Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

2020-08-13 01:30

Tác giả: Quang Hải


blogradio.vn - Trước một ngã ba với hai lối rẽ, một hướng rẽ trái theo con tim nuông chiều cảm xúc để có thể hạnh phúc hoặc lại dẫn vào lối mòn thất vọng, một hướng rẽ phải thênh thang luôn rộng mở của lý trí, có chút cô đơn nhưng luôn tự do và không bao giờ phải bi lụy, tôi đã chọn rẽ phải. Rồi sau đó tôi cứ thế đi tiếp, đi thẳng bỏ qua hết những ngã rẽ sau này.

***

Tuổi 28 tưởng chừng như là độ tuổi đã có thể viên mãn với tình yêu, ngần ấy thời gian để ta trải qua hết những cung bậc cảm xúc của tình trường và biết đâu là nơi nên dừng lại, tuy nhiên lại có những kẻ lười yêu, sợ yêu, hoặc thậm chí chán yêu, đến nỗi chỉ còn cảm nhận được những lần cảm nắng là điều đẹp nhất.

Cảm nắng là giai đoạn phát sinh đầu tiên của tình yêu qua một thời gian tiếp xúc. Cảm nắng có nhiều trường hợp: cảm nắng một nụ cười, cảm nắng một giọng nói, cảm nắng một đôi môi, cảm nắng một ánh mắt nhìn, hay đôi khi là cảm nắng một bàn tay chạm. Cảm nắng, có người còn gọi là tương tư. Theo tôi: cảm nắng là một khoảnh khắc, còn tương tư là một quá trình. Tuy nhiên chúng đều là một quãng thời gian vô cùng đẹp, tôi từng nghe đâu đó câu thơ: “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”, đó là những nhớ mong, những lần vô tình đụng chạm cứ theo ta mãi đến sau này.

camnang1

Chẳng hạn việc tôi đến công ty mỗi ngày nhưng cứ sợ không biết có gặp được bạn ấy không, bạn ấy có đi trễ, có về sớm không? Hôm nay mình đã qua phòng ban của bạn ấy, đã đến giờ sao chẳng thấy đâu? Thì ra hôm nay không đi làm, có lần bạn ấy nghỉ phép cả hai ngày. Trời ơi hai ngày đó sao mà thật dài, tôi chỉ muốn chúng trôi thật nhanh, thật nhanh để ngày mai bạn ấy lại đến, lại gặp mình, lại cười cười nói nói.

Có những lần giả vờ nhắn tin: “hôm nay bạn nghỉ phép à?”, “bạn đã ngủ chưa?” dẫu mục đích chỉ đơn thuần là mình muốn nói chuyện đó, bạn không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tiếc rằng mình với bạn chẳng cùng phòng ban để có thể gặp bạn nhiều hơn mỗi ngày, đi ăn với bạn. Để chỉ cần được gặp bạn nhiều hơn, giá như mình vào công ty sớm hơn nhỉ? Đôi lúc cũng lân la hỏi chuyện bạn đã có người yêu chưa, bao lần cảm nắng đều hồi hộp nhất khoảnh khắc này, “nó mà trả lời có thì toang, hơi tiếc nhưng phải bái bai luôn vậy”. Cũng hên là 3 lần cảm nắng thì cũng hết 2 lần còn độc thân. Ấy vậy mà khi biết người ta độc thân rồi cũng thôi, lại chẳng có ý định tiến tới thêm. Cứ bên nhau nhưng chẳng biết là gì của nhau.

Cũng chẳng biết vì sao, có chăng là sợ yêu, không dám yêu. Vì khi tiến tới, tiếp xúc nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn chắc hẳn người ấy sẽ nhận ra, hoặc đến nỗi càng ngày càng thích mà mình không kiềm chế được rồi phải nói ra, phải tỏ tình. Lỡ tỏ tình mà thất bại thì, đã bao lần rồi, có lẽ từng trải khiến con người ta dày dặn kinh nghiệm nhưng bởi lẽ đó cũng khiến người ta dè dặt hơn. Trước một ngã ba với hai lối rẽ, một hướng rẽ trái theo con tim nuông chiều cảm xúc để có thể hạnh phúc hoặc lại dẫn vào lối mòn thất vọng, một hướng rẽ phải thênh thang luôn rộng mở của lý trí, có chút cô đơn nhưng luôn tự do và không bao giờ phải bi lụy, tôi đã chọn rẽ phải. Rồi sau đó tôi cứ thế đi tiếp, đi thẳng bỏ qua hết những ngã rẽ sau này.

camnang2

Tôi không sợ yêu, nhưng tôi sợ những hệ luỵ của nó, tôi sợ phải chia tay. Nhiều người lại thấy thật vô lý, thích thì cứ yêu việc gì phải sợ. Thế nhưng những ai từng trải một chút sẽ hiểu cảm giác ấy, có thể tình cảm chưa đủ mãnh liệt để thúc đẩy chúng ta đi tới, cũng có thể đơn giản rằng trải qua nhiều khó khăn khiến chúng ta chỉ muốn được an toàn thêm thật lâu. Cảm nắng sẽ trôi qua nhanh khi ta không tiến tới, bầu tương tư cũng sẽ cạn. Tôi không tiếc nuối nhiều vì đó là sự lựa chọn của mình.

Thỉnh thoảng tôi lại cảm nắng một ai đó, lại tương tư, và tôi cố gắng giữ thật kỹ những khoảnh khắc ấy, những khoảng thời gian mơ mộng để dành như những gì đẹp nhất, trong sáng nhất trong tình yêu đời mình. Cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ mạnh dạn bước qua ngưỡng cửa ấy, nhưng cũng tùy thuộc vào người ấy là ai.

© Quang Hải - blogradio.vn

Xem thêm: Ai còn đứng lại nơi này?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

back to top