Cảm ơn anh, người đã cho em biết thế nào là hôn nhân
2021-09-15 01:25
Tác giả:
Vượt qua giông tố
blogradio.vn - Cuộc hôn nhân của em bây giờ thật tâm mà nói, tương lai em không biết nó thế nào bởi vì cuộc sống nó luôn luôn biến đổi. Nhưng em tự tin nói với bạn em rằng từ lúc quen anh cho đến hiện tại bây giờ thật sự rất ổn và em rất hạnh phúc.
***
Cảm ơn anh, bố của các con em.
Hôn nhân đối với người phụ nữ mà nói nó như một ván cờ được cá cược. Đã đi rồi thì không bao giờ quay lại được như phút ban đầu, cũng như sẽ không biết trước được ván cờ đó đối với mình là nước cờ thắng hay thua.
Phụ nữ một khi đã kết hôn thì là lúc bước qua một trang giấy khác của ngưỡng cửa cuộc đời. Hạnh phúc hay đau khổ còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn và sự đối đãi của người bạn đời.
Bản thân em cũng thế, khi những va chạm đầu tiên trong một mối quan hệ đã khiến em mất niềm tin vào tình yêu. Cho nên đến khi gặp anh em đã nói với mình rằng “Đừng dễ tin người quá, đừng khiến tim mình thêm đau”.

Còn anh, anh lại cầm tay em tha thiết nói rằng: “Hãy tin anh, anh không biết trước đây tình yêu đã khiến em đau khổ như thế nào, cho em những vết đau lớn nhỏ ra sao, nhưng hãy tin anh bây giờ và cả về sau không một người nào có thể chiếm được ở anh tình yêu thương hơn đối với em”. Biết nói sao? Khi đối với em bây giờ tình yêu phải chứng minh bằng thực tế, không phải chỉ trên những lời mật ngọt của đôi môi hay trên những dòng tin nhắn đầy mùi mẫn.
Vâng! Và rồi anh là ngọn lửa rực sáng rọi soi cho em biết tình yêu nó như thế nào? Một tình yêu mà trước đây em chỉ hiểu nó với một khái niệm chung chung, trừu tượng. Anh đã cho em biết được tình yêu bao la sâu thẳm trong trắng chân thành của trái tim khao khát yêu khi mà trái tim ấy đã một lần rớm máu.
Cuộc đời vẫn diễn ra trước mắt ta với trăm nghìn vẻ, anh đã đến bên em nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Tình yêu đủ lớn của anh đã cho em một gia đình nhỏ cùng hai đứa con trai ngoan hiền.
Bạn em từng hỏi “Hôn nhân của em thế nào, ra sao, ổn không, có thật sự đáng sợ như nhiều người từng nói”
Cuộc hôn nhân của em bây giờ thật tâm mà nói, tương lai em không biết nó thế nào bởi vì cuộc sống nó luôn luôn biến đổi. Nhưng em tự tin nói với bạn em rằng từ lúc quen anh cho đến hiện tại bây giờ thật sự rất ổn và em rất hạnh phúc.
Có thể, cuộc sống của em và anh không giàu về vật chất nhưng những gì anh cho em có thể rất nhiều người cảm thấy trầm trồ và có thể hét lên rằng “Ôi, chồng người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng”. Em nói thế, liệu có quá lắm không? Sẽ không quá cho tới bây giờ. Chí ít em nghĩ thế.
Anh, với một nhan sắc vừa đủ nhìn, nhưng lại là mẫu người của rất nhiều mơ ước vì cho đến hiện tại bây giờ anh chẳng rựu chè, thuốc lá, cờ bạc, gái gú… Anh là một người chồng rất yêu thương vợ con, anh bao dung, anh hiểu, thông cảm và chấp nhận mọi mặt từ em. Anh động viên an ủi em trong những lúc khó khăn. Anh san sẻ cùng em những vui buồn, những thăng trầm trong cuộc sống. Anh cùng em làm mọi việc dù là nhỏ nhặt nhất. Anh một người lo chí thú làm ăn, bán mặt cho đất bán thân cho trời. Anh tôn trọng toàn bộ con người em cả hình thể lẫn tâm hồn. Cuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn khi có anh bên cạnh. Những việc anh làm tất cả đều là vì tình yêu anh dành cho em và gia đình nhỏ.
.jpg)
Đương nhiên chúng ta cũng thường phát cáu nhau vì những bộn bề lo toan. Cuộc sống này có rất nhiều khía cạnh để em và anh phải quan tâm, có rất nhiều những khó khăn thách thức để cả hai cùng sát cánh. Gia đình nhỏ của chúng ta không ít lần phải đối mặt với những trách móc giận hờn, cơm không lành canh không ngọt. Nhưng chén trong sóng còn khua huống hồ gì là một cuộc hôn nhân phải không anh?
Nhưng sau tất cả, qua năm tháng tình yêu anh dành cho em, dành cho gia đình nhỏ hay cho cuộc hôn nhân này vẫn sâu đậm. Vẫn vẹn nguyên cho đến hiện tại lúc bấy giờ. Em hạnh phúc khi biết rằng mình đang được tận hưởng một tình yêu chân thành.
Cuộc hôn nhân này của em, em không biết về tương lai nó sẽ như thế nào? Nhưng đối với một người phụ nữ mà nói khi đã vào hôn nhân thì hạnh phúc ngày nào, ấm êm ngày nào thì vui và tận hưởng ngày đó. Dẫu mai sau cuộc hôn nhân này có cái kết như thế nào đi chăng nữa thì đối với em những ngày tháng hạnh phúc cùng anh thật sự rất tươi đẹp, và sự lựa chọn anh đi cùng em trên con đường hôn nhân này thật sự rất may mắn đối với em. Cảm ơn anh rất nhiều vì những gì anh đã dành cho em trong cuộc hôn nhân này. Em hy vọng rằng hôn nhân này của mình sẽ tươi đẹp đến tận mai sau. Hãy bên nhau cùng nhau trưởng thành anh nhé.
Một lần nữa cảm ơn anh về tất cả. Hôn nhân không u ám và đen tối như mọi người vẫn từng nói và nghĩ phải không anh?
© Phan Anh Nguyet - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 719: Từ khi bên anh em không còn ngại yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.









