Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn tuổi 18, cậu đã làm rất tốt

2020-08-18 01:22

Tác giả: Lâm Oanh


blogradio.vn - Tôi luôn cảm thấy rất vui vì ngày mà tôi 18 tuổi đã sống trọn thanh xuân trong vô ưu vô lo như vậy. Cảm ơn cậu đã cùng tôi lưu lại cho chính bản thân chúng ta một tuổi 18 mà bao nhiêu năm sau này cũng muốn quay trở lại.

***

Chào cậu, tuổi 18 của tôi đã qua mấy năm rồi.

Hôm nay tôi của những ngày 21 tuổi, loay hoay giữa những bộn bề của cuộc sống nhớ tới cậu. Nhớ chính tôi ở cái tuổi đẹp đẽ nhất thanh xuân. 

Tôi và cậu của những ngày 18 tuổi thật đáng ngưỡng mộ. Được một ngày ba bữa ăn cơm mẹ nấu, còn có thể cùng em trai thi thoảng ghé thăm ông bà ngoại. Bây giờ, một mình giữa thành phố to lớn này một bữa cơm gia đình cũng trở nên thật xa xỉ.

Ngày đó cậu có ước mơ, biết bản thân muốn trở thành một người như thế nào. Cậu nỗ lực học tập, lên lớp không vắng một buổi nào, tham gia mọi lớp học thêm khi có thời gian rảnh, giải mọi loại đề Toán, Lý, Hoá mà không biết mệt mỏi. Cậu bắt đầu và kết thúc một ngày với niềm tin vào tương lai phía trước. Còn tôi bây giờ, mờ mịt giữa màn sương dày đặc. Không biết tương lai sẽ trở thành ai, sẽ làm nghề gì. Uớc mơ ngày đó, xin lỗi cậu, tôi quên mất rồi.

18 tuổi cậu có người mình thích vì người ta mà không ngừng hoàn thiện bản thân. Cậu cố gắng nhiều như vậy cũng là để có thể xứng với người ta hơn một chút. 

binhyen2

18 tuổi, cậu tỏ tình, lần đầu tiên bản thân trở nên can đảm đến như vậy. 18 tuổi, cậu thất tình. Bị người ta từ chối rồi. Cậu của bây giờ đến cảm giác thích một người là như thế nào cũng không muốn biết. Người ta thích cậu, người ta tỏ tình, cậu cũng ôm một tấm bình phong sợ hãi mà né tránh. Cậu của năm 21 tuổi lại trở thành một đứa nhát gan như vậy. Cậu thất vọng lắm nhỉ?

Cậu của những ngày đó là tượng đài bất diệt trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm tháng sau này. Nỗ lực nhiều như vậy, cậu vẫn bước hụt một chân vào cánh cổng ngôi trường đại học mà cậu hằng mơ ước. Lúc ấy, cậu thậm chí một chút nản lòng cũng không có. Liều mình lên thành phố sống cuộc sống một mình, ôn thêm một năm nữa, vừa làm vừa học. 18 tuổi của tôi, cậu thật giỏi, thật sự rất rất giỏi. Cậu thành công rồi, tôi đang ngồi trong chính ngôi trường mà cậu dành mấy năm thanh xuân để có cơ hội bước vào mà viết về cậu đây. Nhưng cậu của năm 21 tuổi - là tôi đây, lại đang cảm thấy lạc lõng giữa chính quyết định của mình, hoang mang với chính vị trí mà tôi đang có. Liệu có thật sự đã lựa chọn đúng, liệu có thật sự là lựa chọn phù hợp không.

18 tuổi, cậu sống giữa vòng tròn bạn bè thật sự rộng lớn. Cậu có một vài người bạn thân, muốn gặp nhau liền có thể gặp nhau, muốn tâm sự liền soạn một một tin nhắn. 

18 tuổi, bạn thân của cậu không còn muốn chơi với cậu nữa. Hai người rời xa nhau vì cái lý do gì đấy thật sự rất vô vị. 21 tuổi, vòng tròn bạn bè của cậu giờ chỉ còn vài người. Cậu cũng không còn tin vào hai từ "bạn thân" nữa.

tinh-ban-ben-ho

Có lẽ lúc ấy cậu không biết, 18 tuổi là cái tuổi thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ, sau này rất rất muốn quay trở lại. Năm tháng đó, cậu có tất cả gia đình, bạn bè, tình yêu, ước mơ... Năm tháng đó cậu được sống là chính mình trọn vẹn nhất, vô tư nhất, cũng ngây thơ nhất.

Cậu từng nghĩ thế giới này thật sự rất đơn giản, chỉ cần cậu cố gắng một chút liền có thể đạt được. Mà không biết rằng, cậu của những ngày 21 tuổi chật vật với chính cuộc sống này như thế nào. Nhưng tôi luôn cảm thấy rất vui vì ngày mà tôi 18 tuổi đã sống trọn thanh xuân trong vô ưu vô lo như vậy. Cảm ơn cậu đã cùng tôi lưu lại cho chính bản thân chúng ta một tuổi 18 mà bao nhiêu năm sau này cũng muốn quay trở lại.

Viết cho tuổi 18, viết cho chính tôi của quá khứ và hiện tại. Chúng ta đã từng như thế nào, hiện tại như thế nào, sau này như thế nào thật sự quan trọng sao. Quan trọng là tại mỗi một thời điểm chúng ta làm được gì và làm như thế nào.

18 tuổi của tôi, cậu đã làm rất tốt.

Tôi 21 tuổi cũng sẽ không làm cậu thất vọng.

Cảm ơn cậu, cảm ơn chính tôi của những ngày ngây ngô như vậy.

© Lâm Oanh - blogradio.vn

Xem thêm: Tự thương mình sau những năm tháng thương người


Lâm Oanh

Bản thân càng giỏi thêm một phần. Càng ít đi một câu cầu xin người khác.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top