Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Lấy danh nghĩa người nhà' - gà trống nuôi con thì đã sao?

2020-10-13 01:22

Tác giả: KATE


blogradio.vn - Mái ấm ấy được tạo nên từ bàn tay hai người cha đáng mến là Lý Hải Triều và Lăng Hòa Bình. Sau những mất mát và đổ vỡ từ cuộc sống riêng họ quyết định bắt tay nhau cùng nuôi nấng những đứa trẻ trưởng thành, cùng "góp gạo thổi cơm chung" san sẻ những khó khăn cuộc sống rồi trở thành một gia đình, trở thành người bạn tâm giao của nhau.

***

"Lấy danh nghĩa người nhà" là câu chuyện nhân văn về tình thân, tình yêu của một gia đình nhỏ với hai người cha và ba đứa con. Tưởng chừng một ngôi nhà khi thiếu vắng bóng dáng người phụ nữ sẽ u ám và trống trải nhường nào, khó khăn biết bao? Nhưng không, mọi thứ đã được lấp đầy bằng tình thương vô bờ bến của hai người cha Lý Hải Triều và Lăng Hòa Bình.

"Lấy danh nghĩa người nhà" - một bộ phim tâm lý tình cảm của Trung Quốc khá nổi tiếng dạo gần đây nói về tình người cao cả, tình cảm cha con, tình anh em gắn bó, về câu chuyện trưởng thành của những đứa trẻ với bao nỗi lắng lo, rồi tình yêu nảy sinh giữa những người anh em không chung huyết thống. Mỗi thước phim là mỗi câu chuyện gia đình ấm áp tràn đầy tiếng cười nói khiến người xem cảm thấy rưng rưng nơi khóe mắt.

Mái ấm ấy được tạo nên từ bàn tay hai người cha đáng mến là Lý Hải Triều và Lăng Hòa Bình. Sau những mất mát và đổ vỡ từ cuộc sống riêng họ quyết định bắt tay nhau cùng nuôi nấng những đứa trẻ trưởng thành, cùng "góp gạo thổi cơm chung" san sẻ những khó khăn cuộc sống rồi trở thành một gia đình, trở thành người bạn tâm giao của nhau.

Lý Hải Triều là người đàn ông sống vì gia đình, ông cân cần, chu đáo và tinh tế như một người mẹ trong nhà.

Thương Tiêm Tiêm từ nhỏ đã mất mẹ, ông luôn cố gắng làm nhiều hơn những gì một người cha có thể làm từ chải tóc, nấu cơm, quét dọn tới kể chuyện cho con ngủ mỗi tối. Ba Lý thương Tiêm Tiêm rất nhiều, dù con gái có đánh nhau với những đứa trẻ trong xóm, hay bắt nạt anh trai Tử Thu ông đều nói chuyện hết sức nhẹ nhàng cho cô bé hiểu thay vì quát tháo, đòn doi. Khi Tiểu Tiêm  trở thành nữ sinh, dù thành tích học hành không tốt, nghịch ngợm phá phách nhưng ông không đặt áp lực gì to lơn cho cô bé cả :"Nếu không thể cố gắng được thì thôi vậy". Với ba Lý, chỉ cần con gái sống hạnh phúc, vui vẻ, không ưu tư phiền muộn la điều đáng quý nhất cuộc đời ông.

Hạ Tử Thu được ba Lý đưa về nuôi sau khi nhận lời nhờ vả của mẹ cậu bé. Tuy không chung huyết thống nhưng tình cảm Hải Triều dành cho Tử Thu không hề thua kém tình cảm ông dành cho Tiêm Tiêm. Khác với một Tiêm Tiêm luôn hồn nhiên và lạc quan, Tử Thu lại quá nhạy cảm và nhiều lắng lo, điều đó làm ba Lý thương cảm. Khi cậu phải nghe những lời bán tán không hay về gia cảnh từ hàng xóm, ông đã chạy đến ôm lấy cậu mà dỗ dành "Ba sẽ không bỏ con đâu mà". Khi thấy cậu bé nhường hết thịt cho Tiểu Tiêm mà chỉ ăn rau "con không thích ăn thịt" ông đã gắp thịt từ bát mình cho bé. Ông xót xa cho một đứa trẻ còn quá nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi để tìm kiếm thứ hạnh phúc của riêng họ, xót xa vì đứa trẻ còn non nớt nhưng lại quá hiểu chuyện, mang trong mình quá nhiều suy nghĩ.

