Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc sống luôn cho ta một cơ hội gọi là ngày mai

2020-03-05 01:30

Tác giả: Lê Sáu


blogradio.vn - Ai trong số chúng ta đều từng có những sai lầm. Vì cuộc đời luôn có những dấu tích xanh và gạch chéo. "Từng có những sai lầm" vậy thì nó diễn ra ở thì quá khứ phải không. Chúng ta không đủ hoàn hảo, không đủ vẹn toàn để đều tốt và đều đúng cả. Có thể là những câu nói vu vơ không kiểm soát vô tình tổn thương người khác hay những hành động bồng bột thiếu chín chắn mà làm người kia đau đến tháng ngày. Sai lầm là một phần của cuộc sống.

***

Tôi từng nghe một câu danh ngôn rất hay "kẻ nào chưa từng mắc lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả", đúng như vậy sai lầm thường được tạo ra bởi hành động của con người dù vô tình hay cố ý. Cho dù biết chẳng ai muốn có những lỗi lầm trong quá khứ nhưng nó vẫn cứ diễn ra. Có người sợ chấp nhận những sai lầm đó hay đơn giản hơn không đủ tự tin để vượt lên chính mình. Nếu bạn từng mắc những sai lầm điều quan trọng bạn hãy chấp nhận nó, biến nó thành động lực và cố gắng sửa chữa khuyết điểm mà mình gây ra. Nói thì dễ đó nhưng mấy ai có thể làm được hay lại tiếp tục lún sâu vào vũng bùn quá khứ để sai lầm nối tiếp sai lầm. 

Cuộc sống luôn cho ta một cơ hội gọi là ngày mai

Một ngày đẹp trời bạn thốt lên những câu nói làm người yêu thương mình tổn thương để rồi sau đó hoặc đôi khi không có sau đó để mà giải thích. Bạn có một hành động khiến bản thân và mọi người xung quanh liên lụy vì bạn đau khổ đến tàn thu. Có những sai lầm mà chúng ta phải trả một cái giá quá đắt. Tôi nghĩ rằng tất cả những người đều trải qua sai lầm đều huyễn tưởng quá khứ và mong rằng có giá như trong cuộ sống này. Tôi từng chứng kiến những người bố, người mẹ vì sai lầm của con mà đánh đổi hạnh phúc, gia sản. Những cặp đôi yêu nhau vì sai lầm từ một hoặc nhiều phía mà tình bất hợp tan. Còn có những người vì sai lầm của bản thân mà dẫn đến thương tích hoặc tính mang của người khác....Đấy chỉ là những so sánh đơn giản trong vô vàn sai lầm trong cuộc sống này.

Tôi cũng có những sai lầm!

Bản chất ai cũng đều tốt nhưng vì ngoại cảnh hay do bản thân không làm chủ được mình mà dẫn tới những điều không đáng có. Sai lầm của tôi là đã không khắc phục được những sai lầm trong quá khứ. Vì ham mê vật chất mà tôi bỏ mặc những người yêu thương tôi để giờ đây khi nhận ra đôi khi là quá muộn. Sai một ly đi một dặm quả không bao giờ sai, để giờ đây khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp tôi luôn ám ảnh với những hành động mà tôi gây ra. Nhưng tôi biết rằng chưa bao giờ là quá muộn. Đừng để cuộc đời tôi và ban trôi qua vô nghĩa chìm đắm trong ký ức đau khổ hay lo lắng về tương lai. Hãy để trái tim mách bảo theo nhiệt huyết và đánh thức ý thức của bản thân.

Cuộc sống luôn cho ta một cơ hội gọi là ngày mai

Dù thế nào thì bạn biết đây gió vẫn thổi mây vẫn bay, và ta vẫn cứ phải sống, không chỉ sống cho bản thân mà cho những người luôn bên ta. Sống để sửa chữa những sai lầm, đó mới là người can đảm. Mạnh dạn đối mặt với nó xem như là vết ngã đầu đời cho ta một bài học ngàn đời. Chỉ cần có suy nghĩ tích cực là bạn đã biết cách chiến thắng bản thân mình. Rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân, phải luôn tự hỏi mình tại sao lại như thế, vì đâu ra nông nỗi này, từ đó dạy cho mình một cách chọn khác, một hướng đi khác tốt hơn. Không có gì là vĩnh cửu và sai lầm cũng vậy. Hãy đọc một cuốn sách, uống một tách cafe và suy nghĩ về mọi thứ để thấy cuộc đời sáng hơn bạn nghĩ. Tạo cho mình thói quen tốt, tự nhủ sẽ không tái phạm những sai lầm như vậy trong tương lai. Chính là cách bạn sống chung với những sai lầm và vượt lên chính nó. Tôi không dám giảng dạy bạn một bài học hay cho bạn một lời khuyên mà vì tôi cũng đã từng sai lầm đến bản thân cũng không thể chấp nhận được. Vì thế nên tôi mong răng bất cứ ai đã và đang từng phạm sai lầm hãy hối hận, can đảm chấp nhận và vượt lên chính nó!

Cuộc sống luôn cho ta một cơ hội gọi là ngày mai

© Lê Sáu – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh xin lỗi vì đã để lạc mất em

Lê Sáu

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười .

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top