Cô gái tuổi 18 à, phải thật hạnh phúc nhé
2020-07-15 01:20
Tác giả:
Ruan Li Hua Shu
blogradio.vn – Hãy kiên định lên nhé cô gái tuổi 18. Bởi vì tớ tự hào về cậu. Tự hào về con đường cậu chọn cho tương lai của chúng ta, giàu có hay không, tớ để cậu thay đổi và chọn lựa, có thể nó hoàn toàn trái ngược với những ước mơ mà cậu của từng muốn. Nhưng quan trọng là phải hạnh phúc nhé.
***
Gửi tôi tuổi 18.
Xin chào cô gái. Chắc hẳn cậu đang rất bất ngờ khi đọc lại bức thư này, chính những nét chữ quen thuộc trên trang giấy này là những dòng tâm tư của cậu vào ngày cậu tròn 17 tuổi với những lo toan về tương lai phía trước.
Đầu thư, cho phép tớ hỏi về sức khỏe của cậu nhé. Cậu ổn chứ? Kì thi cuối cấp vừa rồi cậu đạt điểm cao không? Cậu có vào được trường mình yêu thích không?
Tớ viết thư này cho cậu, chỉ là để chung vui cùng cậu cho điểm số tuyệt vời mà cậu đạt được, hoặc là chia sẻ cho những con điểm chưa được như ý muốn, bằng giá nào đó, cậu đã quay về đây và báo trước cho tớ về con đường trong tương lai cậu chọn rồi.
Cho dù hôm nay đây, khi cậu đọc thư này, cậu đang vui hay đang buồn, hãy nhớ rằng, cậu đã từng rất kiên định về tương lai của mình, dù đi đâu, làm gì vẫn phải nhớ rằng cậu từng rất mạnh mẽ và quyết tâm, chẳng phải cậu đã cố gắng nhiều thật nhiều sao? Chẳng phải cậu từng hồi hộp và bồn chồn mãi, bởi lẽ cậu sợ cảm giác của ngày hôm nay với những vốn kiến thức chưa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.
.jpg)
Hãy kiên định lên nhé cô gái tuổi 18. Bởi vì tớ tự hào về cậu. Tự hào về con đường cậu chọn cho tương lai của chúng ta, giàu có hay không, tớ để cậu thay đổi và chọn lựa, có thể nó hoàn toàn trái ngược với những ước mơ mà cậu của từng muốn. Nhưng quan trọng là phải hạnh phúc nhé.
Hoặc biết đâu, cô gái của chúng ta bây giờ đang là một người nổi tiếng? Bởi tài năng vẽ tranh hoặc viết truyện thì sao? Dù thế nào, nổi tiếng hay không, hãy sống hết mình vào, hãy thả niềm đam mê của bản thân trôi theo sự lựa chọn đúng đắn nhất. Vẫn luôn sống tích cực nhé. Mọi người sẽ biết đến cậu là một người có năng lực và sẽ yêu cậu thôi. Nên đừng tự áp lực quá chính mình.
Cậu nhớ không? Mùa hè 2 năm trước khi cậu là cô nữ sinh 16 tuổi, đó là mùa hè của bộn bề cảm xúc vì những chuyến đi và những mối quan hệ. Cậu đã gặp gỡ rất nhiều người, cậu đã kết bạn với rất nhiều bạn mới, dành nhiều giờ liền tán gẫu với họ và tất nhiên, trái tim của một đứa con gái mới lớn chưa khi nào là thôi rung động, và những đêm mất ngủ, cậu đã quyết định để bản thân tập trung vào việc học tập.
.jpg)
Cậu đã nói và làm như thế sau những lỗi lầm và bồng bột của tuổi trẻ. Cậu từng đánh mất đi những sự trong sáng của bản thân, cậu liên tiếp bị dính vào những rung động đầu đời, từng đau khổ, từng khóc, từng vì nó mà đánh mất đi nhiềm tin vào bản thân cuộc sống.
Cô gái. Tớ biết hiện giờ cậu đã có những lựa chọn riêng cho bản thân, cậu sẽ sống cuộc sống của chính mình, sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình, nhưng trước hết hãy lo cho con đường phía trước và cách cổng đại học cậu chọn để bước vào mỗi ngày đã nhé. Sau đó, hãy yêu người mà thực sự yêu cậu, yêu người mà đem đến cho cậu sự quan tâm chăm sóc, đó phải là người sẽ mang đến sự tin tưởng và cảm giác bình yên cho cậu nhé. Có thể tìm được một người như thế quá khó khi xã hội càng trở nên phức tạp, nhưng hãy giữ mãi câu chuyện cổ tích mà cậu từng vẽ trong trí tưởng tượng nhiều năm cách đây.
Dù người đó là ai, trai hay gái, người Việt hay nước ngoài, miễn là cậu tỉnh táo và đúng đắn chọn lựa, miễn là cậu yêu hết lòng và người ta yêu cậu hết mình. Cô gái. Tớ luôn muốn chúng ta được hạnh phúc và bình yên, luôn muốn chúng ta tìm được điểm đặt chân đủ tin cậy và thật an nhiên cho đời mình, vì vậy tớ luôn ủng hộ cậu.
.jpg)
Trong giấc mơ của tớ hôm nay sẽ là những bộn bề và những lo toan còn dang dở, nhưng cậu biết không, khi buồn, cậu hãy thả hồn vào những bức tranh, nghêu ngao những câu hát vu vơ cho quên đi nỗi buồn và an ủi lòng mình sẽ mạnh mẽ hơn, vì một ngày nào đó những khó khăn này sẽ là bàn đạp để cậu bước tiếp.
Và ngày hôm nay, hãy vẫn như cậu của những năm về trước nhé. Dù trưởng thành hơn bao nhiêu, thì sẽ có những lúc cậu quay về làm một cô bé cần lắm sự an ủi sẻ chia.
Cô gái tuổi 18 à, phải thật hạnh phúc nhé.
© Ruan Li Hua Shu – blogradio.vn
Xem thêm: Thương một người coi mình là tri kỷ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.







