Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa đông lạnh quá, anh hãy mau xuất hiện bên cạnh em đi!

2017-12-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu được xây dựng dựa trên sự dối trá là chỉ có thể là tạm bợ, cũng giống như xây một căn nhà cao tầng nguy nga tráng lệ nhưng nền móng của ngôi nhà chỉ là những thứ mục nát, thì liệu rằng căn nhà hay tình yêu ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Em không cần một tình yêu như vậy, em cũng không thích tạm bợ.

***

blog radio, Em vẫn luôn ở đây chờ anh

Chào anh, chàng trai mà em sẽ yêu trong tương lai gần. Anh đang ở đâu trên thế giới rộng lớn này vậy? Em đang chờ đợi anh đến bên cạnh, để cùng em đi qua những ngày hạnh phúc. Em chẳng biết anh là ai, nhưng em tin người khiến em rung động và yêu thương chỉ có thể là người mang đến cho em cảm giác bình yên nhất. Hãy cùng em yêu nhau một cách thật bình yên, có được không anh?

Em là một cô gái hay mơ mộng, rất thích cười và thích ngắm nhìn nụ cười của người khác, vì vậy em nghĩ rằng phải chăng anh sẽ là một chàng trai có nụ cười rất đẹp nên mới khiến em muốn ở cạnh thật lâu.

Anh à, nếu anh là một chàng trai chưa từng yêu giống như em, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau học cách yêu thương đối phương.

Còn nếu anh là một chàng trai đã trải qua nhiều cuộc tình hơn em, em nghĩ như vậy cũng tốt, anh sẽ biết cách yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em, quan trọng hơn hết anh sẽ dạy em cách yêu thương một người là như thế nào. Yêu thương ai đó dù cho chúng ta có kinh nghiệm hay không cũng không quan trọng, bởi đích đến cuối cùng của tình yêu ấy vẫn là mong muốn cho ai đó thật hạnh phúc khi ở cạnh mình, khi ấy ta sẽ tự khắc biết được phải làm gì, làm như thế nào để mang đến đủ đầy những điều tốt đẹp cho người ta thương yêu. Vì vậy, chỉ cần anh yêu em một cách chân thành và mang đến cho em cảm giác bình yên là được.

Em muốn tình yêu của chúng ta sẽ nhẹ nhàng nhưng phải thật sâu lắng. Đó sẽ là một tình yêu ấm áp, ngọt ngào và đầy dưỡng chất như ánh sáng của mặt trời vào lúc bình minh mỗi sớm. Thứ ánh sáng vô cùng dịu nhẹ, mang đến cho người ta một cảm giác dễ chịu, chẳng nỡ xa rời. Em không cần một tình yêu quá cuồng nhiệt, sôi nổi. Em cũng chẳng thích chuyện tình mình giống như những bộ phim tình cảm, hay xuất hiện nhân vật thứ ba để tạo nên sóng gió cho những cuộc tình. Bởi " hạnh phúc là một tấm chăn quá hẹp" nó chỉ vừa đủ cho anh và em, vì vậy chúng ta sẽ chỉ yêu nhau và trong tâm can của mỗi người duy chỉ được tồn tại đối phương mà thôi, tuyệt nhiên sẽ không có khe hở nào dành cho kẻ thứ ba.

blog radio, Em vẫn luôn ở đây chờ anh


Anh biết không, em nghĩ rằng tình yêu đơn thuần mới là tình yêu tốt đẹp nhất, bởi khi chúng ta dành cho nhau đủ sự chân thành, không hề toan tính hay mưu cầu lợi ích cho bản thân thì mới có thể mang đến cho đối phương cảm giác an toàn, yên bình được. Vì vậy em mong chàng trai của em sẽ là một người chân thành, và luôn hiểu em.

Nếu đã chấp nhận yêu em thì anh đừng mang dối trá mà đến gần em. Nếu đã không thể nói thật với em, thì hãy im lặng, chớ buông lời giả dối. Tình yêu được xây dựng dựa trên sự dối trá là chỉ có thể là tạm bợ, cũng giống như xây một căn nhà cao tầng nguy nga tráng lệ nhưng nền móng của ngôi nhà chỉ là những thứ mục nát, thì liệu rằng căn nhà hay tình yêu ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Em không cần một tình yêu như vậy, em cũng không thích tạm bợ.

Em mong bạn trai tương lai của em không cần phải quá hoàn hảo về ngoại hình, nhưng có thể yêu em theo cách hoàn hảo nhất có thể. Anh sẽ là người nắm lấy tay em đi qua những ngày lạnh giá, cùng em đi đến những nơi chúng ta muốn, cùng em ăn những món ăn mà chúng ta thích, cùng em ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của chúng ta vào trí nhớ, vào con tim để chúng trở thành động lực cho tình yêu của hai ta.

Em chẳng ước chúng ta sẽ yêu nhau đến bách niên giai lão hay một tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Bởi với em, hiện tại mới chính là mãi mãi. Chỉ cần anh và em của hiện tại đủ yêu, đủ cảm thông, đủ sẻ chia, đủ chân thành thì đó mới là tình yêu mà em hằng ao ước. Ngọt ngào là khi ta được làm những điều mình thích cùng người ta yêu thương.

Em không chắc mình sẽ là một cô gái hoàn hảo, nhưng em đủ tự tin nói với anh rằng một khi em đã yêu, em nhất định sẽ toàn tâm, toàn ý mà yêu anh. Vì em nghĩ cuộc đời này đã có quá nhiều sóng gió, em sẽ ở bên cạnh người khiến em thấy bình yên.

Chàng trai của em, em vẫn đang ở đây đợi anh!

Anh hãy nhanh xuất hiện và đến cạnh em nhé!

© Nắng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top