Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dùng 3 điều để tận hưởng cuộc sống một mình

2023-03-04 01:15

Tác giả:


Sống một mình và quen với sự cô đơn không phải trốn tránh, mà là đứng vững chãi giữa giông tố trời mây.

***

Dường như những người cô độc thường bị mặc định với cuộc sống không tốt đẹp và nhạt nhão, lúc nào cũng bị gắn với bốn từ "cô đơn đến già".

Một người chủ động chọn cô đơn và thụ động cô đơn có sự khác nhau rất lớn. Những người bị "cô đơn" gần như trải qua mỗi ngày như nhau, cuộc sống xuống dốc từng chút một. Người sống một mình và tận hưởng sự cô đơn, mỗi ngày đều phong phú đến bất ngờ.

Có thể bạn không biết, người chủ động chọn cô đơn và cảm thấy ổn với điều này thường sở hữu 3 đặc điểm:

1. Không dựa dẫm, kiên trì bằng năng lực của chính mình

Bạn nịnh bợ người khác, cũng chứng tỏ bạn cũng sống trong vòng tròn đó. Bên cạnh là người như thế nào thì bản thân cũng là người như thế đó.

Nịnh bợ quyền quý, thoạt nhìn là đi đường tắt, nhưng hung hiểm khó lường, dựa vào người khác mà sống rồi sẽ có một ngày rước họa vào thân. Chỉ khi biết dựa vào chính mình mới có thể “tiếp đất vững vàng”, tuy rằng đi lên cao rất khó khăn nhưng không có tai họa.

Không nịnh bợ, cho nên không bị tai họa của bất cứ ai liên lụy. Đây là tầm nhìn xa trông rộng và cách sống của người thông minh.

2. Không hâm mộ, biết thỏa mãn trong cuộc sống

Hôm nay tốt hơn hôm qua, đây chính là may mắn trong cuộc sống của bạn. Sở hữu nhiều thành tựu ở tuổi 30 hơn giai đoạn tuổi 20 là niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của riêng bạn.

Nhưng có người quen với việc so sánh nhà cửa, xe cộ, địa vị; thậm chí là so đo bạn bè và vợ chồng với nhau, xem ai có mối quan hệ tốt hơn... So sánh một phen, cuối cùng phát hiện mình là tệ nhất, sau đó sinh lòng bất mãn, chán nản, than phiền số mệnh bất công.

Người thói quen sống một mình và quen với sự cô đơn chỉ tập trung nhìn vào mục tiêu của họ, biết năng lực mình đến đâu, thấu hiểu cuộc sống không dễ dàng, tận hưởng thành quả sau quá trình nỗ lực.

Hòa vào đám đông, bạn sẽ thấy rằng nhiều người xung quanh đang thể hiện bản thân, tranh đấu hơn thua. Nếu không sở hữu điều kiện vượt trội hơn, bạn sẽ bị bỏ rơi, mặc dù mỗi ngày đều tiến bộ nhưng bản thân lại không chịu nhìn thấy điểm tích cực này, do đó đánh mất cơ hội và may mắn.

Thật vậy, nếu một người không thể tận hưởng những gì mình đang có, sống cho hiện tại, luôn tham lam vô độ, từ đó sụp xuống hố sâu không thể vực dậy lúc nào không hay.

Mỗi ngày cố gắng không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, làm việc tốt, yêu thương gia đình, trân trọng cuộc sống, tạo ra giá trị nhiều hơn ngày hôm qua, nhiêu đây thôi cũng khiến bạn may mắn cả đời.

3. Không bị chi phối, tâm trí càng thêm trưởng thành

Trong một đàn cừu, chỉ cần dắt theo cừu đầu đàn, những con cừu khác sẽ đi theo. Đây là hiệu ứng bầy đàn.

Nếu bạn trộn lẫn vào một nhóm, sau đó mù quáng đi theo số đông, không cần quan tâm đến việc đúng hướng và liệu bản thân có phù hợp với nhóm này hay không, bạn suốt đời vẫn không biết bến bờ cuối cùng ở đâu.

Những người có trí tuệ thật sự tìm kiếm cơ hội trong nhóm, và cũng có thể thoát ra khỏi nhóm, tích cực sống cuộc sống của riêng họ, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cộng đồng nào. Do đó, kiểu người này thường có những lúc đi ngược chiều, đi một mình.

Một người trở nên may mắn, không phải là trúng số độc đắc, cũng không phải là có được thứ gì đó một cách vô tình, mà là từng bước hướng tới thành công, chắc chắn mà thông suốt.

Trong một thời đại đang không ngừng xoay chuyển này, hãy sống là chính mình, sở hữu vẻ đẹp độc đáo riêng, cuộc sống là của chúng ta, không phải một ai khác.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình:

Nếu có 30 giây gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì? | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top