Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như anh ở bên em lúc này

2018-01-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh à, Hà Nội mấy hôm nay trời trở lạnh, mưa nữa, nên cái lạnh càng thêm rét buốt hơn. Chưa bao giờ em lại thấy bản thân muốn nói nhiều câu “Giá như” đến thế...

***
blog radio, Yêu thương đã ghé lại bên đời

Gửi chàng trai của em,

Ngày nói lời yêu em, anh nóng lòng và hồi hộp chờ em trả lời. Thế nhưng vẫn không quên gửi em lời xin lỗi thật chân thành. Em đã bật cười hạnh phúc với lý do xin lỗi của anh đáng yêu vô cùng: "Anh xin lỗi em. Anh không lãng mạn nên lời tỏ tình chẳng được như em mong đợi.”

Hơn tiếng đồng hồ sau em mới nhắn lại: "Say, I do" và chúng mình chính thức hóa mối quan hệ này - tình yêu.

Nhưng, tình yêu của chúng mình chớm bắt đầu đã phải vượt qua thử thách yêu xa. Em là đứa con gái hay dỗi và bướng bỉnh, đang tận hưởng và công hiến thanh xuân của mình ở Việt Nam. Còn anh là chàng trai chân thành, ấm áp đang học tập và làm việc chăm chỉ tại xứ sở hoa anh đào. Và tình yêu của chúng ta cách nhau gần 4000 km. Người ra nói với em rằng "xa mặt cách lòng", rằng mình yêu xa sẽ chẳng bền lâu đâu. Em nghẹn ngào nhìn anh qua màn hình điện thoại, còn anh thì mặc sức an ủi em.

Yêu xa thực sự rất khó khăn. Nhớ nhưng chẳng thể chạy tới ôm một cái, chẳng thể nắm tay nhau qua những ngày mưa nắng, chẳng thể đón đưa nhau... Anh biết không, khó khăn là vậy, nhưng em không cô đơn như người ta vẫn nói, bởi em có anh.

Anh luôn tranh thủ dành thời gian cho em, qua những tin nhắn chúc ngày mới, qua những cuộc gọi khi thì vội vã rảo bước nhanh cho kịp giờ tới trường, khi thì trên tàu chờ tới chỗ làm thêm, khi thì trước lúc đi ngủ. Anh biết không, em thật sự thấy ấm lòng. Tình yêu mà, dù chỉ nghe được giọng nhau mỗi đêm, nghe tiếng cười, cả những tiếng thở dài khi một trong hai vô tình nhắc đến tương lai. Một chút buồn, một chút hy vọng nhưng lại có vài chút lo sợ. Sợ rằng lỡ tính trước lại bước không qua, lại vô tình lạc mất nhau một ngóc ngách nào đó trên chặng đường còn lại. Có những cuộc trò chuyện chỉ trong im lặng nghe tiếng thở của nhau, chẳng cần nói gì chắc người kia cũng hiểu nỗi nhớ nó quay quắt đến nhường nào. Có những hôm em chỉ im lặng dạ, vâng, im để nghe anh nói, thỉnh thoảng anh ngủ quên còn em thì sụt sùi nghe anh thở rồi tắt máy.

Mỗi đêm sau khi kết thúc cuộc “hẹn hò” thường lệ em bỗng thấy mình dường như yêu anh nhiều hơn, khao khát được ở bên nhau nhiều hơn, và lo sợ mất anh nhiều hơn. Em bị đau. Anh lo lắng. Anh không vui, em cảm nhận được qua giọng nói.

blog radio, Yêu thương đã ghé lại bên đời


Người ta cứ nói, yêu xa con gái là người thiệt thòi nhất. Nhưng em không nghĩ thế. Ai cũng thiệt thòi như nhau thôi. Nếu như em cô đơn, em nhớ anh, thì anh cũng vậy.

Yêu xa, là em phải tập cho mình mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn để anh không phải lo lắng, mệt mỏi khi nghĩ về em.

Yêu xa, là anh phải cố gắng hơn những ngày chưa có em nhiều lần để "hai đứa có tương lai tốt đẹp hơn".

Em chẳng thể nào kể hết những cảm giác mà yêu xa mang lại anh à, chỉ biết rằng trong giây phút nào đó chỉ cần nghĩ về anh là ấm cả tim em.

Càng trưởng thành bao nhiêu em nhận ra rằng tình yêu lại càng đơn giản bấy nhiêu. Mỗi sáng thức dậy được trông thấy những dòng tin nhắn của anh, được nghe anh dặn dò, rồi quan tâm, lo lắng, với em đó đã là hạnh phúc lắm rồi.

Anh à, Hà Nội mấy hôm nay trời trở lạnh, mưa nữa, nên cái lạnh càng thêm rét buốt hơn. Chưa bao giờ em lại thấy bản thân muốn nói nhiều câu “Giá như” đến thế...

Giá như, anh ở bên em lúc này thì em đã chẳng chạnh lòng khi nhìn người ta đan tay dạo bước trên phố.

Giá như anh ở bên em lúc này, thì em đã ôm chầm lấy anh thật chặt và tận hưởng sự ấm áp ngày đông.

Giá như anh ở bên em lúc này, thì em đã chẳng cần mấy câu "Giá như" vô vị này nữa.

Em không cần một tình yêu màu hồng. Em chỉ cần một người đủ mạnh mẽ để dắt tay em qua bao nắng mưa của cuộc đời. Và em biết, người đó là anh, người mang đến cho em bao nụ cười, cho em sự bình yên giữa những xô bồ ở ngoài kia.

Anh à! Còn quá sớm để nói về tương lai, nhưng sẽ không là sớm khi nói rằng: “Ta là của nhau”. Yêu thương đã ghé ngang đời ta và em sẽ giữ lấy cho riêng mình.

Trời vẫn đang rả rích mưa, như nỗi nhớ anh đang rả rích trong em.

Yêu anh!

© Trịnh Thị Minh Thùy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top