Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một khi em đã quay lưng nghĩa là chúng ta sẽ không gặp lại

2020-10-19 01:30

Tác giả: Cúc họa mi


blogradio.vn - Em đã trang điểm thật xinh và mặc chiếc váy mà em thích, mở xem tin nhắn anh gửi hôm qua “Ngày mai là sinh nhật anh, mình gặp nhau một chút được không? Anh nhớ em”. Hôm nay em có hẹn nhưng đáng tiếc không phải cùng anh, em bận đi cà phê cùng những người bạn, em bận thương lấy mình rồi. Chúng ta bây giờ hãy sống an yên đã là điều tử tế đối với nhau rồi, anh nhỉ? Thế gian rộng lớn như thế, một khi đã lựa chọn quay lưng chính là không muốn gặp lại nhau lần nữa.

***

262 ngày rồi, mình chia tay nhau được 262 ngày rồi đó anh.

Hôm nay là sinh nhật anh, em vẫn nhớ nhưng không còn bồi hồi háo hức như trước kia, không còn cả tháng mất ăn, mất ngủ chỉ để tự tay làm một món quà thật xinh để kịp tặng cho người con trai em yêu nhất, không còn cả ngày quấn quýt bên anh, rồi trực trào nước mắt khi thấy anh mỉm cười ôm em thật chặt.

Rồi cuối cùng thì sao. Cuối cùng thì mình vẫn xa nhau. Đó là điều luôn làm em đau đớn.

Khoảng thời gian xa nhau em đã từng sống trong những ngày hoang mang, mất niềm tin vào mọi thứ, em loay hoay mãi trong rất nhiều suy nghĩ về anh, về em, về chuyện mình và cả về cô ấy. Em lúc đó, dường như mất phương hướng và chẳng thể tìm thấy lối ra. Em thật sự đã quá mệt mỏi anh à.

Thế gian rộng lớn như thế, gặp được nhau không phải điều dễ dàng nhưng rồi cách anh chọn lại là làm tổn thương em. Hai người ở bên nhau, khó khăn cực khổ thế nào cũng có thể cùng nhau vượt qua, duy chỉ có vô tâm và sự phản bội là không chấp nhận được, buồn thay anh lại trao cho em cái cảm giác tổn thương cùng lúc cả hai.

chia_tay_2

Chuyện qua lâu rồi, em cũng không muốn nhắc đến nữa nhưng rồi gần đây anh quay về hỏi em rằng có giận anh không. Anh nói anh xin lỗi và mong em tha thứ và chúng ta quay lại từ đầu. Tiếc là, em đã không còn là cô gái ngốc nghếch ngày nào yêu anh để rồi bị anh lừa dối nữa.

Đáng ra em phải nói thật nặng lời nhưng em chẳng nói được gì vì mọi chuyện cũng đã qua, lòng em giờ đây cũng đã lặng. Thật sự cũng không có gì để nói, anh đối với em bây giờ không phải là giận hay không giận, tha thứ hay không tha thứ mà chính là không nhắc đến nữa và đừng xuất hiện nữa.

Ngày mà anh chọn cách làm tổn thương em cũng là ngày anh mất đi quyền được đi bên cuộc đời em. Ngày em nói câu mình kết thúc, em đã chủ động chặn tất cả những con đường để anh có thể tìm gặp em một lần nữa. 

Người ta nói, khi chia tay ai bị người còn lại chặn là người chiến thắng. Vậy thì, em xin chấp nhận thua, em thua cuộc tình này, thua luôn tình cảm chân thành em đã dành cho anh, thua luôn khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái để ở bên cạnh anh nhưng em xin được giữ lại lòng tự tôn của mình và em vẫn sẽ sống tốt vì ở đâu đó ngoài kia vẫn còn những điều xứng đáng tốt đẹp đang chờ em phía trước.

co_don6

Em là một người con gái cũng yếu đuối nhưng anh còn nhớ không, em đã từng nói với anh em rất yêu anh, chỉ cần anh luôn thật lòng với em thì chuyện gì em cũng có thể chịu được, cũng có thể vì anh mà gánh vác. Nhưng anh đừng bao giờ lừa dối em, đừng bao giờ phản bội em, bởi vì nếu có ngày đó em sẽ không để anh tìm được em một lần nào nữa.

Cuối cùng thì anh lại để em rời đi. Em lại là một người vô cùng dứt khoát, dứt khoát đến độ anh tạo nick facebook ảo để nói chuyện với em, ngay cả ảnh đại diện facebook em cũng không muốn để anh thấy mặt. 

“Em bây giờ có ổn không?” Xin lỗi anh, em không muốn nghe càng không muốn trả lời. Thật ra ai đã trải qua cảm giác ấy rồi sẽ hiểu tổn thương không chỉ gói gọn trong hai từ tổn thương. Có nhiều người khi đã hiểu được ý nghĩa của hai từ trân trọng thì đã không còn gì để trân trọng nữa rồi.

chia_tay_1

Hôm nay cũng như mọi ngày em vẫn đi làm như thường, vẫn ngắm phố phường giờ tan ca, vẫn hát vu vơ những bài tình ca, vẫn thấy cuộc đời này dễ thương đến lạ mặc dù không có anh. Có lẽ em đã thứ tha cho anh và buông tha cho chính mình.

Em đã trang điểm thật xinh và mặc chiếc váy mà em thích, mở xem tin nhắn anh gửi hôm qua “Ngày mai là sinh nhật anh, mình gặp nhau một chút được không? Anh nhớ em”. Hôm nay em có hẹn nhưng đáng tiếc không phải cùng anh, em bận đi cà phê cùng những người bạn, em bận thương lấy mình rồi. Chúng ta bây giờ hãy sống an yên đã là điều tử tế đối với nhau rồi, anh nhỉ? Thế gian rộng lớn như thế, một khi đã lựa chọn quay lưng chính là không muốn gặp lại nhau lần nữa.

© Cúc họa mi -  blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau


Cúc họa mi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

back to top