Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không có núi để dựa thì chính bản thân ta sẽ là núi

2020-09-01 01:20

Tác giả: VickyOanh


blogradio.vn - Mọi việc đều dựa vào bản thân thì cuộc đời mới không bị thua, gặp khó khăn rắc rối ta lập tức nghĩ đến là phải tự mình giải quyết, ta phải tranh thủ thời gian, lập tức hành động, đồng thời phải dốc hết sức mình để làm, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội thành công, và khả năng thành công sẽ cao hơn.

***

Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy mất, chỉ có bản thân ta là đáng tin nhất, phải luôn tin rằng bản thân ngày càng kiên cường. Ta không có núi để dựa, nhưng ta chính là ngọn núi đó. Ta không có thiên hạ, nhưng cũng có thể tự gây dựng thiên hạ của riêng mình. Ta không có tiền, nhưng có thể tự kiếm tiền để tiêu.

Không có ai có thể đứng cạnh và làm chỗ dựa cho ta mãi mãi, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác thì tất nhiên cảm giác an toàn là không thể dài lâu. Bất luận là bố mẹ, người thân hay bạn thân đều không thể ở bên ta mãi mãi. Khi ta gặp khó khăn họ không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh ta, giúp ta giải quyết khó khăn. Trên thực tế, mỗi người đều là một cá thể riêng lẻ độc lập, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, ta không có cách nào yêu cầu người khác luôn phải ở đó để làm chỗ dựa cho riêng ta, và ngược lại người khác cũng vậy.

Trông mong vào người khác thực chất là một kiểu đánh cược, bởi vì khi ta bắt đầu phó thác cho người khác thì đã chủ động phó mặc số phận của ta cho người khác. Sau cùng người khác sẽ giúp ta? Giúp được đến mức độ nào? Thực ra ta không thể khống chế hay kiểm soát được, chỉ có thể xem đối phương sẽ làm thế nào.

manhme1

Như thế này, trông chờ người khác giúp đỡ sẽ có nhiều rủi ro. Với xã hội ngày nay, lòng người khó đoán, trông mong vào sự giúp đỡ của đối phương thực ra là một kiểu không có trách nhiệm với bản thân. Trông mong vào người khác đồng nghĩa với việc chuyển quyền chủ động thắng thua của ta đều ở trong tay đối phương.

Khi ta gặp rắc rối, thực ra cũng có một số người có thể giúp ta giải quyết vấn đề, nhưng đối với bản thân ta mà nói thì ta thu được những gì? Lúc nào cũng dựa vào đối phương thì đến lúc nào chúng ta mới có thể thực sự trưởng thành? Đợi lúc chúng ta gặp rắc rối lần nữa, thậm chí là chính những khó khăn ta đã từng trải qua, ta có thể tự mình giải quyết? Hay lại đi nhờ vả, cầu xin người khác giúp đỡ? Chỉ có thể dựa vào chính sự nỗ lực của chính bản thân mới có thể thực sự nâng cao được bản thân, mới có thể thực sự trưởng thành.

Mọi việc đều dựa vào bản thân thì cuộc đời mới không bị thua, gặp khó khăn rắc rối ta lập tức nghĩ đến là phải tự mình giải quyết, ta phải tranh thủ thời gian, lập tức hành động, đồng thời phải dốc hết sức mình để làm, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội thành công, và khả năng thành công sẽ cao hơn. Hoặc là cho dù không thành công vượt qua khó khăn hay kết quả của việc khắc phục khó khăn không được thành công mỹ mãn nhưng trong quá trình chúng ta xử lý giải quyết vấn đề, chắc chắn rằng ta sẽ học được nhiều điều và rút ra được nhiều kinh nghiệm, và nếu như lần sau ta có gặp phải vấn đề tương tự ta nhất định có thể bình tĩnh, vững vàng giải quyết. Dần dà ta chính là người chiến thắng.

manhme2

Dựa vào chính bản thân mới có thể cười rạng rỡ, hạnh phúc. Dựa vào chính bản thân thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Không ngừng nỗ lực, dựa vào chính bản thân để tạo ra khoảng trời của riêng mình.

Kiên trì bền bỉ, dựa vào chính bản thân mới nhận được sự công nhận của mọi người.

Chỉ có thể dựa vào chính bản thân thì cuộc đời này mới không bị thua.

Hãy đứng lên và đi trên đôi chân của chính mình bạn nhé!

© VickyOanh - blogradio.vn

Xem thêm: Bạn ơi giữ lấy nụ cười, để khi vấp ngã là người đứng lên

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top