Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi mẹ chồng tương lai của con

2014-11-04 00:27

Tác giả:


Blog Family - Cảm ơn mẹ, đã sinh ra và nuôi dưỡng anh ấy, người đàn ông quan trọng nhất sau ba và anh trai con. Con nghĩ là con có thể không bằng người khác về nhiều thứ, nhưng với con, tình yêu thương dành cho mẹ sẽ là rất nhiều.

***

Mẹ ơi, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam đấy, sau khi gởi lời chúc đến hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời con là nội và mẹ, con nghĩ đến mẹ-mẹ chồng tương lai của con, người mà con sẽ rất biết ơn sau này.

Mẹ ơi. Cảm ơn mẹ, đã sinh ra và nuôi dưỡng anh ấy, người đàn ông quan trọng nhất sau ba và anh trai con. Cảm ơn mẹ, sau bao nhiêu năm đã vất vả dạy dỗ anh ấy, chăm sóc anh ấy, để anh ấy tuyệt vời như bây giờ. Cảm ơn mẹ, người đã đi cùng anh ấy một đoạn đường rất dài trong cuộc đời.

Mẹ ạ, chúng ta sẽ là một gia đình. Con biết, sẽ là rất khó để mẹ có thể yêu thương con, vì con, một đứa mới ngày hôm qua chỉ là “người dưng”, nay trở thành người trong gia đình mẹ. Nhưng mẹ ơi, con nhất định sẽ yêu thương mẹ hơn cả anh ấy, vì con muốn bù đắp tình thương trong mấy chục năm qua con chưa dành cho mẹ. Nhất định sẽ như thế. Con là đứa sinh ra được chăm lo đầy đủ, chưa phải đụng việc gì, nên chắc con sẽ làm mẹ buồn lòng nhiều vì sự vụng về và trẻ con của con. Những lúc con làm sai, mẹ đừng mắng con mẹ nhé, mẹ có thể nhẹ nhàng chỉ bảo con không? Con lại rất dễ khóc nữa, nên con sợ mẹ chỉ nói hơi lớn một tí, con lại khóc ngay, rồi mẹ lại buồn thêm nữa vì con.

gửi mẹ chồng tương lai

Con nghĩ là con có thể không bằng người khác về nhiều thứ, nhưng với con, tình yêu thương dành cho mẹ sẽ là rất nhiều. Con sẽ không bao giờ cãi lời mẹ, vì con hiểu, những gì mẹ nói cũng chỉ vì muốn con tốt hơn thôi. Con sẽ không bao giờ giận mẹ đâu, những lúc mẹ làm con buồn, con sẽ ôm mẹ và khóc, rồi mẹ sẽ lại thương con thôi, phải không mẹ? Con không phải là đứa con gái hoàn hảo, nhưng con nhất định sẽ cố gắng học hỏi từ mẹ. Chắc là, để hiểu anh ấy hơn, con phải nịnh mẹ để lấy bí quyết đây. Vì con, đâu biết anh ấy thích ăn gì, muốn mặc quần áo màu gì,...những thứ mà tất cả chỉ mẹ mới hiểu hết.

Một ngày nào đó, nếu mẹ với con có bất đồng quan điểm với nhau, mẹ con mình hãy cố gắng ngồi lại nhẹ nhàng nói chuyện và cùng giải quyết mẹ nhé. Nếu bắt phải lựa chọn, nhất định, con sẽ ủng hộ anh ấy về phía mẹ, vì hơn ai hết con hiểu không có thứ tình cảm nào thiêng liêng và cao quý hơn tình mẫu tử. Vì con, không muốn anh ấy, phải rơi vào thế khó xử giữa mẹ và vợ. Và con không muốn người phụ nữ trước mặt con, người con yêu thương rất nhiều, phải phiền lòng.

Ngày hôm nay, ngày phụ nữ Việt Nam, con muốn chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, và mãi mãi là người mẹ vĩ đại của thế giới này. Con yêu mẹ.
  •  Trâm Nguyễn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác, bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email duy nhất blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - blogradio.vn

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top