Mùa yêu
2023-02-14 01:30
Tác giả:
Phan Thị Lệ Thu
blogradio.vn - Yêu và được yêu chính là một loại may mắn, bạn càng nên trân trọng. Ngày nào cùng nhau hạnh phúc thì ngày ấy xứng đáng là ngày lễ tình nhân.
***
Khi yêu ai đó bạn không ngừng nghĩ về họ, vẽ ra bức tranh tương lai đầy màu sắc bằng sự tưởng tượng phong phú của chính mình. Khi yêu một ai đó bạn có thể làm vô số điều ngốc nghếch để họ được vui vẻ. Khi yêu một ai đó bạn lại lo lắng bản thân mình không đủ tốt để sánh bước cùng họ. Có vô số những ngờ vực cứ như thế xâm chiếm bạn. Song, cũng có những khoảng không bạn rơi vào những áp lực vô hình với hàng tá câu hỏi liệu tình cảm này có thật sự, liệu người đang cạnh bên ta có phải người cuối cùng, liệu chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau đến già.
Sẽ có người dùng những lời ngọt ngào để bày tỏ tình cảm, có người thì dùng hành động, cũng có người thề non hẹn biển. Sự mong cầu về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và cách thức bày tỏ cũng không hề rập khuôn theo một công thức nào đó. Tình yêu sẽ có muôn hình, muôn vẻ. Có người chọn ồn ào, có người chọn lắng đọng, nhẹ nhàng. Suy cho cùng, tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.
Bình yên khi biết rằng vẫn sẽ có một người chịu khó nghe những gì bạn luyên thuyên mặc dù câu chuyện có vẻ như họ chẳng hiểu mấy. Bình yên khi họ cùng bạn đi trên những con đường đậm mùi kẹt xe của thành phố, đèo bạn ở sau xe dù ngày nắng hay ngày mưa.
Bình yên là khi gặp khó khăn hay những cãi vã cả hai vẫn nhường nhịn, bớt đôi ba câu khi nóng nảy để không ai cảm thấy tổn thương. Bình yên là khi mọi thứ dường như chống đối lại bạn thì họ vẫn đồng hành cùng bạn, ôm ấp bạn vào lòng nhỏ nhẹ không sao, có anh đây. Cứ như thế bình yên qua ngày, cả hai không ngừng nỗ lực để có thể đi bên cạnh người mình yêu thương một cách tự tin nhất.
Khi bạn cạnh bên một người bạn thay đổi theo hướng tích cực, bạn làm mới bản thân để tốt hơn mỗi ngày thì chúc mừng, bạn đã gặp đúng người. Thật may mắn biết bao khi giữa cả biển người mênh mông như thế bạn lại gặp một người thật đặc biệt. Mọi thứ trên đời như bắt đầu từ chữ duyên. Đến một lúc nào đó ngẫm nghĩ lại, gặp một người yêu thương mình như một kỳ tích vậy đó. Và trên đời này không có ai là hoàn hảo, sẽ có những khuyết điểm. Khi mình yêu một người ngoài việc yêu quý những điểm mạnh trong họ thì hãy yêu quý hết thảy những điểm chưa mạnh, yêu tất cả những gì thuộc về họ.
Tình yêu chính là như thế. “Làm sao có thể sống mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào” (Xuân Diệu). Tình yêu mang đến sự trải nghiệm của những cung bậc cảm xúc: buồn, vui, thương, nhớ, đau khổ và hạnh phúc…Tình yêu tiếp thêm mầm xanh cho con người, tiếp thêm khao khát mãnh liệt về cuộc sống.
Tình yêu là nơi vực dậy tinh thần cho con người trên hành trình cuộc sống đầy thử thách. Trong ánh nhìn của người đang yêu mọi thứ như thể lấp lánh, tràn ngập những màu sắc. “Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao”
Dù yêu hay hận, cúi đầu, ngẩng đầu, chớp mắt đã hết một đời, hãy trân trọng những điều đã từng có cùng nhau. Yêu và được yêu chính là một loại may mắn, bạn càng nên trân trọng. Ngày nào cùng nhau hạnh phúc thì ngày ấy xứng đáng là ngày lễ tình nhân.
© Phan Thị Lệ Thu - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
















