Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi tìm người thích hợp cho một cuộc tình

2017-04-06 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Em chỉ muốn chúc anh tìm được người yêu anh, sẵn sàng bên anh hết cuộc đời chứ không phải người thích hợp với anh, bởi vì cuộc đời có nhiều sự biến chuyển khó đoán được, hôm qua em thích hợp với anh nhưng hôm nay em bị cuộc sống đánh ngã, em không còn gì, em cũng không còn là người thích hợp với anh. Anh nói sau này em sẽ hiểu tại sao anh làm vậy, em chỉ biết rằng anh đã chọn cách từ bỏ em.

***

Gửi anh, người em từng yêu ngày hôm qua.

Hôm qua, lại một lần nữa em rơi vào sự bế tắc hụt hẫng khi một lần nữa anh nói lời chia tay em. Dẫu đoán trước được điều anh sắp nói nhưng em vẫn rất bối rối, em khóc ước sao mọi thứ có thể tan biến mất và em cũng tan biến theo điều đó. Em lại trở về với sự yếu đuối của một người con gái bị bỏ rơi.

Em chợt nhớ về ngày này, 3 năm trước, anh cũng nói lời chia tay em vì một cô gái khác đến với anh chỉ 3 ngày, còn em đã ở cạnh anh suốt 3 năm. Nhưng em không dám trách anh, em chỉ dám trách bản thân mình đã không hết lòng yêu anh. Trong suốt thời gian 3 năm chia tay, em luôn tự hỏi nếu em và anh còn có cơ hội bắt đầu lại thì chúng ta sẽ có một kết thúc viên mãn không? Em tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng em sẽ có đủ tin tưởng để quay về với anh không? Dường như ông trời đã hiểu lòng em, cho em và anh lại có cơ hội, vượt qua bao trở ngại tâm lí chuyện xưa mà quay lại với nhau. Tối hôm đó, anh đã nói với em những lời rất ngọt ngào, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt mà. Em không thể không gục ngã trước anh, trước những lời nói đó bởi em đã luôn nhớ về anh, bởi em đã tưởng tượng ra ngày này trăm nghìn lần suốt 3 năm qua, rằng em muốn thay đổi quá khứ, muốn cùng anh hết chặng đường đời.

 Đi tìm người thích hợp cho một cuộc tình

Thời gian ở bên anh, em rất hạnh phúc, em lại yêu như chưa giờ được yêu. Em thật sự luôn muốn được ở bên anh dù bắt em phải từ bỏ ước mơ, sự nghiệp của em để ở gần anh. Cuộc sống của em bấp bênh, em không có việc làm ổn định, tương lai em cũng không nói trước được điều gì, đi cùng anh buộc em phải đi trái nghề, còn tiếp tục đi đúng đường buộc em phải rời xa anh. Dù thể em vẫn muốn chọn anh, nhưng anh lại không muốn điều đó xảy ra.

Trước đây, em là một cô giáo, anh hãnh diện giới thiệu em với bố mẹ, anh chị, bạn bè anh bao nhiêu thì giờ đây anh lại cảm thấy xấu hổ về em bấy nhiêu. Anh không còn quan tâm em nữa, anh cũng không thấy thoải mái khi bên cạnh em và anh nói anh không còn yêu em như trước. Anh nói rằng quan điểm của chung ta khác nhau, con đường chúng ta đi cũng khác, em hãy xem như hết duyên rồi. Em sững sờ với tất cả, ngày hôm qua anh còn nói em là tất cả của anh, nhưng hôm nay em không còn là gì.

Anh à, em không phải trẻ con nữa, em cũng phải học cách chấp nhận sự thật "em không phải là người thích hợp với anh". Em chỉ muốn chúc anh tìm được người yêu anh, sẵn sàng bên anh hết cuộc đời chứ không phải người thích hợp với anh, bởi vì cuộc đời có nhiều sự biến chuyển khó đoán được, hôm qua em thích hợp với anh nhưng hôm nay em bị cuộc sống đánh ngã, em không còn gì, em cũng không còn là người thích hợp với anh. Anh nói sau này em sẽ hiểu tại sao anh làm vậy, em chỉ biết rằng anh đã chọn cách từ bỏ em.

Mọi thứ trong em trở nên bình lặng, em sẽ sống thật tốt, sẽ không vì ai khác mà từ bỏ ước mơ của mình.

Gửi người em từng yêu ngày hôm qua!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top