Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta yêu nhau đến vậy sao không một lần cố gắng cùng nhau?

2018-06-07 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Anh thích cuộc sống sôi động ồn ào. Em thích nơi yên tĩnh nhẹ nhàng. Em ghét cuộc sống chen lấn nơi thị thành nên ở lại đây gối đầu lên những bình yên. Ngày anh đi theo những hoài bão cũng chẳng gọi tên em thêm một lần. Em cũng thế ghét những cơn mưa ghét luôn anh. Hai ngày sau đó em đâu có ngờ anh nhắn nhủ yêu thương với em qua một người bạn. Em tự hỏi sao chúng ta yêu thương nhau nhưng sao lại chẳng cố gắng thêm một lần. Nếu khi ấy anh chìa đôi bàn tay nắm lấy em thì cho dù ghét những cơn mưa em sẵn lòng cùng anh ướt lấy vai áo một lần.

***

blog radio, Chúng ta yêu nhau đến vậy sao không một lần cố gắng cùng nhau?

Sao đến chặng cuối cùng anh vẫn khiến em trở thành kẻ thua cuộc. Nếu ngày đấy anh nói anh ghét em, nói rằng giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là tình yêu thì năm năm qua em sẽ chẳng mòn mỏi trông ngóng anh. Giờ nghĩ lại em cũng chẳng thể khóc. Lời đáp yêu thương năm ấy em bỏ dở bây giờ anh đem tặng cho một người khác. Em đã sai thật rồi. Em sai khi yêu thương thuở ban đầu mà cứ nghĩ là mãi mãi. Khúc tình ca một mình em ngân nga, rồi tự thương lấy chính mình.

Em không thích những cơn mưa. Chúng làm loãng đi những âm thanh xung quanh. Khiến em cảm thấy trống vắng cô đơn. Và em sợ nếu một ngày nọ cơn mưa đến sẽ chẳng có ai đưa em qua những thăng trầm.

Em cô gái hay ưu tư phiền muộn và cả tin. Em tin anh rồi một ngày nhận ra ta thuộc về nhau anh sẽ đến bên em nắm lấy đôi tay em và nói lời yêu thương. Thế nhưng kỳ lạ thay, khoảng cách giữa trái tim em đến trái tim anh sao quá xa. Em chẳng thể bắt nhịp cùng anh hay chính anh đã bỏ lỡ những nhịp đập yêu thương ấy.

Người ta nói những ai thuộc cung Ma Kết chỉ yêu một lần và một người duy nhất suốt cả cuộc đời. Có đúng vậy không khi năm năm trôi qua thỉnh thoảng em vẫn nhớ đến anh. Có đôi lúc em mơ thấy bóng dáng anh nhưng vẫn thế vẫn quá đỗi xa lạ.

Ngày xưa em tự nhận mình ngốc nghếch nhưng năm năm sau có thay đổi gì đâu khi em vẫn thương nhớ anh. Năm năm trôi qua mà cứ ngỡ như vừa qua đi một trận mưa rào. Giá như những yêu thương đó được gói gọn trong một trang giấy theo anh thì em vui biết nhường nào. Để tự nhủ lòng mình không tiếc nuối những hoài niệm. Em đã cố gắng nghĩ về anh như những cơn mưa. Chúng đến rất nhanh mà đi cũng vội. Nhưng cũng chẳng sao cả vì sau cơn mưa trời vẫn nắng. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn theo cách vốn có. Đó là quy luật khi ai đó rời đi một người mới sẽ đến cùng ta rong ruổi suốt những tháng năm còn lại. Kẻ nào ngoái đầu lại phía sau thương nhớ là kẻ yêu nhiều hơn, vấn vương nhiều hơn.

blog radio, Chúng ta yêu nhau đến vậy sao không một lần cố gắng cùng nhau?

Nhưng anh à! Anh có từng thương em thật lòng dù chỉ một lần? Bây giờ khi những cơn mưa đến anh có còn chút luyến tiếc về em hay cũng như ngày ấy để lại một mình em với những cơn mưa mà lòng nặng trĩu. Mưa khi ấy có làm ướt tóc anh, ướt vai áo anh? Sao anh vội vã không ở lại đợi mưa tan như em vẫn thường làm. Không phải em sợ mưa làm ướt khóe mắt mà muốn bên anh thêm chút nữa để cơn mưa ấy níu anh lại thêm một nhịp. Em đâu có ngờ thanh xuân ai đó vội vã chẳng sợ cơn mưa làm phiền lòng.

Anh thích cuộc sống sôi động ồn ào. Em thích nơi yên tĩnh nhẹ nhàng. Em ghét cuộc sống chen lấn nơi thị thành nên ở lại đây gối đầu lên những bình yên. Ngày anh đi theo những hoài bão cũng chẳng gọi tên em thêm một lần. Em cũng thế ghét những cơn mưa ghét luôn anh. Hai ngày sau đó em đâu có ngờ anh nhắn nhủ yêu thương với em qua một người bạn. Em tự hỏi sao chúng ta yêu thương nhau nhưng sao lại chẳng cố gắng thêm một lần. Nếu khi ấy anh chìa đôi bàn tay nắm lấy em thì cho dù ghét những cơn mưa em sẵn lòng cùng anh ướt lấy vai áo một lần.

Ngày mai anh trở về cùng với một người không phải là em. Ngày mai anh và người ấy nắm tay nhau hẹn yêu thương suốt một đời. Em ngốc nghếch quá anh à! Vì lời yêu năm đó em tin nên em vẫn chờ. Em sợ nếu nhận lời yêu ai anh có buồn, sợ bản thân mình lại đánh mất đi tình yêu năm ấy thêm một lần. Và rồi hôm nay sẽ là lần cuối em gửi anh những yêu thương em ấp ủ bấy lâu. Từ ngày mai em cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Em sẽ không còn nhớ đến anh như hôm nay. Vì em biết có lẽ chẳng còn chút vấn vương nào dành cho em lúc này.

Anh hạnh phúc nhé, người em từng yêu!

© Mộc Miên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top