Khởi nguồn cho mọi hạnh phúc của con gái
2021-11-03 01:20
Tác giả:
Hằng Vũ
blogradio.vn - Bố mày ngày nào mà không hỏi thăm “quân trẻ có gọi điện về không? Có tình hình gì không?” mấy lượt. Chẳng qua tính bố mày hay ngại, hay xấu hổ. Ông ấy gả con gái cho con rể rồi nên không dám giang dại (ý là thoải mái, coi là của mình nữa). Giờ bố mày chăm là chăm giục mẹ gửi đồ ăn thức uống cho chúng mày bồi dưỡng, chăm đối xử tốt với con rể để cho con gái được sướng thôi.
***
Biết tính con gái đỏng đảnh nên ngay lúc có anh chàng ngỏ ý “hỏi han” bố đã phải dặn:
- Gả thì bố nhất trí gả cho anh. Nhưng sau, nếu con gái bố có làm gì sai thì anh cứ về bảo bố để bố xử lý chứ anh đừng đánh nó nhé!
Trước ngày con gái đi lấy chồng, bố cứ thấp thỏm, hết dặn dò cách ăn lại đến cách ở… Để cho chắc chắn bố còn bảo:
- Vợ chồng ở với nhau sẽ có lúc này lúc khác. Hạnh phúc thì là tốt nhất nhưng nếu có lúc chồng nó điên lên thì con tránh xa nó ra. Đừng cảng cổ lên mà cãi chồng, đừng vênh mặt lên thách thức nó, kiểu “anh đánh đi, anh đánh tôi đi tôi xem…”. Nó đánh thật đấy. Thằng đàn ông lúc nóng tính lên nó khỏe, bất chấp và nguy hiểm lắm. Con cứ đợi đến lúc cả hai cùng bình tĩnh rồi từ từ phân tích thì cái gì nó cũng nghe ra.
.jpg)
Mẹ ngồi bên cạnh nghe bố tỉ tê mới quay sang:
- Nếu nó đánh thì về đây với mẹ con ạ
Bố vội xua tay bảo:
- Ấy chết, bà đừng nói thế. Mày mà để chồng nó đánh thì còn nói chuyện gì. Chớ con ạ. Nó đánh được lần một thì sẽ có lần hai vì thế không nên để có tiền lệ. Còn phụ nữ không hở cái là bỏ ra khỏi nhà, bỏ về nhà đẻ được. Mình phải làm chủ nhà, làm chủ phòng ngủ, chủ cái giường của mình. Kể cả giận dỗi, cãi nhau con cứ nhà con con ở, giường con con ngủ, đứa nào đi thì đi chứ con không phải đi đâu.
Con gái cưới xong rồi tự nhiên cảm thấy bố thờ ơ hơn. Mười cuộc điện thoại ngày xưa giờ có khi chẳng được một. Mà một cuộc hiếm hoi ấy lắm lúc bố lại gọi chúc mừng sinh nhật con rể chứ chẳng phải gọi cho con gái đâu. Có hôm con gái nhớ bố quá mới bốc máy gọi về quê. Bố vừa “alo” đã hỏi:
- Có chuyện gì không?
Con gái nói vài ba câu chuyện ngắn củn xong bố đã kết lại:
- Thế nhé! - Rồi cúp máy
Nghe tiếng tút tút con gái hụt hẫng quá. Con gái than thở với mẹ:
- Dạo này bố chẳng gọi cho con
Mẹ bảo:
- Bố mày ngày nào mà không hỏi thăm “quân trẻ có gọi điện về không? Có tình hình gì không?” mấy lượt. Chẳng qua tính bố mày hay ngại, hay xấu hổ. Ông ấy gả con gái cho con rể rồi nên không dám giang dại (ý là thoải mái, coi là của mình nữa). Giờ bố mày chăm là chăm giục mẹ gửi đồ ăn thức uống cho chúng mày bồi dưỡng, chăm đối xử tốt với con rể để cho con gái được sướng thôi.

Ngày con gái bắt đầu bầu bí ai cũng đoán là con trai, đằng nội, đằng ngoại đi xem bói về còn nói chắc như đinh đóng cột. Ấy thế mà cuối cùng lại thành ra “giống mẹ”. Con gái còn đang ngồi thừ cả mặt đã thấy điện thoại đổ chuông dồn dập. Đầu dây bên kia giọng bố phấn khởi như reo lên:
- Con gái tốt con ạ. Chú Hùng ở cơ quan bố có em trai là bác sỹ khoa Sản, có bằng giáo sư đấy, thấy bảo giỏi lắm. Bố vừa gọi nhờ chú ấy. Từ lần sau con đi khám thì đến bệnh viện của chú để chú ấy theo dõi, chăm sóc. Sau này sinh nở mình cũng nhờ chú luôn.
Chẳng biết có phải vì lây sự vui mừng của bố hay không mà trong lòng con gái tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Con rể đi đâu cũng giới thiệu
- Ruộng sâu trâu lái cũng không bằng em con gái đầu lòng đâu các bác ạ.
Không khí phấn khởi vì thế cứ từ từ lan tỏa. Cộng hưởng với tình yêu của bố mẹ, con gái và em bé trong bụng được đối xử cứ như là báu vật của cả nhà. Dù không có cách nào nói được ra nhưng con gái thực sự biết ơn bố về tất cả: Chính tình yêu, sự chăm sóc của bố mẹ là khởi nguồn cho mọi hạnh phúc của con gái sau này.
© Hằng Vũ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sau những ngày giãn cách, tôi thèm về nhà | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.








