Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đau lòng nhất là khi yêu một người không yêu mình

2018-01-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Nhìn thấy người vui vẻ bên người khác lòng nhức nhối, bản thân muốn ghen mà chẳng có tư cách gì để ghen. Rõ ràng biết ta chưa từng có nhau một giây nào, nhưng khoảnh khắc ấy lại thấy giống như bản thân đã mất đi người hàng trăm hàng vạn lần. Đau nhói.

***
blog radio, Đau lòng nhất là khi yêu một người không yêu mình

Tôi thích anh!

Rất nhiều!

Có ai nói với bạn đời người đau lòng nhất là khi nào chưa? Đau lòng nhất chính là khi thích một người không thích mình. Càng đau lòng hơn khi hằng ngày phải thấy họ hạnh phúc bên người khác.

Nỗi đau đó chẳng thứ ngôn ngữ nào diễn tả được.

Là sự ghen tuông chẳng thể nói nên lời.

Là sự giận dỗi chẳng ai quan tâm.

Là quay cuồng trong nỗi nhớ, dù người ở trước mặt, nhưng không thể chạm vào.

Là nỗi đau nghẹn ngào khi thấy người chẳng hề mảy may cho dù mình cố gắng thế nào đi chăng nữa.

blog radio, Đau lòng nhất là khi yêu một người không yêu mình


Thật đáng tiếc… Nhìn thấy người vui vẻ bên người khác lòng nhức nhối, bản thân muốn ghen mà chẳng có tư cách gì để ghen. Rõ ràng biết ta chưa từng có nhau một giây nào, nhưng khoảnh khắc ấy lại thấy giống như bản thân đã mất đi người hàng trăm hàng vạn lần. Đau nhói.

Thật đáng tiếc … Tôi không phải kiểu con gái đủ can đảm để chúc phúc cho người hạnh phúc bên ai khác không phải tôi.

Thế nên tôi vẫn tự dằn vặt bản thân mình bằng những ấm ức trong dòng nước mắt mỗi đêm. Vẫn tự bật nhạc thật lớn rồi khóc đến khi ngủ thiếp đi. Vẫn tự nói với bản thân mình từ hôm nay tôi không muốn tiếp tục thích anh nữa. Nhưng ngày mai thức dậy việc đầu tiên là nhắn tin chúc anh một ngày bình an.

Thật đáng tiếc... Cả một đời người dài như vậy, cứ nghĩ rằng tôi sẽ không chỉ thích một mình anh đâu. Thế nhưng đúng là một đời người dài như vậy... tôi lại chỉ thích anh, thích anh đến đau lòng.

Thật đáng tiếc… Bản thân biết rõ sau tất cả những việc mình làm, thứ nhận lại chỉ là một số 0 tròn trĩnh nhưng vẫn cứ tiếp tục yêu chẳng hề muốn dừng lại.

Thật đáng tiếc… Hôm nay như mọi ngày, nhìn thấy người bên ai, cô gái nhỏ như tôi lại trốn vào một khóc, bật nhạc lớn hết cỡ, rồi nước mắt lặng lẽ rơi vì sợ người nghe thấy.

Nước mắt khóc hoài cũng cạn, nỗi buồn vẫn vậy chẳng vơi, nhưng có một điều tôi chắc chắn. Rằng ngày mai tôi lại thích anh… từ phía xa.

© Tóc Rối – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top