Chào cậu, người bạn thời thơ ấu của tôi!
2021-10-03 01:25
Tác giả:
Mộc
blogradio.vn - Nhưng kì lạ ghê, dù rằng mình biết cậu ấy thật sự có nổi loạn, có sa đà, thậm chí sẽ có sai, có hư hại... nhưng trong mắt mình, cậu ấy vẫn rất hiền hòa, rất ân cần.
***
Một người bạn cũ từ thời cấp 1 lâu ngày liên lạc. Cậu ấy không thể biết rằng, trong lòng mình, cậu ấy cũng từng quan trọng đến thế nào.
Những ngày còn nhỏ, với tất cả sự vô tư và hồn nhiên, tụi mình đã trở thành những người bạn tốt trong một nhóm bạn. Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn kem, cùng nhau dầm mưa… Cậu ấy cũng luôn là người bày trò trêu ghẹo mình, có lần giận dỗi, có lần đánh nhau. Nhưng mình biết, cậu ấy vẫn luôn nhường nhịn mình mọi thứ, bênh vực mình vô điều kiện.

Rồi, chúng mình cũng dần dần lớn lên. Rời xa mái trường ấy, cậu bé cùng lớp năm nào cũng không còn là người bạn thân thiết của mình nữa. Chuyển cấp, dù rằng tụi mình vẫn luôn học cùng trường, vẫn còn gặp lại nhau nhưng tình cảm lại không còn như cũ. Chúng mình bỗng trở nên xa lạ, dè chừng và khách sáo lẫn nhau. Trong sâu thẳm, mình cảm giác như bị bỏ rơi không lý do. Điều đó đối với cô bé học sinh khi ấy không thể gọi là tổn thương, chỉ là mình đã cảm thấy thật buồn.
Tụi mình đã trở nên quá khác biệt. Cậu ấy trở nên ham chơi hơn, cá tính hơn và không còn ngó ngàng gì đến chuyện học hành, thời gian chỉ dành thời gian cho việc quan tâm đến các cô bé xinh xắn trong trường. Còn mình chỉ là cô nữ sinh không biết gì khác ngoài việc học hành, bản thân chẳng có gì nổi trội, không có một diện mạo xinh xắn, trong một gia đình không mấy khá giả. Mình không có lý do gì để cậu ấy bận tâm đến. Tụi mình lệch nhau về tất cả, ngay cả việc đứng cạnh nhau thôi cũng không hợp lý rồi chứ chưa nhắc tới việc làm bạn. Suy nghĩ ấy dường như đã khiến mình tự đẩy cậu ấy ra xa hơn, suốt nhiều năm như vậy, chúng mình không chào hỏi nhau. Thậm chí có những lần, vô tình chạm mắt, tụi mình cũng bối rối lảng đi nơi khác.
Nhưng kì lạ ghê, dù rằng mình biết cậu ấy thật sự có nổi loạn, có sa đà, thậm chí sẽ có sai, có hư hại... nhưng trong mắt mình, cậu ấy vẫn rất hiền hòa, rất ân cần.
Và rồi, vào một ngày đẹp trời nào đó, tụi mình gặp lại nhau. Lần này, cậu ấy đã nhìn thẳng vào mắt mình và cười thật tươi. Trong một khoảnh khắc, mình như thật sự gặp lại người bạn nhỏ năm nào, như xóa hết bao năm thờ ơ trước đó, những tủi buồn trước đó như được vỗ về, an ủi. Với những lần tiếp xúc hiếm hoi, cậu ấy cư xử với mình vẫn rất lịch thiệp và nhẹ nhàng. Điều đó thể hiện ngay ở cách xưng hô, nội dung câu chuyện, cách nói... Từng sợ rằng cậu ấy sẽ có cảm giác khoảng cách mà mình đã cố tình nói chuyện một cách xuồng xã nhưng mình lại nhận ra rằng, cậu ấy cũng đang cố gắng dùng câu từ chỉn chu hơn chỉ để khiến mình thoải mái theo cách của cậu ấy.
.jpg)
Mình vừa muốn cậu ấy đối đãi với mình như thế, vừa không muốn cậu ấy như thế. Mình muốn được trở nên thân thiết, gần gũi với cậu ấy hơn nhưng cũng muốn trở thành một điều gì đó đặc biệt, khiến cậu ấy chấp nhận thay đổi một chút con người thường ngày vì mình.
Những cuộc nói chuyện chóng vánh, còn nhiều lạ lẫm, cũng phải khó khăn lắm mới có thể bắt nhịp và dù cho vì lý do gì, mình vẫn cảm thấy vui vì cậu ấy vẫn còn nhớ tới mình. Nếu chỉ với những tương tác hiện tại của tụi mình, việc nhắn tin hỏi thăm nhau sẽ kì quặc lắm. Nhưng với tư cách là những người bạn cũ thì mọi việc sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều. Cảm ơn, cảm ơn vì đã nhớ tới tôi như một người bạn cũ, cảm ơn vì vẫn nhớ tới khoảng thời gian ấy.
Chào cậu, người bạn thời thơ ấu của tôi!
© Mộc - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 483: Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