Lăng Tiêu là một cậu bé hàng xóm đơn độc sống từng ngày trong tiếng cãi cọ của bố mẹ, tiếng vỡ của bát đũa, trong sự oán trách của chính người mẹ ruột ích kỷ luôn đổ mọi trách nhiệm về cái chết của đứa em gái. Hai cha con họ Lý đã đưa Lăng Tiêu thoát khỏi bóng đen quá khứ và hiện tại để dần mở lòng với mọi người, cậu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và thường ăn trưa cùng gia đình ba Lý. Để rồi khi mẹ cậu bỏ đi, ông sẵn sàng trở thành bố nuôi cùng Lăng Hòa Bình nuôi nấng cậu trưởng thành, động viên chia sẻ từng khó khăn của cậu.

Thật không ngoa khi gọi Lý Hải Triều là người cha quốc dân bởi lòng nhân ái và sự bao dung của ông là điều mọi đứa con đều ao ước, và cũng không phải ai làm cha cũng có những phẩm chất đáng quý ấy

Nếu nói ba Lý là người cha của gia đình thì ngược lại, ba Lăng chính là người cha của công việc - một người cha phổ thông điển hình trong mọi gia đình.

Lăng Hòa Bình là cảnh sát thành phố, một công việc mang tình chất xa hội và đòi hỏi tính trách nhiệm cao. Vì vậy mà việc ông xuất hiện trong nhà thường không nhiều do đặc thù công việc là phục vụ xã hội, bảo vệ an ninh cho mọi người nên có lẽ so với ba Lý thì ba Lăng ít giao tiếp với các con hơn. Dù vậy cùng không thể nói tình yêu của ông dành cho các con thua kém ba Lý. Là một người ngoài cứng trong mềm, ông đôi khi có nhiều lúc nặng lời với hai cậu con trai nhưng sâu thẳm cũng xuất phát từ tình thương với chúng. Với con gái, ba Lăng luôn cưng chiều như công chúa, sẵn sàng mua điện thoại mới cho Tiêm Tiêm khi cô muốn. Ông trả tiền học phí cho cậu con trai nuôi Tử Thu và cũng đồng ý chu cấp sinh hoạt khi vào đại học. Thực ra trong phim ông giành thời gian trò chuyện cùng Lăng Tiêu không nhiều thay vào đó ông luôn thầm lặng quan sát cậu bé với ánh mắt xót xa khi thấy cậu quét dọn bát đũa sau những cuộc cãi cọ của bố mẹ, thấy cậu bị mẹ trách mắng khi lén giấu ảnh em gái, đó cũng là lý do ông luôn nhẫn nhịn Trần Đình trong mọi cuộc cãi vã. Và rồi mọi thứ vỡ òa khi cô ta chính miệng chỉ trích Lăng Tiêu gây ra cái chết cho em gái, điều đó quá tàn nhẫn với tâm hồn của một đứa trẻ bảy tuổi, ông quyết định ly hôn. Ẩn sau vẻ ngoài nghiêm nghị là người đàn ông đầy trách nhiệm với gia đình, đầy tình thương với các con.

Hai người cha tuyệt vời ấy đã cùng nhau tạo ra một mái ấm tuyệt vời cho ba đứa trẻ tội nghiệp đã chịu quá nhiều mất mát, tổn thương để rồi xoa dịu và đưa chúng đến một thế giới êm ấp và hạnh phúc mà chúng đáng được hưởng. Bộ phim với bao bài học về tình người, tình thân đầy tình nhân sinh sâu sắc dễ dàng đem lại tiếng cười, tiếng khóc cho hàng triệu người xem.

Tôi muốn gửi tới những người cha của hiện tại và tương lai: "Hãy luôn mở lòng và mở lời với con cái của họ".

Tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những người con: "Hãy yêu quý cha mẹ của mình, việc nghe thấy tiếng cười của con cái là điều hạnh phúc lớn lao của cha mẹ".

© KATE - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Níu giữ tuổi thanh xuân với những bộ phim học đường đình đám của Trung Quốc

KATE

Tôi yêu tự do nhưng lại chọn cho mình một lối sống khép kín.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top