Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời của mẹ

2024-08-14 18:25

Tác giả: Mình thích Viết


blogradio.vn - Mình buồn nhiều nhưng rồi mình chợt nhận ra chẳng qua là Mẹ lo cho mình thôi. Nhưng vì sự thẳng thắn nên cách thể hiện của Mẹ vô tình làm mình tủi thân. Mình muốn gì cứ nói hết ra để Mẹ hiểu.

***

Thấm thoát đã hơn 8 năm mình sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, đó cũng là ngần ấy năm mình sống độc lập và tự chăm sóc bản thân. Có những lúc vui, những lúc buồn và cả những khi lang thang trên một đoạn đường nào đó, mình đã khóc. Mình khóc có khi gặp chuyện buồn nhưng cũng có khi vì quá cảm động trước những tình cảm mà ai đó đã lướt qua đời mình.

8 năm qua, mình đã chia sẻ cùng Mẹ ít đi vì khung giờ của mình và Mẹ không giống nhau. Những lúc mình rảnh là giữa trưa hoặc sau 21h tối mà khoảng thời gian ấy thì Mẹ lại đang nghỉ ngơi, mình không muốn làm phiền Mẹ.

Khoảng 1 năm trở lại đây, công việc và học hành của mình bận rộn hơn nên những cuộc gọi đường dài dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay của mình. Và mình cũng thôi than thở những chuyện không vui cùng Mẹ vì mình biết cuộc sống của Mẹ đã quá nhiều muộn phiền nên là có chuyện vui mình mới kể Mẹ nghe.

Một khoảng thời gian mình bệnh, phải ăn và uống thuốc đúng giờ. Nhưng những món ăn ngoài mình nuốt không trôi do uống quá nhiều thuốc, mình thấy gì cũng ngán nên là mình toàn tự nấu. Có đôi lần, Mẹ gọi lên hỏi thăm mình, trong lúc 2 Mẹ con trò chuyện, Mẹ nói: giờ này mới nấu thì chừng nào mới có ăn?

Mình nghe câu nói đó, mình đã rơi nước mắt. Chẳng biết tại sao nhưng có lẽ lúc đó mình cảm thấy tủi thân vì mình lủi thủi có một mình thôi. Gần 9 giờ tối mình vẫn loay hoay trong bếp, mình cần Mẹ kể mình nghe những chuyện vui hoặc Mẹ có thể đồng cảm với mình rằng: trễ quá mình hãy chọn ăn ngoài thay vì một câu cảm thán như vậy.

Mình buồn nhiều nhưng rồi mình chợt nhận ra chẳng qua là Mẹ lo cho mình thôi. Nhưng vì sự thẳng thắn nên cách thể hiện của Mẹ vô tình làm mình tủi thân. Mình muốn gì cứ nói hết ra để Mẹ hiểu. Sau đó, những khi trò chuyện cùng Mẹ, mình vừa trò chuyện vừa nửa đùa nửa thật về cách mình muốn nghe lời động viên của Mẹ theo cách abc, xyz,... Nhưng mà mình không nghĩ ngợi gì nhiều. Mình chỉ đơn thuần là muốn trải lòng cùng Mẹ thế thôi.

Rồi một ngày tháng 6, mình về lại quê. Mẹ hỏi mình dạo này thế nào, mình vẫn kể Mẹ nghe những đổi thay, sự tích cực trong cuộc sống mình hiện tại. Mẹ hỏi mình dạo này có nấu ăn không, mình nói Mẹ rằng, mình về muộn quá nên toàn ăn ngoài thôi. Rồi Mẹ bảo mình:

- Ừa thôi, về trễ mà ăn mình cũng hổng có bao nhiêu, đặt ở ngoài đi cho tiện và đỡ cực rồi nghỉ ngơi.

Lúc nghe câu đó, tự dưng mình thấy lòng mình mềm nhũn ra, một cảm xúc khó tả trong mình. Từ rất lâu rồi, mình đã thôi mong cầu bất kì điều gì từ những người xung quanh nhưng giờ đây, cái mình nhận được là lời của Mẹ và cũng chính là lời của tiếng lòng mình.

Thật ra, hôm nay mình viết điều này, mình mong rằng ai đó hữu duyên đọc được bài của mình thì có thể mở lòng sẻ chia với mọi người nhiều hơn, đặc biệt là những người thân xung quanh mình. Đối xử với người ngoài, chúng ta cảm thấy dễ dàng nhưng đối xử với những người càng thân thiết ta càng dễ tổn thương vì sự mong cầu quá nhiều. Cho nên là, cách tốt nhất, bạn hãy ngồi xuống giãi bày cùng những người thân của mình, càng thân càng nên mở lòng cùng nhau, đặt lòng mình cạnh lòng người ấy để cả hai có thể cảm thông và thấu hiểu. Có như thế tự dưng bạn sẽ thấy cuộc đời này quá nhiều sự ấm áp và hạnh phúc.

Nếu có thời gian rảnh, mong bạn hãy về thăm mẹ. Mẹ thì vẫn luôn ở đó chờ mong mình về chỉ là những bộn bề của cuộc sống, Mẹ nhớ, Mẹ thương nhưng Mẹ không mong cầu ta ở cạnh,...

Gửi niệm lành đến bạn và mong bạn luôn hạnh phúc.

© Mình thích Viết - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đừng Khóc Vì Chuyện Đã Kết Thúc, Hãy Mỉm Cười Vì Đã Xảy Ra | Radio Tâm Sự

Mình thích Viết

Chấm nhỏ trên trang giấy Một ngày sẽ nên tranh Vàng Oanh ơi biết không? Em hãy làm tranh động.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ

Món ăn của mẹ

Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống

Thời cơ trong cuộc sống

Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày

Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

back to top