Nếu thời gian trở lại, cậu có thể đi chậm một chút không?
2022-05-04 01:20
Tác giả:
Bùi Nguyễn Nhật Khanh
blogradio.vn - Có lẽ thích cậu là điều dũng cảm nhất và là điều bình thường nhất mà cô ấy có thể làm. Và nếu thời gian quay trở lại, liệu cậu có thể chậm một chút, đi lùi vài bước không để cô ấy có thể đuổi kịp cậu.
***
Có một chàng trai nọ, rất tốt. Khi đi xem phim với đám bạn, biết cô sợ nên đã chọn những bộ phim tình cảm, biết cô hay ám ảnh nên khi trong phim vô tình có những cảnh đáng sợ liền rời chỗ ngồi của mình, ngồi bệt ở lối đi, để khi cô bất chợt nhắm mắt cố né tránh màn ảnh liền có thể thấy cậu mà yên tâm.
Có một chàng trai nọ, rất tinh tế. Luôn mở nắp chai nước đưa cho cô, luôn xuất hiện và giúp đỡ cô bê những chồng sách nặng trịch. Luôn bên và tạo niềm vui mỗi khi cô buồn, luôn lắng nghe cô và ủng hộ những quyết định của cô.
Có một chàng trai nọ, luôn luôn đi trễ trong giờ thể dục, rồi bị phạt chạy vòng quanh sân nhưng trên môi vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Cô không đi trễ nhưng mỗi tiết học đều phải đi bộ bởi vì cô ấy mang trong mình một trái tim khiếm khuyết.
Đã từng có một chàng trai như thế, phải, rất tốt. Cậu ấy chọn bộ phim mà cô ấy, người con gái cậu thích chứ không phải là cô, rất muốn xem nhưng chưa có dịp. Cậu ấy vội vàng ngồi bệt lối đi bởi cô gái may mắn kia đã kêu cậu ấy làm như thế. Phải rồi, cô bệnh tim cơ mà, vậy mà lại xem bộ phim mình mới vừa xem tuần trước. Vì đã xem rồi nên biết trong phim có những cảnh đáng sợ nhưng vẫn cứ xem một lần nữa chỉ vì lần này có cậu ấy.
Đã từng có một chàng trai như thế, rất tinh tế. Phải, luôn bên cô nhưng với danh nghĩa là bạn bè, mãi mãi không thể thay đổi.
Cũng từng có một chàng trai, cậu ấy luôn đi trễ trong giờ thể dục, vừa chạy vừa cười rất vui vẻ, thì ra cậu vừa đi chơi với cô gái kia, chạy vài vòng sân đã là gì? Và cũng đã từng có một cô gái, thích thầm cậu từ rất lâu rồi, khoảnh khắc cậu chạy vượt qua mặt cô trong những tiết thể dục năm ấy, cậu cười nhưng cô ấy lại chẳng thể ngăn nước mắt mình rơi, bởi vì mãi mãi cô không thể nào đuổi kịp theo cậu để cùng cậu chạy thật vui vẻ như thế.
Cậu có biết không, cô ấy không phải người bình thường. Cô gái ấy không thể chạy thật nhanh, lao trong gió, chẳng thể quá tức giận. Những điều tưởng chừng như là chạy giỡn, nô đùa cô ấy không làm được, ngay cả chạy xe đạp cô ấy cũng không biết. Khi cậu và các bạn đồng trang lứa tập chạy xe hay vui đùa, học hành, cô lại dành cả một quãng chỉ để nằm viện, chờ đến ngày phẫu thuật.
Ở cái tuổi ăn tuổi học, tuổi vui chơi, tuổi nổi loạn, cái ngưỡng tuổi chưa biết trời cao đất rộng ấy, được sống là lẽ thường tình. Mỗi ngày trôi qua chúng ta thường chỉ nghĩ rằng là mai sẽ ăn gì, chơi gì, vào lớp sẽ rủ ai xuống căn-tin…nhưng với cô chuyện bình thường và giản đơn ấy, cái gọi là “ngày mai” ấy liệu có còn, ngày mai cô còn tồn tại hay không?
Có lẽ thích cậu là điều dũng cảm nhất và là điều bình thường nhất mà cô ấy có thể làm. Và nếu thời gian quay trở lại, liệu cậu có thể chậm một chút, đi lùi vài bước không để cô ấy có thể đuổi kịp cậu.
© Bùi Nguyễn Nhật Khanh - blogradio.vn
Xem thêm: Anh im lặng nhưng anh chưa từng quên em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.






