Nếu thời gian quay lại, tớ sẽ không bỏ lỡ để ở bên các cậu
2022-04-09 01:20
Tác giả:
Marnie
blogradio.vn - Tớ đã bỏ lỡ quá nhiều để rồi hối tiếc biết bao. Vẫn còn biết bao lời xin lỗi tớ vẫn chưa thể cất lời với các cậu. Cho tớ xin lỗi vì mọi thứ nhé, được không? Nếu tớ được lựa chọn một lần nữa thì tớ vẫn muốn làm bạn của các cậu. Nếu thời gian quay trở lại ngày chúng ta quen nhau thì tớ sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để ở bên các cậu. Vì tớ không muốn để hối tiếc thêm lần nào nữa.
***
Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Một năm à? Không. Tớ nghĩ nhiều hơn thế. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn dưới mái trường thân yêu. Đã cùng nắm tay nhau trải qua những quãng thời gian khi còn ngây thơ, hồn nhiên rồi cả khi năng nổ, chịu chơi nhất. Không biết các cậu có nhớ không?
Tớ vẫn nhớ như in lúc chúng ta mới gặp nhau. Lúc ấy chúng ta vẫn chỉ là những đứa con nít hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ, nhút nhát. Lần đầu đến ngôi trường mà mình chưa đến lần nào tớ cảm thấy rất sợ, cảm thấy không biết phải làm sao. Nhưng chính các cậu đã đến và xóa tan sự sợ hãi của tớ lúc ấy. Và từ đó định mệnh đã gắn chúng ta lại với nhau thành một khối đá vững chắc vậy.
Thời gian như dòng nước cứ chảy mãi và cuốn theo nhiều thứ. Nó cũng đã và đang cuốn đi những giây phút mà chúng ta còn được ở cạnh nhau. Tớ biết chỉ vài tháng có thể là vài tuần và cũng có thể là vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ phải chia tay nhau rồi. Mỗi chúng ta rồi cũng phải đến lúc tự đi trên con đường mình chọn, tự tìm kiếm cuộc sống của riêng mình, chạy theo tự do của bản thân.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia ly. Trước đây tớ đã từng mơ rằng chúng ta cứ vậy ở bên nhau mãi. Mọi thứ trong tưởng tượng của tớ thật đẹp. Nhưng đời không như là mơ, tớ đã nhận ra chúng ta rồi cũng phải xa nhau. Tớ thật sự cảm thấy rất sợ. Sợ cái thứ mà người ta gọi là thời gian sẽ cuốn mọi thứ cả các cậu và những kỉ niệm của chúng ta theo nó đi thật xa không bao giờ quay lại được.
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Sau nhiều biến cố xảy đến với chúng ta trong khoảng thời gian còn lại này tớ đã hiểu ra rằng dù có như thế nào, xa nhau cách mấy, chỉ cần chúng ta luôn để nhau ở trong tim thì chúng ta mãi mãi luôn ở cạnh nhau. Tớ mong rằng dù “nước có chảy thì đá cũng không mòn”.
Tớ có rất nhiều lời muốn nói với các cậu. Những lời cảm ơn mà tớ đã muốn nói từ lâu. Cảm ơn nhé các cô gái của tớ! Cảm ơn các cậu đã luôn ở bên tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ sức mạnh để vươn lên lúc yếu lòng. Các cậu là những cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới này. Chính các cậu là người để tớ có thể chia sẻ những tâm tư trong cuộc sống. Và cả các chàng trai của tớ. Cảm ơn các cậu nhé. Cảm ơn các cậu đã cho tớ thấy con trai không hề xấu như tớ đã nghĩ. Cảm ơn vì luôn bảo vệ tớ. Các cậu luôn cho tớ thấy rằng tớ không thua kém ai cả. Cho tớ được biết rằng chịu chơi là như thế nào. Cho tớ cảm nhận được niềm vui. Các bạn của tớ à, cảm ơn các cậu. Cảm ơn rất rất nhiều. Cảm ơn sự quan tâm, sự chân thành các cậu đã dành cho tớ. Yêu các cậu rất nhiều. Yêu hơn cả yêu nữa.
Giá như tớ có thêm thật nhiều thời gian ở bên các cậu nhỉ? Giá như trước đây tớ không bỏ lỡ cơ hội làm nhiều điều, tạo ra nhiều kỉ niệm với các cậu thì tốt biết bao. Nhưng có lẽ giờ đã không còn có cơ hội nữa rồi. Bây giờ chỉ còn hai từ “giá như” thôi.
Tớ đã bỏ lỡ quá nhiều để rồi hối tiếc biết bao. Vẫn còn biết bao lời xin lỗi tớ vẫn chưa thể cất lời với các cậu. Cho tớ xin lỗi vì mọi thứ nhé, được không? Nếu tớ được lựa chọn một lần nữa thì tớ vẫn muốn làm bạn của các cậu. Nếu thời gian quay trở lại ngày chúng ta quen nhau thì tớ sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để ở bên các cậu. Vì tớ không muốn để hối tiếc thêm lần nào nữa.
© Marnie - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.









