Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Ngày mai, liệu có cầu vồng?

2022-11-28 01:15

Tác giả: Mị Hồ


blogradio.vn - Hãy cứ là em, làm theo những gì trái tim em cho là đúng, dẫu có lạc loài thì ít nhất em vẫn mang theo được chính mình. Đánh mất bản thân mới là điều đáng sợ nhất.

***

Có bao giờ không chủ đích, cuộc sống của bạn bỗng chốc dừng lại theo lẽ tự nhiên. Chùn bước sau những ngày rượt đuổi, chùn bước sau những tổn thương hay chỉ đơn giản là sự dừng lại để đón chờ một khởi đầu mới... Vậy bạn của tôi, làm cách nào bạn vượt qua những ngày giông gió ấy?

Cô gái nhỏ bé của tôi, em đã cảm thấy bớt mệt mỏi hơn chưa sau chuỗi ngày hoang hoải chạy đua kiếm tiền? Em đã được an ủi bởi một bờ vai vững chắc, hay vẫn còn tự ôm lấy đôi vai gầy vào mỗi tối đón đợt gió đầu đông? Em có còn đi làm ở công ty cũ, nơi mà ngoài những chuỗi ngày chấm công em chỉ thấy lạc long, mệt nhoài? Em có còn quên bữa hay thậm chí chẳng muốn nhấm nháp thêm thứ gì mà đã vội chạy vào giấc ngủ, kiếm tìm chút bình yên? Em có còn thu mình lại, dẫu cô đơn nhưng phòng bị bất cứ ai ghé ngang đời em?...

Chắc rất lâu rồi nhỉ, tưởng chừng như lâu đến nỗi em không thể nhớ được rằng, từ khi nào em đã không còn là cô gái dù chẳng biết tương lai có thành công rực rỡ hay không nhưng mỗi ngày em đều như một mặt trời nhỏ mang theo nụ cười tươi rói. Tôi thích em của những tháng ngày cũ, tôi thích nụ cười của em, thích cách em hy vọng vào tương lai, thích cách em mơ mộng vào tình yêu, thích cách em sống hết mình cho thực tại. Tôi thích cách em chơi hết mình, vui hết mình và cũng buồn hết mình chứ không vô hồn như bây giờ. Tôi thích em như thế, và tôi cũng nhớ tôi ở độ tuổi hai mươi mấy đó, giống như đóa hướng dương chói mắt vậy.

Là vì những lần tổn thương khi trao yêu thương là em lại nhận thêm một vết thương nữa, là những thật lòng của em đổi lại vài ba lời đàm tiếu sau lưng, là sự do dự em không biết bản thân mình nên chọn là chính mình hay đánh mất bản thân để hòa tan được cùng đám đông, em sợ cảm giác bị lạc loài, là em không đủ can đảm để bỏ ngoài tai mọi lời phán xét hay em quá nhạy cảm khi đón nhận những điều em không mong muốn… Là vì bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì hiện tại em của ngày xưa cũng đi đâu mất rồi.

Em quên mất mình, quên mất sự kết nối với bản thân. Em học cách yêu người nhưng lại quên đi cách yêu mình.

Em đã ngấp nghé 30, nơi cái ngưỡng cửa nhìn bạn bè yên bề gia thất, nhìn mọi người thi nhau mua nhà mua đất, và nhìn lại em ngoài những nếp nhăn là tóc mẹ bạc trắng, lưng cha gù đi theo năm tháng. Còn em vẫn ở đó, loay hoay nghĩ về tương lai, mắc kẹt với hiện tại, ì ạch chưa một thành tựu gì cả, ngay cả tình yêu cũng không…

Em có tủi thân không?

Đáng sợ có lẽ không phải là thất bại mà là bạn không muốn cố gắng thêm lần nữa.

Người người nói em phải gắng gượng lên, phải suy nghĩ lạc quan, phải thế này thế kia. Nhưng tôi xin cho em một khoảng trời bình yên, nơi em được là chính em, được yếu đuối, được nhạy cảm và được từ bỏ những cái ràng buộc khiến em khó thở. Em à, cứ khóc như đứa trẻ, cứ dừng chân nghỉ ngơi nếu em muốn thế, cứ hoài nghi và cứ cho phép mình lười biếng dù chỉ trong tích tắc thôi cũng được. Ln ranh giữa đúng và sai nó rất mỏng manh. Hãy cứ là em, làm theo những gì trái tim em cho là đúng, dẫu có lạc loài thì ít nhất em vẫn mang theo được chính mình. Đánh mất bản thân mới là điều đáng sợ nhất. Đã lâu rồi chưa ai nói thương em, vậy em hãy tự viết những lời yêu thương rồi tự gửi cho em, nhìn vào gương xem lúc em cười đẹp biết bao nhiêu.

Nếu một ngày nỗi buồn có ghé ngang, em hãy mỉm cười chào rồi trang trí cho nó một chiếc nơ thật đẹp, từ từ nhấm nháp cho đến khi nó nguôi ngoai. Em hãy chấp nhận em cả lúc cáu gắt, khi mệt nhoài hay những xấu tính, đã có quá nhiều người suy xét em ngoài kia. Thế nên đừng quá khắt khe với bản thân mình nữa, em nhé.

Mỗi người có một sứ mệnh riêng, nên cột mốc trong đời không ai giống ai cả. Vũ trụ sẽ lại gửi tín hiệu đến em theo cách mà chỉ mình em biết được. Hạnh phúc sẽ đến vào một ngày em không mong mỏi vào nó nhất. Hứa với tôi đừng buông bỏ hi vọng cho đến ngày ấy nhé.

Và người thương em vào một ngày giông gió, dùng ấm áp buộc gọn lại những muộn màng tả tơi của em. Lúc đó em sẽ hiểu: “à thì ra giờ này anh ấy mới đến, thật tốt”. Khi em là phiên bản tốt nhất, dịu dàng nhất, sánh bước bên anh khiến lòng em an tâm thay vì sợ hãi mất đi vì sự quá hoàn hảo nơi anh. Em đã gom đủ may mắn để gặp được anh, anh cũng đã gom đủ sự dịu dàng và trân trọng để nâng niu em suốt chặng đường còn lại.

Những cô gái của tôi, chúc em có cuộc đời em mong muốn, dù bình đạm hay tỏa sáng rực rỡ thì em cũng là vai chính trong cuộc đời của mình.

© Mị Hồ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi 22 với quá khứ, hiện tại và tương lai | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Mị Hồ

có sở thích đọc sách và viết lách, tâm hồn nhạy cảm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top