Yêu xa em hạnh phúc khi nghĩ về anh
2017-01-02 01:30
Tác giả:
Tôi gặp anh giữa những ngày đầy mưa ngâu tháng bảy, và ấn tượng đầu tiên là: “ghét”.
Anh có đôi mắt một mí sau chiếc kính cận nặng độ. Nhưng anh giỏi, thật bất ngờ vì lượng kiến thức chuyên môn lẫn sự am hiểu về thế giới của anh, cả cách đối nhân xử thế và khéo léo cũng làm tôi khá bất ngờ. Và anh chính là người theo đuổi tôi trước.
Tính ra thì cũng quen anh được hơn một năm. Tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều, từ cách suy nghĩ, ăn nói, tính toán cho công việc, tuy chưa khá hơn là bao nhưng mà cũng được xem là có trưởng thành. Anh đi làm xa nên không có thời gian chăm sóc tôi nhiều, ban đầu chúng tôi thường xuyên cãi cọ nhau đủ thứ, chỉ vì một lý do duy nhất là anh ít nhắn tin và gọi điện quan tâm tôi. Anh bận rộn, còn tôi nhõng nhẽo trẻ con.
Chúng tôi yêu xa, lúc đầu một tuần anh về thăm tôi một lần, rồi bây giờ là một tháng. Tôi bắt đầu lo sợ rằng yêu xa sẽ chẳng lâu bền, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho tôi.
Anh đi tỉnh cũng hơn năm tháng rồi, mỗi lần anh về tôi đều khóc, lúc đó anh chỉ biết ôm tôi mà lặng lẽ không nói điều gì. Tôi biết anh ngĩ gì, tôi hiểu những điều anh lo lắng, nhưng cho dù anh có băn khoăn hay sợ hãi anh cũng muốn bảo vệ tôi. Cái cảm giác được người con trai mình yêu thương ôm chặt trong lòng nó hạnh phúc và đẹp đẽ lắm. Lúc đó tôi như muốn vứt bỏ cả thế giới của mình chỉ để được ở trong thế giới của anh, tôi yêu anh nhiều và anh cũng vậy.

Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày có anh. Con gái khi yêu ai đó, lúc nào cũng bảo là không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ cần người đó quan tâm mình là được. Nhưng chính sự quan tâm đó lại là đòi hỏi lớn nhất và rất khó thực hiện. Hai chữ quan tâm, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại bao hàm rất lớn gồm những thứ liên quan đến đối phương, mà những thứ ấy thì vô vàn vô kể, một khi đã thực hiện bước một thì chắc chắn sẽ bị đòi hỏi thêm bước hai, bước ba.
Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nghĩ về một tương lai tốt đẹp và rộng mở hơn, chứ không phải nghĩ về nhau bạn ạ! Nghĩ về nhau chỉ là động lực để bạn thực hiện những dự định cho tương lai của hai người mà thôi.
Trước đây, tôi thường nói với mẹ tôi rằng, nếu mẹ ở với ba không còn hạnh phúc nữa thì đừng ở nữa mà lo cho hạnh phúc của mình đi. Mẹ tôi đã trả lời rằng nếu không vì chị em tôi thì mẹ cũng không cam chịu nhiều như thế. Bây giờ tôi mới hiểu mẹ tôi làm vậy là hoàn toàn đúng, vì nếu ngày đó mẹ bỏ ba tôi đi thì gia đình chúng tôi sẽ không được bây giờ. Tình yêu luôn có thử thách bạn ạ, và sự thử thách là vô cùng khắc nghiệt.

Tôi đã thật sự trưởng thành trong tình yêu của anh như thế đó. Và chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc hơn lúc này. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ tìm được một tình yêu đích thực cho đến khi yêu anh.
Cảm ơn anh, vì tất cả! Những kế hoạch tôi đặt ra rất nhiều cho sự nghiệp và học tập để phát triển bản thân mình, đến bây giờ vẫn chưa đạt được nhưng ít ra tôi cũng có một thứ mà nhiều người mơ ước, đó chính là tình yêu ngọt ngào của anh. Những lúc buồn phiền, tôi muốn trốn đi đâu đó thật xa để không ai phát hiện, khóc một trận to và ngủ một giấc thật dài. Nhưng dù tôi có thể trốn cả thế giới cũng không trốn được trái tim anh. Với anh, tôi là cả bầu trời và anh cũng như thế.
Tình yêu của chúng tôi là như vậy đấy. Bây giờ chúng tôi vẫn yêu xa, nhưng luôn nhớ và dành thời gian cho nhau vào cuối ngày. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và an tâm hơn mỗi khi nghĩ về anh.
Một năm đi qua với tình yêu ấm áp của anh, cảm ơn tình yêu của em!
© Tiểu Cân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.







