Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy kiên trì theo đuổi ước mơ của chính mình

2021-10-14 01:25

Tác giả: Gạo tẻ


blogradio.vn - Bản thân mỗi chúng ta đều có quyền mơ ước, dù nhỏ hay to, chỉ cần chúng ta kiên trì, theo đuổi thì kết quả sẽ trả cho ta một cái giá xứng đáng với sự bỏ ra. Hiện tại, trong tương lai có nhiều khó khăn, thử thách hay sẽ mất nhiều thời gian để tớ thực hiện được ước mơ của mình nhưng hiện tại tớ đang thấy hạnh phúc khi theo đuổi nó. “Hãy sống thật hạnh phúc theo cách mình mong muốn nhé."

***

Này, để tớ nói cậu nghe ai rồi cũng có ước mơ. Có thể là những ước mơ bay bổng của tấm bé, hay những ước mơ hoài bão của tuổi trưởng thành…Dù là gì đi nữa, cuộc sống chúng ta có hạn nhưng những ước mơ thì vô hạn. Vậy tại sao cậu phải tiết kiệm giấc mơ cho bản thân, tiết kiệm sự hạnh phúc cho cuộc đời tưởng dài mà rất ngắn này. Thay vì sống một cuộc sống lẳng lặng vô ích thì sao ta không sống theo cách mình mong muốn nhỉ?

Cậu biết không? Thời tớ bé xíu xiu, mẹ hay ôm tớ vào lòng thủ thỉ "Lớn lên con muốn làm gì". Mỗi lần như vậy tớ đều trả lời ngay lập tức “Con muốn giống mẹ, muốn trở thành một siêu anh hùng”. Bởi trong mắt tớ lúc đó mẹ là một người có phép thuật vậy, có thể tìm thấy chiếc váy mà tớ muốn mặc, có thể biến chiếc áo nhàu nhĩ của bố thành mới tinh hay làm căn phòng ngổn ngang đồ đạc trở nên gọn gàng ngăn nắp ngay lập tức. 

Lúc đó, tớ còn quá nhỏ, chỉ biết lon ton đi theo, cố gắng bắt chước những hành động của mẹ với mong muốn trở nên giống tài giỏi như mẹ vậy.  Có thể cậu sẽ nghĩ, ước mơ đó thật trẻ con, chúng sẽ dễ dàng bị chúng ta lãng quên, biến mất theo thời gian.

ap-luc-dong-trang-lua

Đúng là vậy, bây giờ nghĩ lại, tớ chẳng coi đó là giấc mơ, thậm trí cảm thấy có chút ngại ngùng khi mẹ kể lại, nhưng tớ chẳng bao giờ quên sự tốt đẹp, hạnh phúc mà nó mang lại, nó giúp tớ có tính cách rất giống mẹ, có được những kỉ niệm hạnh phúc bên mẹ. Ước mơ đầu đời của tớ là vậy đó, nó làm tớ trưởng thành hơn cũng chính nó là hộp chứa những kỉ niệm tuổi thơ hạnh phúc chẳng thể phai mờ.

Lớn lên một xíu, được cắp sách tới trường, mẹ lại hỏi “Lớn lên con muốn làm gì". Tớ suy nghĩ một chút “Con muốn trở thành một cô giáo”. Niềm mong muốn đó cũng dễ dàng trôi mất khi tớ lớn dần. Ở cái tuổi 12,13 đó tớ nghĩ, ước mơ phải là thứ gì đó thật lớn lao, phải trở thành một người thật nổi tiếng, được mặc những chiếc váy xinh đẹp, kiếm nhiều tiền tha hồ tiêu. Nhưng tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu để thực hiện cái ước mơ đó, nên chỉ quanh quẩn bên mọi người để nói về những điều viển vông.

Tuổi 17 đến thật nhanh, ai ai cũng đang tiến gần đến ước mơ của mình, tớ vẫn loay hoay lựa chọn cho mình ước mơ phù hợp. Cuối cùng, tớ đăng kí vào học một ngành học mà theo lời khuyên của mọi người nó là ngành học ra trường dễ dàng xin việc, có mức lương ổn định và nhàn hạ. Coi nó là mục tiêu và theo đuổi.

“Cậu biết không, ai rồi cũng có ước mơ” nghe được câu nói đó, quay đầu ngoảnh lại mới thấy những thứ mong muốn của tớ từ bé đến lớn đâu mới là thứ tớ cần. Ước mơ có vẻ là thứ gần gũi nhất cũng là thứ trừu tượng nhất. Tớ đã bỏ qua tất thảy sự say sưa nghe kể truyện, sự hứng thú khi đọc từng trang sách, từng câu truyện và cả niềm vui khi những bài văn được điểm cao mà cô giáo từng khen. À thì ra từ nhỏ tớ đã thích văn học, viết lách như vậy, nhưng tớ chưa từng cho bản thân cơ hội thử thách, cơ hội thực hiện, thậm chí chưa từng chú ý đến niềm yêu thích chưa từng thay đổi này. 

vuot-qua-ap-luc-dong-trang-lua

Đến bây giờ tớ đã hiểu, có người thành công trong lĩnh vực này, người lại thành công trong lĩnh vực nọ nhưng bản thân tớ lại không thể thành công trong lĩnh vực mà họ đã đạt được. Vì họ khác tớ ở chỗ đó là ước mơ của họ, họ sẵn sàng dồn hết sức lực, trí tuệ để chạm đến sự mong muốn của bản thân, có thể xuất phát từ niềm yêu thích hay bởi hoàn cảnh - những điều đó thực sự đều đáng trân trọng. 

Bản thân mỗi chúng ta đều có quyền mơ ước, dù nhỏ hay to, chỉ cần chúng ta kiên trì, theo đuổi thì kết quả sẽ trả cho ta một cái giá xứng đáng với sự bỏ ra. Hiện tại, trong tương lai có nhiều khó khăn, thử thách hay sẽ mất nhiều thời gian để tớ thực hiện được ước mơ của mình nhưng hiện tại tớ đang thấy hạnh phúc khi theo đuổi nó. “Hãy sống thật hạnh phúc theo cách mình mong muốn nhé."

© Gạo tẻ - blogradio.vn

Xem thêm: Anh còn nhớ em không? | Radio Tình Yêu

Gạo tẻ

Đừng vội vàng thỏa hiệp với ước mơ nếu bạn chưa cố gắng...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top