát nha”.

"Vì một người đi mãi chắc không quay trở về, một chuyện tình nay đành chia đôi, một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa, chúc cho em hạnh phúc bên đời ai.

Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn. Được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối, từng yêu là đã đau. Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi”.

Đến đoạn đó Hưng dừng lại, nghe tiếng khóc thút thít của Ngọc bên cạnh. Ngọc vội vàng lấy tay lau nước mắt, lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.

tanhuongcuocsong

“Bài gì mà buồn quá”.

“Thôi, Hưng không hát nữa, Ngọc đừng buồn nữa nha”.

“Sao Hưng lại chọn bài này”.

“Hưng thấy nội dung giống như Hưng hiện tại. Ngọc đồng ý làm vợ Hưng nha”.

“Ngọc đã một lần đổ vỡ, nên Ngọc rất sợ Hưng à”.

“Ngọc à, trên đời này không phải đàn ông nào cũng như nhau đâu Ngọc. Đừng vì người trước mà đóng cửa trái tim lại, không cho người sau cơ hội vào”.

“Ngọc là người đàn bà cũ, tâm hồn rách nát. Hưng không sợ người đời cười chê sao?”

“Đàn bà cũ thì đã sao, đàn bà cũ thì không phải con người sao, không có quyền yêu thương, không có quyền hạnh phúc hay sao. Ai cười ai nói mặc kệ họ, miễn chúng ta hạnh phúc là được rồi. Nếu như đàn bà cũ thì cần yêu thương nhiều gấp đôi”.

“Tại sao?”.

“Vì họ đã từng trải qua những nỗi khổ, nên phải yêu thương nhiều để lấp đầy lại quá khứ đau buồn bằng chính tình yêu chân thật”.

“Nói thật, đôi khi Ngọc muốn yêu nhưng sợ lắm, vì lỡ một mai…”.

Bỏ ngang câu nói hai hàng nước mắt của Ngọc chảy dài.

cogaicaphe1

“Hưng hứa sẽ cho Ngọc hạnh phúc, và không quan tâm cái quá khứ ấy làm gì. Chúng ta sống là để đi đến tương lai, chứ không ai sống mà đi ngược lại quá khứ. Quá khứ ấy nó đã chết rồi, Ngọc đừng nhớ tới nó nữa”.

“Thật ra, Ngọc cũng có tình cảm với Hưng, vì Ngọc biết Hưng yêu Ngọc rất thật. Nhưng Ngọc sợ thiệt thòi cho Hưng, vì phải lấy một người đã cũ. Hưng phải đối mặt với những ánh mắt của người đời. Ngọc sợ cha mẹ Hưng không chấp nhận, ai có thể chấp nhận một người con dâu đã có một đời chồng như Ngọc chứ Hưng?”.

“Hạnh phúc là của chúng ta, chứ không phải của cha mẹ. Cha mẹ chỉ vui, khi thấy chúng ta sống cùng nhau hạnh phúc mỗi ngày thôi Ngọc à”.

“Hưng sẽ suốt đời bên Ngọc mà không rời xa chứ?”.

“Ngọc đồng ý. Ngọc biết Hưng đi vì buồn chuyện Ngọc từ chối tình cảm. Vậy ngày mai có đi không”.

“Không. Từ nay về sau ở nhà”.

Hưng đứng lên, nhảy múa trong niềm vui sướng tột cùng. Ngọc cũng rơi dòng nước mắt, lẫn nụ cười khi nhìn Hưng nhảy múa ca hát. Hưng ngồi xuống, choàng tay sang ôm Ngọc. Cô lặng lẽ tựa đầu vào vai Hưng, dưới ánh trăng và hàng ngàn ngôi sao như chứng minh cho tình yêu của họ.

Trong tình yêu, không có sự phân biệt hay bất cứ một rào cản nào, nếu cả hai trái tim cùng chung nhịp đập của yêu thương. Tình yêu chân thật, sẽ đưa họ vượt qua tất cả những cay đắng, giông tố trong cuộc đời. 

antoi2

Bất cứ phụ nữ nào cũng vậy, nếu lấy một người chồng có trái tim chung thủy thì bạn đã có một giang sơn trong tầm tay, ngày nào đối với bạn cũng là công chúa. Nhưng ngược lại lấy phải một người đàn ông chẳng ra gì thì cuộc đời sẽ chỉ trải qua trong nước mắt.

Nếu đã vậy đừng sợ là một người đàn bà cũ, phụ nữ sẽ chỉ đẹp nhất khi biết yêu mình, biết vùng vẫy khỏi những điều làm mình đau. 

Đàn bà cũ, nghe thì chua xót nhưng cũng rất xứng đáng được yêu thương. Bởi, họ đã từng ngại yêu sau đổ vỡ, nhưng cũng sẽ lay động trước chân thành của ai đó dành cho mình. Và người đến sau à, hãy xoa dịu cơn đau ấy, hãy cùng cô ấy  cất lại quá khứ kia đi, và bắt đầu một tương lai mới với những ấm áp đang chờ đợi. 

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top