Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống hết mình đuổi kịp thanh xuân

2019-08-09 08:25

Tác giả: LaKhaDa


blogradio.vn - Có ai đó từng nói rằng: “Thời gian là kẻ trang điểm tồi nhưng lại là một người thợ điêu khắc giỏi”. phương thuốc để chữa lành mọi tổn thương cuộc sống đó chính là thời gian.

***

Vạn vật cuộc sống chỉ bắt chúng ta có một lần thanh xuân để tươi trẻ, khát khao và hoài vọng về những vốn có của một đứa thanh niên. Để vuột mất nó nghĩa là ta mất đi ngần ấy lần cơ hội, vuột mất đi cái vốn dĩ thuộc về “hệ tự nhiên” mà Thượng Đế sắp đặt.

Bạn - chúng ta còn trẻ hãy đam mê, sống cháy bỏng với những mãnh liệt trong cái tiềm thức ấy: dám nghĩ dám làm. Đừng ai bảo nhau là “tôi sợ thất bại”. Đấy, cuộc sống này không dành cho bạn với một cái đầu chứa đầy nỗi sợ hãi, lấy đâu chỗ cho những hoài vọng những đam mê, bạn trẻ nhỉ?

Tôi thi thoảng hay bật đi bật lại câu hát của nhạc sĩ Hoài An “Nếu chỉ còn một ngày để sống?” như một lời nhắc nhở cho cái hành trình mặc nhiên này giữa những thay đổi, chông chênh có khi là biến cố thường nhật. Phải sống cho trọn vẹn một ngày như đấy là cái ngày cuối cùng của một lần được sống. Thanh xuân, với tôi là thế! Qua đi rồi khó lòng mà níu lại. Đó giờ ai mà chả hiểu cái quy luật tàn nhẫn “Thời gian có ngưng trôi bao giờ?”.

songchokipthanhxuan

Không việc gì, một ngày bạn sống với những hoài nghi, sợ sệt và giẫm đạp, dối gạt nhau, chỉ để lại những chai sờn và tổn thương cho những tàn dư xung quanh. Vậy, đâu còn gì là ý nghĩa, là thanh là hương của một lần Thanh xuân tươi đẹp.

Tôi đã từng là một thanh niên, đã từng chạm ngõ tới cả những thành công sớm vội trong cuộc sống, đã từng có tất thẩy mọi thứ mà bạn bè đồng trang lứa khi ấy hằng ao ước bằng chính nỗ lực làm việc của tôi, và cũng đã từng mất trắng để quay về lại con số 0 tròn trĩnh. 

Lúc sự nghiệp khởi sắc là lúc tôi sống trong hời hợt và vồn vã. Có lẽ thành công đến sớm với tôi quá khiến tôi choáng ngợp so với tài và tuổi khi ấy. Tôi quên cảm nhận đi là mình đã từng khó khăn. Tôi lơ là và mất luôn trí nhớ về việc mình từng phải lao đao, khổ cực thế nào để có được như ngày hôm nay. Rồi quan trọng hơn, tôi như vô hình với sự tồn tại của cái mà ai cũng cần tới - Gia đình.

Thời điểm ấy, như một con thiêu thân, chỉ biết lao đầu vào những bộn bề và vần xoay cuộc sống để có thật nhiều tiền, mà tôi phớt lờ luôn cả cái ngây ngô mà ông Trời đã an định - tuổi Thanh xuân.

Giá trị cốt lỗi để con người ta tồn tại là giá trị văn hóa gia đình. Giá trị cốt yếu để con người ta phát triển về mọi mặt lại là giá trị chính bản thân của người đó. Cái bản ngã cao hay thấp của một người sẽ phản ánh tầm văn hóa của người ấy qua hành động và nhân giá mà người này thực hiện. Và, tôi đã là kẻ thất bại trong công cuộc hun đúc một giá trị văn hóa cần thiết lúc bấy giờ. Thứ giá trị tình cảm thiêng liêng mà chính tay tôi đã bóp nát nó.

Đấy, rồi đời người cứ như một dòng sông, có gợn sóng hay tĩnh lặng hay không đôi khi còn ở cách chúng ta chọn chúng. Suy nghĩ sinh ra hành động và ý thức lại quyết định hành động của mình. Giờ ngồi trên con thuyền độc mộc của chính đời mình, mới hiểu được rằng, cơ hội - lời nói - và mũi tên là những thứ bạn chỉ được quyền nắm giữ nó một lần duy nhất mà không bao giờ có khả năng khứ hồi.

Với khát khao, với tuổi trẻ, tôi đã từng một lần đánh mất.

© LaKhaDa – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top