Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cứ để kỷ niệm giữ chúng ta ở những năm mười bảy được không anh?

2018-11-11 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu thời gian quay trở lại, chúng ta có yêu nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn hay lại làm tổn thương nhau một lần nữa?

***

blog radio, Cứ để kỷ niệm giữ chúng ta ở những năm mười bảy được không anh?

Em vẫn nghĩ về anh mỗi ngày nhưng chỉ là một chút khoảnh khắc rảnh rỗi nào đó thôi và em không mong chờ anh quay về nữa. Có lẽ, đã quá lâu cho một sự chờ đợi, em cũng không muốn mình là cô gái cao cả để cứ mãi mong chờ và chung tình với một người. Em không muốn mình trở thành một người như thế. Em muốn có thể ích kỷ sống riêng cho bản thân mình, em đã chẳng còn muốn vì anh bất kỳ điều gì nữa.

Thỉnh thoảng, phút yếu lòng nào đó, em nhớ anh, nhớ em, nhớ chúng ta ngày đó quay quắt. Em thèm được làm cô gái mười sáu tuổi nhỏ bé năm nào bên cạnh chàng trai mười bảy tuổi của riêng em. Em thèm được yếu đuối dựa dẫm vào anh trong một buổi chiều tháng mười một buồn tênh nào đó, thèm được òa khóc thật to khi thấy cuộc sống quá bế tắc và mệt mỏi như khi xưa em khóc mỗi lần anh mắc lỗi.

Đôi khi, những ký ức ngày xưa như những thước phim ngắn lạc về trong giấc mơ giữa những nhớ nhớ quên quên, giữa tiếng em cười vang và giọng anh nói. Chúng ta không có một kết thúc đẹp. Em nghĩ một kết thúc đẹp là dù có chia xa nhưng khi nghĩ về những điều đã qua chúng ta có thể mỉm cười thanh thản mà không thấy đau lòng nữa.

Còn tình yêu của chúng ta, nhìn lại sao giống như chiếc ly bằng pha lê trong sáng và đẹp đẽ bị rớt từ trên cao xuống vỡ toang thành trăm nghìn mảnh, những mảnh vỡ không thể nào lành lại, những mảnh vỡ cứa vào trái tim em đau nhói và hằn sâu mãi mãi. Có phải vì tình đầu, có phải đã dốc hết ruột gan mình ra để yêu nên khi chia tay nhau những vết thương khó lành hơn? Có phải vì những gì chúng ta dành cho nhau quá đẹp nên khó lòng chấp nhận rằng mình đã mất đi cả thời một tuổi trẻ.

Đã bao giờ anh ước thời gian quay trở lại chưa anh?

Chúng ta lại là hai đứa trẻ tập tành yêu đương hồn nhiên cười đùa trong những ngày đầy nắng, trộm nắm tay nhau giữa chốn đông người những ngày lạnh hay anh lại lau nước mắt cho em trong những ngày gió thổi.

Em sẽ là cô gái bé nhỏ mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, ngây thơ tíu tít cùng đám bạn để anh ngẩn ngơ đứng nhìn từ xa, là cô gái anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để che chở và bao dung, là cô gái dù chỉ rơi môt giọt nước mắt cũng khiến trái tim anh như vụn vỡ. Cô gái ấy lại rón rén kiểng chân ghé sát tai anh để thì thầm lời tỏ tình rồi chạy vụt đi.

blog radio, Cứ để kỷ niệm giữ chúng ta ở những năm mười bảy được không anh?

Anh sẽ là chàng trai luôn nhìn quanh sân trường để tìm bóng dáng em hay luôn đi phía sau em mỗi lần tan lớp, sẽ lại lúng túng vụng về với cái chạm môi vào má em nhẹ thiệt nhẹ giữa một trời pháo hoa sáng bừng trên bầu trời. Là chàng trai luôn trao cho em ánh nhìn dịu dàng nhất, là chàng trai sẵn sàng chờ em ngoài gió lạnh hằng tiếng đồng hồ chỉ để nói một lời chúc Giáng sinh an lành, ngày đó anh cũng không sợ gì, chỉ sợ thời gian trôi quá nhanh mỗi lần chúng ta gặp nhau.

Em sẽ là cô gái mỗi lần tiễn anh đi học xa là mỗi lần buồn đến khóc cạn nước mắt, là cô gái luôn chạy thiệt nhanh về phía anh vì sợ một bước chân chậm chạp là phí mất một giây để nhìn thấy anh, là cô gái vì anh mà cười cũng vì anh mà khóc, yếu đuối cũng vì anh mà mạnh mẽ cũng do anh.

Anh có lại là chàng trai mỗi ngày ở nơi xa đều lấy hình em ra ngắm nhìn để vơi đi nỗi nhớ nhưng có lại là chàng trai làm em tổn thương vì một người con gái khác, có lại là người bỏ rơi em giữa những im lặng để mình em loay hoay trong nước mắt, tổn thương và hàng ngàn câu hỏi rằng em đã làm điều gì sai?

Nếu thời gian quay trở lại, chúng ta có yêu nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn hay lại làm tổn thương nhau một lần nữa?

Thật may vì thời gian không thể nào quay trở lại được nữa, dù chúng ta có hạnh phúc hay đã từng gục ngã thì thời gian vẫn trôi đi, để anh và em của ngày đó sẽ luôn là chúng ta của mười sáu, mười bảy tuổi, chúng ta đã để lại chính chúng ta ở đó, mãi mãi. Để khi nhớ lại, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, cả anh và em và tình yêu của chúng ta, còn chúng ta bây giờ là hai con người không hề liên quan gì đến nhau dù sống chung một bầu trờ, cùng một thành phố. Anh có cuộc sống của anh, em bây giờ cũng sống rất tốt, mạnh mẽ vượt qua bão giông mà không cần anh che chỡ nữa.

Thanh xuân đi qua, rồi đến một ngày sẽ không còn ai nhìn lại vì ai cũng cần phải sống, cũng cần phải bước tiếp, không ai cho phép bản thân mình có quyền quay đầu về phía sau dù chỉ một lần. Rồi ngày nào đó, chúng ta sẽ là những cái tên xa lại tồn tại trong ký ức của nhau, kỷ niệm sẽ như những mảnh ghép nhỏ xíu mà cố cách mấy chúng ta cũng không thể nào ghép lại để thành một bức tranh hoàn chỉnh nữa. Em không mong thời gian quay trở lại, em không mong anh sẽ nhớ về em, em chỉ mong tất cả chúng ta trong câu chuyện ngày đó sẽ lãng quên hết và sống tốt ở cuộc sống hiện tại của mình. Dù những điều đã qua có đớn đau như thế nào, thì chúng ta đã từng rất thật thà yêu nhau phải không? Vậy là đủ rồi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top