Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ phiền muộn để đón nhận yêu thương

2015-11-09 09:15

Tác giả: Phan Thị Kim Thảo


blogradio.vn - Chia tay một người ta từng yêu sẽ đau khổ và buồn bã ư? Vậy thì ta hãy cứ đau khổ và buồn bã. Bởi có như thế ta mới biết thế nào là tình yêu. Bởi có như thế ta mới dễ dàng buông bỏ những ký ức buồn, để khi ngoảnh lại nhìn chỉ còn lại trong ta niềm thương và sự biết ơn về người đó.

***

Hôm nay, ta bỗng thấy nhớ da diết về một người ta từng yêu, về một cuộc tình đã qua, nhưng thay vì đau khổ và dằn vặt ta lại mỉm cười hạnh phúc với những khoảnh khắc vui buồn còn đọng lại đó. Ta chợt nhận ra, bao lâu nay điều ta lo sợ đã không còn. Ta chợt nhận ra, hạnh phúc của một người không hẳn phải trọn vẹn đong đầy, đôi khi hạnh phút chỉ là những phút giây nhận ra bản thân ta biết tha thứ cho một người và ta có thể buông bỏ được những phiền muộn để đón nhận yêu thương mới.

Sau khi kết thúc một chuyện tình, chắc hẳn ai rồi cũng có những giây phút băn khoăn tự vấn lòng mình “Liệu rằng những ngày tháng tuổi trẻ dành cho người đó có hoang phí? Liệu rằng ta đã thực sự yêu người đó hay không?...” Và cứ mỗi câu hỏi đặt ra như thế cứ đè nặng lên tâm trí ta, nó cứ réo rắt một nỗi buồn phiền âm ỉ, nó khiến bản thân ta thấy hổ thẹn với chính mình. Bởi tình yêu không phải là thứ tình cảm để ta cứ mãi băn khoăn đặt câu hỏi, bởi tình yêu là một sự cảm nhận từ trong trái tim của một người. Ta hay phủ nhận một điều gì đó không mấy tốt đẹp đã qua đi, ta hay phủ nhận tình yêu thương mình dành cho một người khi người ấy chẳng còn vị trí nào nữa trong mối quan hệ gọi là tình yêu. Điều đó được gọi là sự chối bỏ yêu thương, dồn nén tình cảm của chính bản thân mình.

yêu thương

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi ta quá cô đơn và yếu mềm, trái tim ta sẽ tự đồng lõa với những cảm xúc chân thật vốn thuộc về nó. Đó là nỗi nhung nhớ về một người ta thương yêu, một người đã khiến ta bị thương tổn nặng nề nên có lúc ta đã muốn quên nhanh người đó như quên một cái gì đã cũ cần phải vứt bỏ đi. Ta cho phép bản thân ngụp lặn trong hố sâu của sự hồi tưởng, những câu chuyện không đầu không cuối cứ tiếp nối như vừa mới trải qua đâu đó rất gần, là ngày hôm qua hay chỉ là vài giờ trước đó. Những hình ảnh về người đó trở nên sống động như thể chỉ cần ta với tay là có thể chạm được. Ta cứ để mặc cho mạch cảm xúc tuôn trào, cho nỗi nhớ thương đong đầy mà không cần phải chống chế như trước đây ta thường làm. Và có như thế ta mới học được cách chấp nhận. Chấp nhận buông bỏ, chấp nhận sự thật và chấp nhận những gì không còn thuộc về ta.

Có những khoảnh khắc trong đời người nhận ra được nhiều điều thú vị, mỗi ngày sống là mỗi niềm vui mới cần được khám phá. Mỗi người chúng ta còn chưa khám phá hết bản thân của chính mình huống hồ là cả thế giới rộng lớn ngoài kia. Chính vì thế mà con người sống cần chân thành hơn và biết mở rộng trái tim của chính mình. Ta nên học cách sống chân thật bằng cách nói nhớ ai đó khi ta thật sự nhớ họ và đến bên ai đó khi ta cần họ vỗ về, an ủi. Có một điều chắc chắn rằng, khi ta chân thành với ai đó thì người cảm nhận được hạnh phúc là chính ta, đó là cách giúp ta sống an yên và vui vẻ mỗi ngày.

Chia tay một người ta từng yêu sẽ đau khổ và buồn bã ư? Vậy thì ta hãy cứ đau khổ và buồn bã. Bởi có như thế ta mới biết thế nào là tình yêu. Bởi có như thế ta mới dễ dàng buông bỏ những ký ức buồn, để khi ngoảnh lại nhìn chỉ còn lại trong ta niềm thương và sự biết ơn về người đó. Ta cũng nhận ra rằng, mỗi một người đi ngang qua đời mình đều dạy cho ta ít nhiều yêu thương. Vậy thì ta hãy cho đi những thứ không thuộc về mình, cho đi sự cân đong đo đếm, cho đi những nỗi buồn phiền… Có như thế tình yêu mới lại đến với ta. Và ta hãy mỉm cười đón nhận tình yêu ấy như đón nhận một mối tình đầu vừa chớm nở như ánh ban mai…

© Phan Thị Kim Thảo – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet




Phan Thị Kim Thảo

Lênh đênh lạc bước đường về Hỏi ai xa lắm mộng trần nơi nao? Mơ hồ mới tỏ chiêm bao Mà sao khi tỉnh vẫn còn chênh vênh...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top