Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một cách đọc sách khác

2021-05-10 01:25

Tác giả: Viên Đăng Huy


blogradio.vn - Tớ bây giờ đọc sách, chỉ là vì nó là thói quen, và tớ đang tạo cho mình một nhịp điệu cho việc đọc của mình, nó không còn nhàm chán như lúc trước đây khi tớ cứ khăng khăng đọc sách là tiếp thu kiến thức nữa.

***

Bàn về một cách đọc sách khác với những cách đọc truyền thống.

Đây là số sách tớ sẽ đọc trong bốn tháng, mười bốn cuốn trong bốn tháng.

Có người sẽ lên án, chỉ trích rằng tại sao lại đọc ngấu nghiến như vậy? Đọc sách như vậy thì được ích lợi gì? Cổ nhân có câu "Dục tốc bất đạt", đọc nhanh rồi cuối cùng chả thu được kiến thức gì…vv…

Tớ hiểu điều này, vì trước đây bản thân tớ cũng rất thích chỉ trích, lên án cách đọc sách này. Lúc bấy giờ tớ vẫn theo kiểu "đọc từ tốn, đọc nghiền ngẫm, đọc để nạp kiến thức" cho nên tốc độ đọc của tớ chậm, rất chậm, chỉ đọc được một cuốn một tháng.

Dần dà, tớ bắt đầu thấy việc đọc sách càng ngày trở nên nhàm chán dần theo thời gian, vì tớ phải đọc một cuốn sách trong thời gian dài. Dù đọc nghiền ngẫm nhưng thực tế, tớ chẳng thể nhớ quá 40% cuốn sách đó nói gì.

Và tớ đã suy nghĩ đến việc mình nên tăng tốc nhanh hơn. Từ một tháng một cuốn đến một tháng hai cuốn, rồi ba cuốn. Sau một thời gian áp dụng việc này, tớ thấy kết quả khác hẳn, tuy tớ đọc nhanh, nhưng tớ vẫn có thể nhớ được một số điều quan trọng của cuốn sách, không nhớ hết chi tiết nhưng tớ lại cảm thấy việc mình nắm được một số điều quan trọng của cuốn sách, đã giúp mình đọc sách hiệu quả hơn cách đọc trước kia.

Cũng nhờ tốc độ đọc nhanh như vậy, tớ đã có cơ hội trải nghiệm được đa dạng thể loại sách hơn trước kia. Thay vì chỉ đọc những cuốn tiểu thuyết và văn học kinh điển, bây giờ tớ có thể trải nghiệm thêm ở các thể loại như trinh thám, sách kỹ năng, tâm lý, tự truyện, các sách có độ dày khủng khiếp.

Một mặt khác nữa, tớ hoàn toàn chọn cách đọc này bởi vì tớ nhận ra một điều khác nữa, đó là mục đích của việc đọc sách của tớ bây giờ đã không còn đơn thuần là nạp kiến thức.

Tớ bây giờ đọc sách, chỉ là vì nó là thói quen, và tớ đang tạo cho mình một nhịp điệu cho việc đọc của mình, nó không còn nhàm chán như lúc trước đây khi tớ cứ khăng khăng đọc sách là tiếp thu kiến thức nữa. Tớ tạo cho mình mục đích khác cho việc đọc sách, là trải nghiệm thật nhiều, là đưa sách trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Và tớ vẫn sẽ tiếp thu được kiến thức nhưng nó chẳng còn là mục đích chính nữa, vì tớ đọc nhanh chứ có bỏ sót chữ nào đâu và phần là vì nếu tớ còn giữ cái mục đích đó thì tớ sẽ sinh ra ngạo mạn vì nghĩ rằng "mình ưu việt hơn những người khác".

Tóm lại, ở bài viết này tớ muốn nói với các bạn rằng, việc bạn đọc nhanh hay đọc chậm, đó là sự tự do lựa chọn của bạn. Việc đọc nhanh không có nghĩa là xấu, là hại, chỉ đơn giản là cách đọc này giúp tớ đạt được những hiệu quả mà tớ mong muốn khi đọc sách.

Bạn có quyền tự do lựa chọn cách đọc của mình, bạn có thể kết hợp cả hai cách đọc, hoặc nghĩ ra một cách đọc khác, miễn là nó mang lại những kết quả mà bạn mong muốn. Nếu như có ai nói việc đọc sách nhanh là hại, chậm là sai, hay những điều tương tự như vậy thì đó cũng chỉ là họ đang áp dụng những cái suy nghĩ của họ lên bạn mà thôi.

Mỗi người có mỗi cách đọc khác nhau, hãy tôn trọng sự đa dạng và khác biệt trong việc tiếp cận sách, vì cái bạn nghĩ là đúng với bạn chưa chắc nó đúng với người khác đâu à nha!

© Viên Đăng Huy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Gửi những tháng ngày chênh vệnh tuổi 20 l Radio Tâm Sự

Viên Đăng Huy

Tôi sống như chỉ còn một ngày để sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top