Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn mẹ vì tất cả

2024-11-29 18:50

Tác giả:


blogradio.vn - Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

***

40 tuổi, tôi có một công việc ổn định và có một tổ ấm viên mãn bên chồng và hai con gái khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi. Thế nhưng, dù nhịp sống hiện đại với nhiều lo toan, bộn bề, tôi vẫn luôn nhủ mình phải luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc, bầu bạn với mẹ. Vì với tôi, mẹ là tất cả. Và tôi muốn cảm ơn mẹ vì tất cả.

Nhờ có mẹ, tôi đã được sinh ra trên cuộc đời này. Tôi được nhìn ngắm thế giới; được mẹ chở che, bao bọc, nuôi dưỡng; được mẹ yêu thương,… Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Mẹ luôn yêu thương gia đình, yêu thương chị em tôi đến quên ca bản thân mình. Từ bầu sữa ngọt lành, từ câu hát, lời ru ấm áp, từ những bước đi chập chững đầu đời, từ câu nói bập bẹ đến khi dắt tay chúng tôi đến trường… Dù nghèo khó, dù bữa cơm nay độn khoai sắn, mai cháo bí ngô, dù mắm muối dưa cà đạm bạc… mẹ vẫn làm tròn công việc của một người mẹ, dẫn dắt, soi đường, bờ vai vững chắc cho chúng tôi đến với tương lai tươi sáng.

Nhờ những lời răn dạy, chỉ bảo vô cùng ý nghĩa của mẹ, con đã nên người. Con biết phân biệt điều đúng sai, hay dở, xấu tốt, biết sống tử tế, lương thiện giữa cuộc đời. Nhờ những đòn roi của mẹ, con biết suy nghĩ thâm sâu, tránh những lỗi lầm và biết trân trọng những gì mình đang có. Nhờ sự nghiêm khắc của mẹ, con đã mạnh mẽ vượt qua những ham muốn, đòi hỏi và cảm xúc cá nhân, biết sống có trách nhiệm với bản thân, với mọi người.

Cảm ơn mẹ đã là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con, dạy cho con bao điều hay lẽ phải ở đời. Nhờ mẹ, con đã có thể tự mình nấu được bữa cơm ngon khi xa nhà tự lập. Nhờ mẹ, con đã biết tự giải quyết những xung đột quanh mình một cách khéo léo, ổn thỏa. Cũng nhờ mẹ, con biết trân trọng đồng tiền dù mệnh giá của nó rất nhỏ, từ đó biết ơn công sức khó nhọc, vất vả của người tạo ra, cũng như quý trọng công lao, giá trị, sức lao động của mình để có được.

Mẹ không chỉ đơn giản chỉ là mẹ. Mẹ còn là người bạn thân thiết nhất của cuộc đời con. Mẹ thích đọc sách, mẹ thích nấu ăn, mẹ yêu nghề giáo,… Và con cũng vậy. Có mẹ làm bạn, ước mơ con được chắp cánh. Có mẹ làm bạn, con được khích lệ, cổ vũ khi thành công, hạnh phúc; được sẻ chia, động viên khi gặp thất bại, khổ đau. Mẹ luôn dành thời gian cho con, luôn củng cố niềm tin mãnh liệt và truyền cảm hứng cho con để con vững vàng tieps bước, cống hiến hết mình cho đam mê đã chọn.

Cảm ơn mẹ, người đã giúp con nhận ra tiền bạc sẽ không bao giờ mua được sức khỏe, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và sự tôn trọng từ người khác. Cảm ơn mẹ đã giúp con nhận ra tầm quan trọng của gia đình, để con thấy rằng giữa thế giới mênh mông rộng lớn này, không đâu bình yên bằng nhà mình, không niềm vui nào cho bằng có mẹ, để dù đi đâu, ở bất kì đâu cũng đều hướng về nhà mình.

Ở tuổi ngoài 60, tình yêu mẹ dành cho cháu con vẫn là duy nhất, vẫn sáng trong và vô điều kiện. Ở bên mẹ, ngắm nhìn mẹ thật lâu, thật kĩ, tôi càng biết ơn những vết chân chim trên khóe mắt người; những chai sần, nứt nẻ nơi bàn tay, bàn chân người; cả màu da cháy nắng, cả dáng người gầy guộc, sương mai, cả ánh mắt, nụ cười nhân từ, hiền hậu của người… Với tôi, tất cả những gì thuộc về mẹ đều thiêng liêng và cao quý.

Có nhiều người, vì một lí do nào đó sẽ nghĩ rằng tình yêu thương của mẹ dành cho họ là lẽ thường, vì mẹ sinh ra con, ắt sẽ có trách nhiệm với con. Thế nên ít người nghĩ tới hoặc vô tình quên đi việc mình cần phải nói lời cảm ơn mẹ. Chỉ một cuộc điện thoại hoặc một vài phút ngồi nghe mẹ nói; chỉ một lời nói, một cử chỉ, hành động hay một việc làm thiết thực,… để mẹ vui, mẹ cười là cách chúng ta đang gửi đến mẹ lời cảm ơn rồi.

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Liệu Cô Đơn Có Thật Sự Đáng Sợ ? | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top