Cảm ơn con đã đến
2020-05-25 01:20
Tác giả:
Một Chút Yêu
blogradio.vn - Cám ơn con đã đến bên mẹ, cún à! Cám ơn con đã đến với cuộc đời này. Dù biết rằng chặng đường phía trước dài đằng đẵng nhưng hãy tự tin lên con yêu à! Mẹ sẽ luôn bên con.
***
Cún à! Đã hơn một năm mẹ con mình sống trong cảnh vắng ba rồi con trai nhỉ? Đó quả là một quãng thời gian không ngắn chút nào. Một năm qua bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu lần mẹ khóc thầm trong đêm vắng, thương cho số phận của mình rồi lại trách cứ ông trời sao nỡ bắt con trai của mẹ lại chịu cảnh thiệt thòi như vậy? Mẹ luôn tự hỏi: Sau này lớn lên con sẽ thế nào khi không có ba bên cạnh?
![]()
Con nhớ không? Những ngày đầu vắng ba con, mẹ đã phải thức dậy sớm hơn một chút để dọn dẹp nhà cửa, cho gà lên vườn rồi phơi quần áo, việc cuối cùng là đánh thức cục cưng của mẹ dậy để đi học cho kịp giờ làm. Mấy hôm đầu nhìn con ngái ngủ, ưỡn ẹo và khóc lóc, có lúc mẹ gọi không được bèn giặt khăn lau mặt cho con, vậy mà con cũng vẫn ngoẹo đầu ngủ một cách ngon lành. Lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều con biết không?
Con trai à! Khi ba vắng nhà, mẹ con mình đã thay đổi hoàn toàn giờ giấc sinh hoạt. Nếu như ngày trước 10h đêm mẹ con mình vẫn còn rất nhiều việc để làm, mẹ bắt đầu nấu cơm tối còn con thì ngồi nghịch ngợm với đống đồ chơi của mình, có khi mẹ để con ngồi vào chiếc xe đẩy đặt bên cạnh khi mẹ nấu cơm, vì mẹ biết nếu con không nhìn thấy mẹ, con lại khóc ầm lên trong cái giờ mà hàng xóm đã bắt đầu đi ngủ. Nhưng giờ đây con biết đi ngủ sớm hơn trước, không còn tiếng đũa lách cách gõ vào mâm cơm mỗi đêm tối khuya khoắt nữa, không còn nghe tiếng ba mẹ quát nạt con, không còn nghe được tiếng xối nước ào ào ngoài nhà tắm mỗi đêm nữa…tất cả đã hoàn toàn không còn gì nữa con trai à!
![]()
Một năm qua mẹ biết con chịu thiệt thòi rất nhiều. Nhớ mỗi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi trời còn mịt mù hơi sương, con đã bị mẹ đánh thức. Cũng may con vốn là một đứa trẻ ngoan và phải đi nhà trẻ từ lúc 7 tháng tuổi nên có vẻ chững chạc hơn những bạn khác. Cô giáo con biết hoàn cảnh nên chẳng bao giờ than thở về việc mẹ đưa con đến gửi khi cô vừa thức giấc. Mẹ luôn cảm thấy biết ơn về điều đó. Một năm qua mẹ đã phải cố gắng làm thêm để có tiền chi trả cho các khoản tiền, nào là tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền học, tiền sữa cho con...Nhiều lúc mẹ mệt mỏi vô cùng nhưng trong lòng luôn cầu nguyện sao cho con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Con biết mẹ sợ điều gì nhất không? Mẹ sợ mình bị ốm, vậy nên khi mẹ cảm thấy trong người mỏi một chút là phải uống thuốc ngay. Ai sẽ chăm con khi mẹ ốm bây giờ? Cũng may ông trời thương tình nên hai mẹ con mình luôn khỏe mạnh. Mẹ cảm thấy vô cùng may mắn lắm con yêu ạ!
Cún à!
Mẹ xin lỗi con vì đã không cho con một gia đình đủ đầy như những bạn khác. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt con đầy phấn khích khi nhìn thấy những món đồ chơi trong các cửa hàng hay khi con bực bội vì loay hoay mãi mà chưa lắp được mô hình…những lúc đó mẹ ước gì có ba con bên cạnh để chơi cùng con, dạy cho con biết. Nhưng…Nhưng mẹ tin rằng cuộc sống này sẽ dần dần dạy con biết nên sống như thế nào.
![]()
Hôm nay con đã được hơn hai tuổi rưỡi rồi! con đã biết giúp mẹ rất nhiều việc, mỗi khi chuẩn bị ăn cơm con đều ra đòi mẹ bê bát vào, khi mẹ quét nhà con lấy giúp mẹ cái mo hót hay những lúc mẹ thấy buồn con đã nhìn mẹ với ánh mắt thật trìu mến rồi sà vào ngực mẹ vuốt ve, dù chẳng nói câu gì nhưng mẹ rất ấm lòng. Hơn hai tuổi, con chậm nói hơn so với các bạn, những từ “mẹ” bỗng nhiên thốt ra liên tục khiến mẹ sung sướng đến trào nước mắt. Mỗi đêm khi đi ngủ, con lại quàng tay qua cổ, còn hai chân thì lọt thỏm vào đôi chân gầy gầy của mẹ thì mới chịu ngủ và chỉ cần mẹ trở mình một chút là con lại thức dậy ngay. Mỗi sáng sớm khi con thức dậy mà không thấy mẹ đâu liền vội chạy khắp nhà để tìm, có hôm mẹ đang đánh răng đã nghe thấy con mắt nhắm mắt mở đứng đó từ bao giờ.
Cám ơn con đã đến bên mẹ, cún à! Cám ơn con đã đến với cuộc đời này. Dù biết rằng chặng đường phía trước dài đằng đẵng nhưng hãy tự tin lên con yêu à! Mẹ sẽ luôn bên con. Mãi mãi!
Yêu con rất nhiều!
(Viết cho con khi con tròn hai tuổi rưỡi)
© Nguyễn Thị Hoài - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Xúc động với bức thư mẹ gửi con gái nhỏ | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.











