Gửi tôi của tuổi 21
2021-02-26 01:25
Tác giả:
Cỏ Non
blogradio.vn - Tôi của tuổi 21 nhất định phải đạt được những mục tiêu mới, đi những nơi chưa từng đặt chân đến, khoản tiết kiệm sắp đủ để mua máy ảnh rồi. Thích viết lách thì đừng ngại viết, viết không hay có thể viết lại. Đừng để bản thân lười biếng, cố gắng đọc thêm nhiều sách hơn. Làm những gì khiến bản thân thấy vui là được. Tuyệt nhiên, sau này nhìn lại, sẽ không thấy hối hận, vì tôi đã cố gắng hết sức rồi.
***
Đôi khi mải miết chạy theo cuộc sống này mà quên ngoảnh lại nhìn về quá khứ phía sau, tôi mới thấy bản thân mình hóa ra cũng thay đổi nhiều quá. Mẹ hay nói từ ngày tôi đi học Đại học cuộc sống trên đó đã nào nhặn tôi thế nào mà tôi lại trẻ con hơn trong khi đã bước qua con số hai rồi.
21 tuổi là bao nhiêu? Chẳng qua là lớn 20 tuổi và nhỏ hơn 22 tuổi thôi. Tôi chẳng biết phải định nghĩa về số tuổi của mình như thế nào cho đúng.
Người ta hay nói về tuổi hai mươi nhiều hơn, vì tuổi hai mươi được coi là độ tuổi đẹp nhất, cả thể lực và tinh thần đều trong giai đoạn nhiệt huyết và sung sức nhất. 22 tuổi vừa đến tuổi ra trường, ta lại lao đầu vào guồng quay của công việc, cày cuốc ngày đêm kiếm tiền như những con ong chăm chỉ, chẳng có thời gian để mơ mộng, đôi khi lại thèm quay về những ngày tháng sinh viên đầy hoài bão, ước mơ ấy.
Tôi của năm 21 tuổi đang lưng chừng như vậy, cũng mơ mộng lắm, mơ ước nhiều và phải đối mặt với khó khăn không ít lần. Nhìn lại tuổi trẻ của mình, hóa ra tôi cũng có kha khá những cái “lần đầu tiên”, cả những vấp ngã và thành công.
Lần đầu tiên trượt Đại học và phải học nguyện vọng bổ sung ở một ngôi trường chưa từng đăng ký, lần đầu tự đi nhập học mà không có bố mẹ đi cùng, lần đầu tự kiếm tiền bằng chính sức của mình, lần đầu tham gia một câu lạc bộ, lần đầu giành được học bổng,...
Những thành công hay những thất bại đầu đời đã dạy cho tôi thế nào là trưởng thành, bản thân nhờ đó mà mạnh mẽ hơn. Tôi bắt đầu vạch ra những hướng đi cho tương lai của mình, tiếp tục theo đuổi đam mê, làm những gì mình thích và không ngại thử thách bản thân, dù rằng vẫn còn đó sự ngông cuồng của tuổi trẻ và nhiều lần mơ hồ về lựa chọn của mình.
Có những quyết định mà tôi đưa ra không được bố mẹ ủng hộ, bạn bè khuyên có phần hão huyền và quá sức đối với tôi, nhưng tuổi trẻ có mấy lần mười năm, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao, tôi chỉ có thể sống hết mình cho hiện tại.
Tôi chấp nhận mình không thể trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người hay trở thành “con nhà người ta” như bố mẹ tôi mong muốn, bởi vì tôi là chính tôi, tôi chỉ muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Có câu “Trưởng thành là ngày ngày phải chứng kiến bản thân dần trở thành con người mà mình đã từng căm ghét”. Mỗi lần đọc câu này tôi lại nghĩ, liệu sau này tôi có thật sự trở thành con người mà tôi từng căm ghét không, dù rằng trong cuộc sống không thể tránh khỏi những điều không mong muốn xảy đến. Nhưng tôi vẫn không mong bản thân sau này trở thành phiên bản đáng ghét của chính mình, cho dù có trưởng thành như thế nào thì cũng không thể vui vẻ được.
Vì thế, gửi tôi của năm 21 tuổi, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn và sống một cuộc sống muốn hướng đến. Hãy cứ mạnh dạn theo đuổi đam mê, song cũng đừng chìm đắm trong đó quá mà quên đi quan tâm đến gia đình, bạn bè.
Tôi của tuổi 21 nhất định phải đạt được những mục tiêu mới, đi những nơi chưa từng đặt chân đến, khoản tiết kiệm sắp đủ để mua máy ảnh rồi. Thích viết lách thì đừng ngại viết, viết không hay có thể viết lại. Đừng để bản thân lười biếng, cố gắng đọc thêm nhiều sách hơn. Làm những gì khiến bản thân thấy vui là được. Tuyệt nhiên, sau này nhìn lại, sẽ không thấy hối hận, vì tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Gửi đến tôi câu hát trong bài hát “Điều phi thường nhỏ bé”
“Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này”
© Cỏ Non - blogradio.vn
Xem thêm: Tuổi trẻ với bạn là gì? l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.









