Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn nỗi buồn đã ghé ngang qua đời tôi

2016-12-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Có chăng nên cảm ơn nỗi buồn đã ghé qua đời, để ngày vui càng được trông ngóng. Ngay cả trong mơ mình cũng chưa từng tin “mãi mãi” là điều có thật. Muốn đem hương kí ức ướp cho tâm hồn mãi dừng lại ở tuổi mười lăm. Mà hôm nay bỗng thấy mình già nua đến buồn. Dù nỗi buồn vẫn đẹp, và dịu dàng.

***

“Cuộc đời buồn bã như thế này, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?” (Trích Thư tình gửi một người – Trịnh Công Sơn).

Có những tháng năm chưa bao giờ in lấy một dấu hài của người từng bước qua đời sống. Là bởi tháng năm ấy vô vọng. Vô vọng những ước muốn nhỏ nhoi chết ngạt trong tầm thường định kiến. Vô vọng những điều chưa nói hết về hoài bão vượt biển băng rừng. Vô vọng những trái tim vội ngăn tiếng thổn thức chính mình khi khát khao nối kết. Vô vọng những cánh bay và những chân trời chẳng còn tìm thấy nhau.

Sau mỗi cuộc gặp gỡ, lại thấy mình thật buồn. Chắc mình buồn vì nghe nhạc Trịnh và đọc thư Trịnh viết cho người yêu ngày cũ. Buồn vì đọc buồn và nghe buồn. Buồn vì cuối cùng đã hiểu thế nào là tiếng nói dở dang… Gặp bạn hiền muốn thổ lộ mà miệng lặng câm. Âm thanh câm lặng ấy không còn hoài mong ai thấu hiểu? Hay giản đơn vì biết sẽ chẳng ai thấu hiểu dù ngừng lặng câm?

Những ngày buồn này, chắc do mình đã khóa rất kĩ niềm tin đối với cuộc đời. Tin rằng ngày nắng sẽ về để hong khô đường mưa. Tin rằng kỉ niệm xưa rồi vẫn nuôi giữ nơi tim người ở lại. Tin rằng còn mãi vết tích của mong manh và tinh khôi.

Cảm ơn nỗi buồn đã ghé ngang qua đời tôi

Bản thân có lẽ chưa từng nguôi mong ước được nói chữ “TÔI” thuần túy, không đính kèm dù chỉ một định ngữ trước mọi người. Làm thế nào để chỉ tên mình thôi, đủ để nói lên tất cả? “TÔI” là nơi tôi đứng, chỗ tôi ngồi. “TÔI” là dáng đi, là giọng nói. “TÔI” là vị trí, là công việc hằng ngày trở trăn. “TÔI” là ước mơ, là thành tựu. “TÔI” là quá khứ, hiện tại, tương lai. Đời sống tôi được gói và được mở, qua chữ “TÔI” trọn vẹn. Và làm sao ta biết ta là mình trọn vẹn, nếu chưa từng thử là một người khác ta?

Giá có thể chọn những ngày một mình bình yên hơn, thư thả xem phim và đọc sách. Không phải xem phim để buộc mình ngừng nghĩ suy về cách mà ai đó làm người mà chưa từng hối hận. Hay không phải đọc sách để ngăn lại nhỏ nhoi mong muốn biến thành kẻ đóng cửa chẳng còn muốn đáp lời một ai.

Nỗi buồn vô căn đôi khi biến thành chất gây nghiện. Chợt hôm nào mở cửa sổ, ta thích bâng khuâng nhìn lá lìa cành, chim rủ cánh. Chợt hôm nào con nước triều dâng trên bờ đê phía bãi bồi xa tít tắp lại dội giữa lòng ta một lời bể động. Chợt hôm nào ta cười thật khẽ khi thấy tay nắm vội buông, chân bước chung đường vội chia đôi ngả. Ta nghe lòng mình ngọt ngào đổ vỡ bởi khoảnh khắc ngay lúc này vô ngần đẹp đẽ nhưng rồi sẽ lùi lại thành kí ức, thành “những dấu lệ rơi” (*)

Cảm ơn nỗi buồn đã ghé ngang qua đời tôi

Có chăng nên cảm ơn nỗi buồn đã ghé qua đời, để ngày vui càng được trông ngóng. Ngay cả trong mơ mình cũng chưa từng tin “mãi mãi” là điều có thật. Muốn đem hương kí ức ướp cho tâm hồn mãi dừng lại ở tuổi mười lăm. Mà hôm nay bỗng thấy mình già nua đến buồn. Dù nỗi buồn vẫn đẹp, và dịu dàng.

“Bụi đỏ đường xưa”, tất cả nhạt phai mất rồi. Tháng tháng năm năm rồi cũng thành hạt cát dưới hàng gạch đổ nát chỉ còn chứng tích của ngôi trường thanh xuân xưa. Hoài niệm cũ rồi cũng chỉ còn trên trang giấy ố màu thời gian bụi phủ. Và nỗi buồn, nỗi buồn sẽ chỉ còn lại dư âm…

Nói mình vô tình vì sợ mình tha thiết. Vội câu tiễn biệt vì sợ chẳng đành lòng chia xa. Lạnh lùng ngắt hoa vì sợ cảnh hoa tàn trước mắt. Như một ngọn nến đời sớm tắt vì sợ mình yếu ớt giữa gió nổi bão dông. Dối lòng là vì hèn nhát. Nếu đủ đầy dũng cảm, ta sẽ nhận mình thiết tha.

Thiết tha để yêu ngày tới, dù mệt lắm kiếp người…(**)

© Huyền Trang Phạm – blogradio.vn

Chú thích của tác giả:

(*) Câu thoại trong phim 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ

(**) lấy ý từ câu hát: “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người” (Trịnh Công Sơn)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top