Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm mảnh ghép vừa vặn hơn

2015-02-26 01:02

Tác giả:


Yêu 24/7 - Chiếc áo đã từng rất đẹp, rất hợp, dù cũ nhưng mang ra vẫn thấy đẹp nhưng không hợp và vừa vặn nữa. Con người cũng vậy, tại một thời điểm nào đó hoàn toàn là của ta nhưng qua thời gian có lẽ không còn như vậy nữa, dù có cố gắng thì mảnh ghép vẫn không thể khít lại đươc nữa, lỗ hỏng do lòng người và thời gian bào mòn. Thôi thì hãy tìm một mảnh ghép khác phù hợp với mảnh ghép hiện tại còn hơn.

***

Cảnh cũ, người xưa nhưng tình không còn nữa. Mọi thứ đã đổi thay, vị trí ngồi cũng thay đổi, không còn vai kề vai thì thầm to nhỏ. Đối diện nhau mà vẫn không dám nhìn. Trời vào đông vốn lạnh nhưng sao lòng như thiêu đốt, bầu trời vốn xanh sao vẫn thấy âm u, người qua kẻ lại tấp nập ồn ào mà sao thấy không gian tĩnh lặng đến ngạt thở đi được.

“Em khỏe chứ?”

Cuối cùng sự im lặng đã vỡ đi.

“Em khỏe, còn anh?”

“Anh vẫn ổn”



Sao mà những câu hỏi ngớ ngẩn xa lạ đến thế. Ừ phải rồi, vốn là hai người lạ đã từng quen cơ mà. Nói gì thêm đây, tại sao ngày đó một ngày gặp nhau gần 12 tiếng, vừa xa lại gọi điện nhắn tin vẫn có muôn lời để nói. Vậy mà bây giờ gần hai năm gặp lại chỉ có thể hỏi về súc khỏe của nhau. Thời gian đúng là vô tình tàn nhẫn, xóa cảm giác, xóa kí ức, hàn gắn vết thương và biến người quen thành lạ, thời gian vô hình nhưng đầy uy lực.

“Anh sống hạnh phúc chứ?”

“Anh vừa chia tay cô ấy”

Chia tay ư? Tại sao lại chia tay? Chẳng phải anh rất yêu cô ấy sao? Chẳng phải vì cô ấy mà từ bỏ tình cảm gắn bó suốt ba năm của chúng ta sao? Sao không biết trân trọng giữ gìn? Anh có biết tôi đã đau đớn thế nào không khi phải chúc anh hạnh phúc, mong hai người sẽ có một kết thúc mỹ mãn? Tại sao như thế?
Tôi rất muốn gào lên nhưng đã nghẹn tự bao giờ, hai tay nắm chạt lấy nhau nở một nụ cười gượng gạo :

“Mới đây à?”

“Ừm”

“Còn em, đã yêu ai chưa?”

Yêu ai chưa à, câu hỏi đó có vẻ đơn giản nhưng trả lời thế nào là đúng. Đi cà phê cùng một người đàn ông, ngồi sau xe anh ta, vòng tay hờ cho an toàn, thỉnh thoảng vài tin nhắn chúc ngủ ngon, như vậy có được xem là yêu không nhỉ? Nếu đúng thì câu trả lời là vài người rồi đấy!

Nhưng sao phản xạ là một cái lắc đầu nhẹ.

“Chưa”

“Vì sao?”

“Không biết”

“Em còn chờ anh phải không?”

Tôi nhíu mày, mím môi, bị nói trúng rồi sao? Tự chất vấn mình, còn yêu anh ta không, người đàn ông trước mặt, đã từng quay lưng không vương vấn mặc cho người con gái có khóc lóc đau đớn ra sao, anh vẫn im lặng trước hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn. Đúng, vẫn yêu người đàn ông từng chở tôi qua biết bao con đường, bón cho từng muỗng cháo, đội mưa đưa tôi đi học, cuống cuồng lo lắng khi không tìm thấy tôi, nhiều lắm những hạnh phúc mà có lẽ cả đời này tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ người đàn ông nào nữa. Nhưng đó chỉ là chuyện của một năm về trước. Còn bây giờ...

“Anh nghĩ em si tình vậy sao?”

“Không phải! Vậy tại sao đến giờ em vẫn một mình?”

Không yêu người khác không đồng nghĩa với việc còn yêu anh, đừng nhầm lẫn như thế. Tôi không phải tuýp người buông người này là phải bắt người nọ để lấp đầy chỗ trống, để quên một người.

Đúng là rất đau khổ, rất cô đơn, nước mắt không ngừng rơi trong đêm, mong mỏi một tin nhắn quan tâm hỏi han, dằn vặt bản thân đã làm gì sai? Lời hứa, kỉ niệm thay nhau mà hành hạ tâm trí tôi, giữa đêm thức giấc tay vẫn nắm chặt điện thoại, cầu mong tất cả chỉ là mơ, sáng mai mọi thứ vẫn như thế, vẫn còn anh ở bên. Những tháng năm đó chẳng khác gì sống nơi địa ngục của trần gian.

Nhưng không có gì là không thể, không ai đau mãi một vết thương. Rồi nó sẽ lành dù vẫn để lại những dấu hằn để mỗi lần nhìn lại ta vẫn nhớ nhưng không đau. Còn đau là còn yêu, không có khái niệm quên đi mà chỉ là khi nhìn thấy người đó không còn đau nữa tức là tình yêu cũng chết từ đó, chỉ còn là kỉ niệm.

mảnh ghép hoàn hảo

Nhếch môi “Không yêu ai vì em không muốn bị ràng buộc, em còn trẻ mà đâu vội vàng làm gì”.

Ánh mắt anh tối sầm lại, tay run run khi cầm cốc nước nhưng môi vẫn mấp máy:

“Mình làm lại từ đầu có được không?”

Thoáng nhói nơi ngực trái, làm lại từ đầu ư, tôi đâu phải món đồ chơi thích thì chơi không thì cất đi, rồi ngày nào đó lại mang ra tiêu khiển. Đồ chơi sẽ bất động đợi chờ, còn lòng người thì luôn biến động.

“Em không có thói quen một quyển sách phải đọc hai lần cho dù em rất say mê nó”. Tôi nhìn vào đôi mắt nồng ấm ngày nào, bây giờ thật nhạt nhẽo.

“Ừm anh hiểu rồi”.

“Em có việc phải đi trước, tạm biệt”.

Anh khẽ gật đầu.

Em vội quay lưng bước đi, lần này anh là người ở lại nhìn theo bóng em, khuất xa dần.

Chiếc áo đã từng rất đẹp, rất hợp, dù cũ nhưng mang ra vẫn thấy đẹp nhưng không hợp và vừa vặn nữa. Con người cũng vậy, tại một thời điểm nào đó hoàn toàn là của ta nhưng qua thời gian có lẽ không còn như vậy nữa, dù có cố gắng thì mảnh ghép vẫn không thể khít lại đươc nữa, lỗ hỏng do lòng người và thời gian bào mòn. Thôi thì hãy tìm một mảnh ghép khác phù hợp với mảnh ghép hiện tại còn hơn.

  • Tiểu My


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top